Tuy nuôi đã lâu nhưng chẳng mấy khi chụp ảnh,lần này mèo nhà em sinh lứa đầu tiên,nên cố chụp thật nhiều hình làm kỉ niệm,tiện post lên cho mọi người xem luôn,nói cách khác là khoe ạ :"> vì chúng nó quả thật dễ thương không chịu nổi. Công đầu tiên là thuộc về mèo mẹ Vin,giỏi ơi là giỏi :x Dù cũng thật là ngu,ổ người ta làm cho toàn xè vào -__- đến khi sinh con thì đi biệt tăm,trốn hẳn 1 ngày trời,làm em được phen hú vía,lại còn bị bạn bè dọa có người thích ăn mèo bao tử,sợ phát khóc =(( may mà hôm sau lò dò chạy ra,còn mang theo 5 bé mèo nhỏ xíu dễ thương nữa,chăm con khéo lắm,chăm đến rạc cả người đi =(( y như con mẹ nó,cái thiên chức làm mẹ của mèo thật khiến mình phải cúi đầu khâm phục. Bây giờ chỉ có mua trứng vịt lộn về tẩm bổ cho nó thôi,mong đc nhiều sữa :z
Em cũng xin cảm ơn anh talawas và chị ngudaymuon vì đã cho em những lời khuyên rất bổ ích mà nếu không có thì hẳn mèo nhà em giờ ko được như thế này :x cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. :x









Em cũng xin cảm ơn anh talawas và chị ngudaymuon vì đã cho em những lời khuyên rất bổ ích mà nếu không có thì hẳn mèo nhà em giờ ko được như thế này :x cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. :x