Mèo cute lắm,... nhất là mắt của chú Mèo nhà bạn sddssdsdf mở to, nhìn đẹp ghê,...Mèo mình thì mới sinh được vài ngày, còn chưa mở mắt,... nhưng nhìn chúng đẹp lắm. Tiếc là chỉ toàn nhị thể thôi. Mà kệ, dù gì mình cũng vẫn yêu các e ấy lắm. Ngày nào đi học về mình chạy ngay đến các em xem chúng ra sao. Không thể thiếu chúng được. Àh, nhân đây mình pm cho mọi người luôn rằng:Có ai không có điều kiện nuôi Mèo tam thể thì gửi mình nhé, các em sẽ đc chăm sóc chu đáo. Xin đừng vứt các em ra ngoài đường. Đêm xuống, trời khuya giá rét, muỗi đốt, kiến cắn, các em sẽ chết mất thôi, ban ngày thì các em biết đi đâu đây, nắng xuống chúng đổ bệnh thì không hay. Thế nên ai có thể thì cho em xin lại những chú Mèo ấy nhé, đảm bảo chúng sẽ đc ở trong máy lạnh mát mẻ chứ không fải đầu đường xó chợ đâu. Nhiều lần nhìn thấy các em ấy xót ghê- những đứa trẻ cơ nhỡ- tội nghiệp.
p/s: -mình mới biết diễn đàn này và mới tham gia vào diễn đàn thôi.
-mình ở tp.hcm