Mèo nhà mình mang bầu được 2 tháng hơn, nó khoảng 6 tuổi. Mấy lần trước mang bầu mỗi khi sinh nó đều gọi mình lên ổ với nó. Hôm nay cũng vậy, nó gọi mình lên. Nhưng mình ngồi với nó từ 4h30 mà đến 7h mà nó vẫn chưa sinh. Mẹ mình nói nó chưa đến ngày, nhưng mình nhìn trong ổ đã thấy có vệt nước. Mình đi xuống nhà thì nó xuống theo, nó đi theo mình đến khoảng 8h thì về ổ không đi nữa. Mình đến ổ nó xem sao thì thấy nó thở giống như sắp sinh mà ko thấy nó liếm chỗ sinh hay gì hết. Bây h nó chỉ nằm thôi, nhìn nó vẻ mệt mỏi lắm. Mình sợ lắm mà không biết làm gì hết. Mọi người giúp mình với 
(
((