Mình vừa nhặt về 1 bé mèo bị bỏ rơi. Bé khoảng 1 tháng tuổi, mèo tam thể, rất dễ thương. Nhưng không hiểu sao bé về nhà lại kêu suốt ngày, mình bế và vuốt thì bé im im hay kêu nhỏ hơn một chút, bận việc để bé xuống thì lại kêu, bé đang ngủ mà nghe tiếng mình cũng chạy ra kêu. Mình không biết bé cần gì nữa, cho bé bú sữa thì ăn rất ít, nghĩa là không phải bé đói nên xin ăn. Mà dáng bé đi rất lạ, bụng bé hơi to, khi bé đi nếu nhìn kĩ thì thấy bụng bé có hơi lõng thõng phệt xuống đất, nhưng chưa chạm đất. Bạn nào có kinh nghiệm nuôi mèo con thì giúp mình với, dáng bé đi vậy thì có ảnh hưởng gì đến bé không, làm sao để bé không kêu nữa ?