Thưa các bác ! Hôm nay em câu cá trắm, vừa mắc mồi vào lưỡi nhưng chưa kịp thả xuống hồ thì dây bị rối ở đầu cần. Em đặt mồi xuống để gỡ thì con rex nhà em xơi luôn. Chú ta kêu ăng ẳng và chạy làm lưỡi câu mắc vào mép( ở ngay phía ngoài). Em cho vào cũi nhưng không thể gỡ được vì lưỡi câu có nghạnh. Em đành phải cắt dây và cái lưỡi câu cứ lủng lẳng ở mép như người đeo khuyên. Em định nhờ bác sỹ tiêm thuốc tê và gỡ nhưng bố em bảo cứ kệ nó, không việc gì vì nó vẫn ăn uống tốt. Mong các bác cho em lời khuyên với. Chó nhà em là berger đực, nặng khoảng 40 kg, rất dữ nên cũng khó xử lý, em sợ nó cùn nên đợp cho phát thì xong. Cảm ơn các bác nhiều !