Cún của mình thường bị ngứa ở lưng và mông, hồi đầu hè nó hay gãi nên rụng hết cả lông, chỗ nào nó k gãi đc thì long còn có chứ nó mà gãi đc thì coi như là lông rụng lung tung, trơ cả da ra. Mấy dạo này e ý thường hay gãi và cắn lưng nhiều quá. Mình thấy 2 vết thương ở lưng và 1 ở mông ( chỗ gần đuôi ý). Mình đụng vào xem thì bị em gấu cho 1 phát rùi cứ kêu làm mình k dám sờ vào nữa sợ e nó đau. Thực ra thì e ý ở với mình cũng đc 10 năm r rồi, già r, nhiều vẫn đề lắm
Nhg mình rất muốn chữa cho e. Và dạo này e ý cũng đang bệnh nữa. Mình sợ mất e ý lắm. Mọi người có sđt hay địa chỉ bác sĩ thú ý ở đâu làm ơn giới thiệu cho mình đc k? 2 chân sau của e đang có vẫn đề, e ý sợ lên cầu thang và k đứng đc bằng 2 chân sau nữa, ngại cả chạy luôn. Mình cũng đã sờ nắn nhg k biết thế nào cả. Lúc nằm thì chân sau hay run run lên làm mình sợ. Mình k biết phải làm sao nữa. Hiện giờ mình đang ở Hà Đông, và đang là học sinh. Mong mọi người tư vấn giúp chứ bố mẹ mình cũng chưa bao h` có lệ cho chó đi bác sĩ thú ý cả. Mình buồn và sợ mất e ý lắm
(