Pé mèo đực nhà mình còn kinh khủng hơn nữa. Nó to 6 kg khỏe như 1 con báo con. Ban ngày thì không sao nó chỉ thỉnh hâm hâm 1 tý thôi. Đến buổi tối thì nói hâm toàn phần không thể đỡ được.
Buổi tối bọn mèo cái lởn vởn ở ngoài kêu rủ nó đi chơi. Nhà mình biết thế đóng của hết không cho nó đi, nó nổi điên lên lùng sục mọi ngõ ngách để trốn đi chơi nhưng không được , nó liền quay ra cáu với mọi người . Bất cứ ai đến gần nó là nó liền xù lông lên đòi nhảy vào cắn cào mọi người trong nhà, thậm chí còn kích động bạo lực trong gia đình tự ý kiếm người để gây gổ nữa chứ, ai cũng sợ nó. Xong rồi lại còn tè lung tung để tỏ thái độ nữa chứ.
Nhà mình ai cũng bị nó cắn cho te tua đến phát hoảng, Mà nó khỏe như con báo ,cắn hoặc cào phát nào là thấm phát đấy , chảy máu liền mà còn nhiều nữa ! Giận nó lắm nhưng đến sáng hôm sau nó lại ngoan ngoãn như con mèo con đi nịnh nọt mọi người tỏ vẻ hối lỗi nên mọi người lại thương mà không phạt nó . Đến tối mấy con mèo cái ngoài lại kêu nó lại lên cơn hâm tiếp , sự việc như vậy đến cả tuần lận nên bây giờ cứ đến thời gian nó thèm gái là buổi tối xích luôn.
Cũng thương nó lắm nhưng cũng giận nó nữa, nghĩ ra mấy phương án giải quyết mà chưa có thời gian để làm cho em ý:
1 : Tìm cho em ý 1 em mèo cái để chút bầu tâm sự
2 : Đưa em ý đi triệt sản cho nữ tính ( cái này không nỡ làm, em ý đẹp trai nhất xóm - tiếc giống )
3 : Thả em ý đi chơi buổi tối cho phè phỡn ( cũng không được, đi ra ngoài rà bị bắt cóc ngay )
Nói chung là rối bời lắm . Mèo đến thời gian động dục mệt lắm có bạn nào gặp tình cảnh giống mình không ?
Giận thì rất giận nhưng mình thương mèo nhà mình nhất , thông cảm cho những buổi tối hâm hâm của em nó. Mình chưa bao giờ ghét nó hay đánh nó dù chỉ là 1 cái nhẹ nhất.!
Thân mến !!!