• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Bông Ngố

Member
Chào mọi người :love struck: Hôm nay rảnh, gđ thành viên mới Bông ngố xin Diễn đàn 1 miếng đất nhỏ để xây cái nhà nhỏ lấy chỗ giao lưu với các đồng chí mèo nhà Vietpet >:D<

Giờ gđ nhà Bông ngố đang ở Hải Phòng, em đc chị của em đón về từ HN. Mẹ của Bông ngố sinh đc 3 anh em, Bông ngố là út. Ngay từ bé Bông đã ngoan ngoãn, là út nhưng luôn nhường nhịn 2 anh, đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống từ tốn, mọi biểu hiện đều giống mẹ, thế là đc chị chủ cũ (ko có kinh nghiệm xem giới tính mèo) phán cho Bông ngố là mèo cái. Bông sinh ngày 18/9/2010, ngày 21/10 Bông ngố đc chị đón về HP.

Chị mua cho Bông 1 cái túi giấy to có quai xách rồi cho Bông vào đó, rón rén và lén lút đưa lên xe khách, chui xuống ghế cuối cùng ngồi. Lúc xe chưa chạy, em ngoan ngoãn nằm im, đúng lúc phụ xe đi thu tiền thì em kêu meo meo:hypnotized::worried: , phụ xe quay đầu lại hỏi "ai mang mèo lên xe đấy?" chị vội vàng bật nhạc ở đt lên ầm ĩ bài "đám cưới chuột", tay thì vuốt ve em, thế là tiếng nhạc, tiếng xe át đi tiếng meo meo nho nhỏ của em. Rồi hơn 2 tiếng đồng hồ căng thẳng cũng qua đi và chị em mình về đến HP:praying::whew:

Bài đầu tiên sẽ là nói về Bông ngố nhỉ, các em của Bông sẽ nói sau theo thứ tự

Bông ngố ngày đc gần 2 tháng



Ngày đc 1,5 tháng, Bông chụp ảnh với 2 anh, theo đúng thứ tự nên Bông ngố đứng cuối cùng, cũng còn biết ngỏng cổ lên để chụp ảnh :love struck:



Em có tên là Bông vì chị cứ nghĩ em mà mèo cái, chị mua áo màu hồng cho em mặc, cài nơ hoa hồng vàng, loài hoa chị thích lên tóc em để chụp ảnh, chị còn nhăm nhe tiìm mèo đực ở HP để phòng khi em có nhu cầu cần ng yêu là chị liên hệ

 

iemmap

Member
Thế cuối cùng thì em nó là boy hay girl thế bạn? Ngộ nhỡ em nó là boy mà sau này lại được tìm cho 1 "anh" người yêu thì tội em nó lắm hehe.

Nhìn 3 đứa nghển cổ lên chụp ảnh ngộ ghê.
 

garuru

Member
Hì hì, túm được lá khoai ở đây rồi. Nhà lá khoai đã đón bé út về chưa? Mình là garubtn77 nè. .
 

D_P_HOA

Active Member
Hì hì, túm được lá khoai ở đây rồi. Nhà lá khoai đã đón bé út về chưa? Mình là garubtn77 nè. .
hi hi toàn găp ngươì quen thôi. Nhà GARU cũng làm 1 top giơí thiêụ các bé đi. Hâm mô lăm đâý nhé
 

vanle

Member
ôi mấy bé mèo nhà bạn xinh quá. thật là ghen tị hihi. À bạn up bài mà không thấy được đăng là vì trong bài có từ nào đó phạm phải bộ lọc ngôn ngữ của diễn đàn đấy, ngôn ngữ mà mình hay dùng để chát với nhắn tin ý
 

linkya

Member
mèo nhà bạn yêu quá đi mất
mà mèo nhà bạn gan nhỉ
chứ nhà mình 2 bé nhát gan đó chỉ bế ra khỏi cửa thôi đã làm như sắp chết đến nơi, cào cấu kinh khủng lắm rồi chứ đừng nói là lên xe. ^ ^
 

ichbin

Member
Không nhầm thì Bông đang nằm lên modem , theo kn xương máu của tớ thì cẩn thận cháy modem đấy .
Còn nếu chiều bé Bông thì ko sao , cháy cái này ta mua cái khác hihi .
Mà vừa mới nghe lơ xe dọa đã bật nhạc lên , như kiểu lậy ông tôi ở bụi này nhỉ, chắc bác lơ xe sợ chuột ;)).
 

garuru

Member
hi hi toàn găp ngươì quen thôi. Nhà GARU cũng làm 1 top giơí thiêụ các bé đi. Hâm mô lăm đâý nhé
hí hí, tớ cũng đang tính lập topic cho lũ tiểu yêu đây. Dạo này hơi bận nên chưa chọn được ảnh. Tớ mắc bệnh nghiện chụp ảnh mèo, lúc nào cũng lăm lăm máy ảnh và điện thoại để chụp nên chúng nó có nhiều ảnh lắm. Có mấy cái ảnh Siêu Quậy ngủ gật trên cây nhìn hề không chịu được, tớ sẽ post cho cả nhà xem. À mà nàng ơi, nick của nàng bên webtretho là gỉ ý nhỉ?
 

garuru

Member
@ chị của Bông ngố: Hầy, đợi dài cổ mà không thấy nàng up ảnh tiếp. Bông hồi bé xinh thật đấy. Mặt mũi trong veo. Ba anh em nó giống y hệt nhau, chả phân biệt nổi đứa nào với đứa nào. Mách với cả nhà là Bông ngố là đại ca của 3 tiểu đệ, tiểu muội xinh cực kỳ. Nhà Bông ngố mà ở Hà Nội là tớ sang thăm liền.
 

Kún¥êu

Member
Nhìn ảnh bông nhà bạn sạch sẽ đáng yêu quá, lúc nhỏ thì mặt dễ thương thật, nhưng nhìn lúc lớn Bông lại có vẻ mặt của 1 anh mèo zai. Lúc rảnh bạn up ảnh của Bông lên cho mọi người ngắm nhé .
 

garuru

Member
@ D_P_HOA: hì hì, biết nàng là ai rồi nhé. Tại mê em Bẹt quá nên nhớ nick của nàng. Cứ mỗi lần xem ảnh Bẹt bên webtretho là phì cười. Sao cái mặt nó nhìn ưu tư thế nhỉ, lại còn già khú nữa chứ. Mắt mũi thì híp tịt lại trông muốn cắn cho một cái.
 

D_P_HOA

Active Member
@ D_P_HOA: hì hì, biết nàng là ai rồi nhé. Tại mê em Bẹt quá nên nhớ nick của nàng. Cứ mỗi lần xem ảnh Bẹt bên webtretho là phì cười. Sao cái mặt nó nhìn ưu tư thế nhỉ, lại còn già khú nữa chứ. Mắt mũi thì híp tịt lại trông muốn cắn cho một cái.
Hi hi, tơs thì lại Gato vơí mâý đưá này lăms đây:love struck:, mạn phép GaRU nhé :))
[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]

à mà chả thâý Nhà Bông ngô đâu nhỉ
 

Bông Ngố

Member
Xin lỗi cả nhà, mình không biết là bài của mình đã được post lên, vì hôm mình post bài tới mấy lần ko đc mà ko hiểu vì sao. Hôm nay thấy cô em chơi cùng nói là đã đc 2 trang mà giờ mình mới vào được. Mình sẽ up tiếp ảnh Bông ngố cùng các tiểu đệ, tiểu muội nhà Bông lên. Hôm nay mình đi vắng cả ngày, lúc về bế Bông ngố lên thì thấy mông hắn ta dính cục ị. Trời ơi, lông ở mông dài quá, đi ị khuôn ko đẹp 1 chút là dính ra lông ngay, lại rửa, lại sấy cho hắn đã, hic
 

Bông Ngố

Member
Không nhầm thì Bông đang nằm lên modem , theo kn xương máu của tớ thì cẩn thận cháy modem đấy .
Còn nếu chiều bé Bông thì ko sao , cháy cái này ta mua cái khác hihi .
Mà vừa mới nghe lơ xe dọa đã bật nhạc lên , như kiểu lậy ông tôi ở bụi này nhỉ, chắc bác lơ xe sợ chuột ;)).

Chính xác là Bông ngố đang nằm trên Modem đấy bạn ạ. Mùa đông vừa rồi thì ngoài giường ngủ của tớ thì đó là chỗ thứ 2 Bông ngố nằm ngủ.
Lúc xe bắt đầu chạy, phụ xe đi thu tiền, mình ngồi ghế cuối, mèo bé lại nằm trong cái túi, tiếng kêu meo meo k to lắm, phụ xe nghe meo meo thì hỏi "ai mang mèo lên xe đấy?" Rồi mình bật nhạc và k có tiếng mèo nữa nên phụ xe lơ luôn mà. Nhưng ko phải xe nào cũng k cho mèo lên xe đâu. Những bài post sau mình sẽ post ảnh Bống ngố ngồi trên xe Hoàng Long để đi từ HN về HP, vì đợt 8/3 mình cho Bông ngố lên HN chơi mà :D
 

D_P_HOA

Active Member
Xin lỗi cả nhà, mình không biết là bài của mình đã được post lên, vì hôm mình post bài tới mấy lần ko đc mà ko hiểu vì sao. Hôm nay thấy cô em chơi cùng nói là đã đc 2 trang mà giờ mình mới vào được. Mình sẽ up tiếp ảnh Bông ngố cùng các tiểu đệ, tiểu muội nhà Bông lên. Hôm nay mình đi vắng cả ngày, lúc về bế Bông ngố lên thì thấy mông hắn ta dính cục ị. Trời ơi, lông ở mông dài quá, đi ị khuôn ko đẹp 1 chút là dính ra lông ngay, lại rửa, lại sấy cho hắn đã, hic
he he, lại gặp nàng ở đây rồi :)), thế bọn chúng đã phá nhà cửa chưa :D.
Cái bọn lông dài nuôi chúng nó là thế đấy. Mình nhớ có lần hồi mới bắt con Bẹt về, nó đi phân khuôn rất đẹp nhưng cũng bị dính 1 tẹo ra mông, Lá khoai nó chùi thế nào không:D, nó di chỗ đó của nó xuống nền gạch=)) , lúc đó không kịp chụp ảnh , ôi thôi trông buồn cười không thể tả được :D
 

Bông Ngố

Member
mèo nhà bạn yêu quá đi mất
mà mèo nhà bạn gan nhỉ
chứ nhà mình 2 bé nhát gan đó chỉ bế ra khỏi cửa thôi đã làm như sắp chết đến nơi, cào cấu kinh khủng lắm rồi chứ đừng nói là lên xe. ^ ^
Đứa nào nhà mình lúc đầu cho ra ngoài cũng vậy hết bạn ạh, chúng nó cứ nhảy chồm chồm lên ý, cào cấu rồi kêu méo méo ghê lắm. Nhưng mình cứ vuốt ve và nựng nịu thì dần nó quen. Mình sẽ post ảnh từng em nhà mình lên, có điều post bài vào vietpet nhiều lần k post đc, gõ 1 hồi, up ảnh 1 hồi thì k hiện bài nên nản quá :(
 

Bông Ngố

Member
@ Kún¥êu
Bạn ơi, mình chẳng thấy nó ra sáng mèo trai gì cả, đi đứng, ăn uống mảnh khảnh lắm, giờ có mỗi điệu ngủ là có vẻ đàn ông thôi, là nằm tơ hơ ra ý, ngày bé nằm ngủ rất yểu điệu


 

Bông Ngố

Member
Kể tiếp chuyện Bông ngố nhà mình. Tết Nguyên đán mình về quê, mình k thể mang Bông về quê đc vì xe cộ cuối và đầu năm họ rất khắt khe chuyện cho mèo lên xe nên mình đành gửi Bông ngố ở nhà cô bạn mình. Sáng mùng 1 tết, cô bạn mình alo cho mình "Tôi tắm cho Bông ngố, thấy nó lòi ra 1 đoạn màu hồng nhìn như t.r.y.m ấy, vậy thì là mèo đực rồi, k phải mèo cái đâu:(:)(:)((
Cô bạn mình cũng mong Bông ngố là mèo cái để kiếm 1 em mèo Bông con, ai dè em ấy là mèo đực :D


Dịp 8/3/2011 mình đi dã ngoại với cty trên HN nên cũng muốn cho Bông ngố lên HN thăm mẹ và anh. May mắn làm sao cả 2 lần đi và về lái xe đều cho Bông lên xe. Bông ngồi trên xe Hoàng Long nì

Lúc mới lên xe thì lạ lẫm lắm, ngó nghiêng qua cửa xe nhìn ngắm đg phố rồi nhìn ngó xung quanh :love struck:




Mệt rồi, nghỉ ngơi thôi:love struck:


 

Bông Ngố

Member
Đây là mẹ của Bông ngố



Đây là anh Kiu của Bông ngố.



Lúc gặp cô con gái của bạn mình thì Bông ngố ra hun môi nài, may mà mình chộp kịp đc kiẻu ảnh này, nhìn yêu quá :love struck::love struck:

Lần đầu gặp lại mẹ và anh, với mẹ thì Bông cứ lượn qua lượn lại nhìn ngó tỏ vẻ lạ lẫm. Nhưng với anh Kiu thì ngược lại. Bông ngố xù lông rồi gầm gè khè khè, phì phì. Khi anh Kiu lại gần thì Bông cứ nhè mặt anh mà tát :)):)):)) , trời ơi, ở nhà nhìn ngố ngố ngu ngu mà cũng đanh đá phết:-bd

2 anh em nhà Kiu và Bông ngố chụp ảnh cùng nhau, nhìn đểu thế, 2 thằng nằm 2 góc :))

 
Top