Bông Ngố
Member
Vuốt ý kiến nàyem nghĩ là chị đầu tư luôn 1 cái camera trong phòng đi, vừa chống trộm lại vừa chống mèo ị)
Vuốt ý kiến nàyem nghĩ là chị đầu tư luôn 1 cái camera trong phòng đi, vừa chống trộm lại vừa chống mèo ị)
ối..có cả vụ này ak..chị bông ngố đang đăng bán răng...anh chị em ai có nhu cầu thì pm nào....Lũ mèo con nhà e cũng khiến e đứng ngồi hok yên.....dạy bọn này tập đi wc khó thật...cho nó học ở mèo mẹ rồi mà vẫn ra ngoàiem nghĩ là chị đầu tư luôn 1 cái camera trong phòng đi, vừa chống trộm lại vừa chống mèo ị)
Tớ đăng rồi mà ngta chê răng sâu, hạ giá thê thảm quá. Tớ kém chồng có 1 tuổi, chồng sắp thành phi công của tớ rồi mà tớ lại bán hết răng, móm mém như bà già thế này thì chắc chỉ còn mấy chị em nhà mèo với nhau mất thôi.ối..có cả vụ này ak..chị bông ngố đang đăng bán răng...anh chị em ai có nhu cầu thì pm nào....Lũ mèo con nhà e cũng khiến e đứng ngồi hok yên.....dạy bọn này tập đi wc khó thật...cho nó học ở mèo mẹ rồi mà vẫn ra ngoài
Chị bán giá bao nhiêu?Quote bài để sửa chính tả, sao k sửa đc bài nhỉ
Mập ơi, có mua răng sâu của chị Bông ngố k, chị bán rẻ lấy tiền mua camera theo dõi mèo =))=))=))
Ối giời ơi, giời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra cái thằng mèo copy y chang ta đang ngồi chỗm chệ trên cái bao Meo Meo kia?Khoe với gia đình Bông Ngố là em Nhím là người mẫu lủi tiếng đấy nhá
![]()
Có vẻ nút edit cho sửa lại bình thường rồi, chú Mập ạ, chiều này mẹ cháu thấy các nhà vào sửa bài tưng bừng, mẹ cháu cũng thử nhấn cái nút đấy thì thấy nó hoạt động bình thường rồi. À, vậy là muốn sửa là phải sau 60 phút cơ á! Vụ này mẹ Gem mới biết. Cảm ơn chú nó nhá!Chị bán giá bao nhiêu?) Em vẫn thắc mắc chưa hiểu em mua răng về để làm gì nữa
)
Chị muốn edit bài thì thứ nhất là phải trong vòng 60p trở lại, thứ hai là chị nên bấm chuột phải vào cái nút "Sửa bài đó", chọn "Open link in new tab" hay "Open link in new window"... (cũng còn tuỳ theo trình duyệt) rồi chị sửa ở trong cửa sổ mới là sẽ được![]()
=))=))=)) đọc comment của Gemma mà mình buồn cười quá:love struck:Ối giời ơi, giời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra cái thằng mèo copy y chang ta đang ngồi chỗm chệ trên cái bao Meo Meo kia?))
Thôi chị ơi, treo trước cửa đi ra đi vào lại va phải thì chỉ có nước sứt trán em :nailbitting: Hay là chị buộc lại treo lên cửa sổ cho bộ tứ nhà chị tụi nó nghịch, thích hơn nghịch chuông gió luôn :-bd@ Mập: Mua răng của chị về buộc chỉ treo trước cửa để phòng tà ma Mập ạ =))=))=))=)) , Mập giới thiệu xem có ai mua thì làm cò cho chị Bông ngố nhá, có hoa hồng hậu hĩ, hí hí
Hóa ra đây là em Bộp nhà chị Khoai nuôi hồi trước hả,xinh quá:love struck::love struck:,lại còn Nhím đứng cạnh bao MeoMeo nữa chứ=)).cười vỡ bụng luôn=))=))
Phải trước 60 phút chứ ạ. Để lâu quá thì không cho sửa nữa chứ nhỉ?Có vẻ nút edit cho sửa lại bình thường rồi, chú Mập ạ, chiều này mẹ cháu thấy các nhà vào sửa bài tưng bừng, mẹ cháu cũng thử nhấn cái nút đấy thì thấy nó hoạt động bình thường rồi. À, vậy là muốn sửa là phải sau 60 phút cơ á! Vụ này mẹ Gem mới biết. Cảm ơn chú nó nhá!raying::love struck:
Yêu cầu gia chủ đi tẩy lút ruồi ở mũi cho em Nhím đi nhá. sao lớn lên lại mọc đúng cho bắt mắt dư lày:love struck:Khoe với gia đình Bông Ngố là em Nhím là người mẫu lủi tiếng đấy nhá
![]()
em cũng gặp tình trạng giống chị rồi, cái chăn của em chi chít không biết bao nhiêu bãi nước, trong cái mùa sậm sùi mưa thì chỉ biết nhìn mà khóc ròng
em nghĩ chẳng có cách nào khác ngoài cách rình xem sản phẩm của đứa nào để phạt đứa đấy thôi chị ạ, chị thử tách riêng 2 đứa đấy vào buổi đêm xem
Nhím nhà em ngày mới về chưa quen chỗ chàng ta cũng làm cho một bãi ị ngay góc nhà, nhưng chỉ 1 lần ấy thôi, còn thỉnh thoảng bị xì xoẹt toàn dính sản phẩm ra chân rồi tha lôi lên giường đệm, e suốt ngày phải rửa dọn, xì trét lắm í, mấy hnay chàng ta tốt bụng sản phẩm đẹp nên sạch sẽ lắm:love struck:. Hè này em đang có kế hoạch cho huẩn luyện cho Bộp và Nhím đi vệ sinh trong bồn cầu mà ko biết có thành công ko nữa, ai có kinh nghiệm gì thì share e với. Em mượn đất nhà Bông ngố tung hoàng tí nháTrước mắt là k cho lên phòng ngủ nữa, phải tạm cách ly đã, chứ có 2 cái chăn mà nó làm 2 bãi thì tèo. Mình đi ngủ 1 là mở cửa thì cả 3 đứa nó lên, 2 là đóng cửa k đứa nào vào. Bực lắm rồi, biết đứa nào thì dĩ mũi vào chỗ đó mà đánh cho mấy roi. Nhưng thực tình sáng nay oánh cho Bờm 2 phát vào mông, sau nó thấy mình là trốn vào gầm bàn nên nghĩ lại thương. Nhưng mưa gió thế này mà giặt chăn chiếu thì điên quá :sick:
Hí hí, chắc là em Nhím muốn tạo điểm nhấn để bắt mắt các em mèo cái, nhìn yêu quá đi mất:love struck::love struck::love struck::love struck:Yêu cầu gia chủ đi tẩy lút ruồi ở mũi cho em Nhím đi nhá. sao lớn lên lại mọc đúng cho bắt mắt dư lày:love struck:
Nhìn Bống yêu thế, tụi nhà Bông ngố đứa nào cũng xinh nhưng mà mình thích Bống nhất, mình cũng đang đi rình một em y như Bống vậy :love struck:Chị Bống thì lúc nào cũng điệu đà khi đc chụp ảnh, thấy chị giơ máy lên là em lại điệu đà và nhìn thẳng vào máy ảnh cho chị chụp, ko như em Bờm, để chụp đc 1 kiểu ảnh trọn vẹn là khó lắm
![]()
Nhìn Bống yêu thế, tụi nhà Bông ngố đứa nào cũng xinh nhưng mà mình thích Bống nhất, mình cũng đang đi rình một em y như Bống vậy :love struck: