E nó lạc vào nhà mình đươc hơn 2 tháng rồi. Từ hồi bé tí, giờ nuôi đã to to được hơn một chút rồi. Mình là sinh viên, không ở gần gia đình, và bố mẹ mình cũng sẽ không cho nuôi đâu vì bảo mèo vào nhà là độc @@! Nhưng mình vẫn giấu và nuôi e í. Và mình đã không giấu được mãi. Mẹ mình lên và biết, mình sẽ không được nuôi e ấy nữa . Mình không nỡ đem e ấy ra ngoài. Mình mong có bạn nào đó tốt bụng sẽ nhận nuôi e ấy.
E nó đã biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết ăn cơm, mỗi tội hơi nghịch tí thôi. Bé mà .
Hôm nay mình sẽ phải quyết định số phận e ấy. Mình viết bài này mong các bạn ai có điều kiện nhận nuôi hộ mình. Tội nghiệp e ấy lắm .
E nó có lông màu vàng, có đốm trắng ở ngực và ở tay trông rất yêu, mèo ta thôi ạ. Nếu ai có ý định hỏi mình sẽ post hình lên sau. Thank mọi người ...
E nó đã biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết ăn cơm, mỗi tội hơi nghịch tí thôi. Bé mà .
Hôm nay mình sẽ phải quyết định số phận e ấy. Mình viết bài này mong các bạn ai có điều kiện nhận nuôi hộ mình. Tội nghiệp e ấy lắm .
E nó có lông màu vàng, có đốm trắng ở ngực và ở tay trông rất yêu, mèo ta thôi ạ. Nếu ai có ý định hỏi mình sẽ post hình lên sau. Thank mọi người ...