b4bj_luv_p3t
New Member
yeaaahhhhhhhh!!:wel:
Thật là vui quá đi mất. Gia đình mèo nhà mình vừa có thêm 3 thành viên mới:love struck::love struck: thời gian em "Mát Rượi" (em mèo mẹ iu quý của mình) vượt cạn là ngày 23/11/2009, 14h->17h. đáng tiếc là lúc đó mình phải đi học nên không bít được thứ tự của các bé
worried:. mình đi học cũng chẳng tập trung nổi, bọn bạn kêu mình có tâm sự"mèo đẻ"
) (có lẽ mình hơi điên) thôi mà cũng chẳng sao miễn là các em bé và mẹ đều khoẻ là OK:-bd
khổ nỗi em "Mát Rượi" sinh xong lại rất kén ăn. nó 0 uống nước lọc, nước canh.....mà chỉ uống sữa tươi
và ăn cơm ruốc. mọi người xem nó có tiểu thư ak 0 bây h thj phải là ....( mình không biết phải nói thế nào nữa) Nhưng mà em í lại bị tiêu chảy ,phân vàng khè => mình có nên cho em í ăn như thế nữa không? Thấy lo lo .:nailbitting:
fftopic:
(ảnh các bé mình sẽ post sau
và đừng hỏi vì sao tên của mama bọn trẻ lại như vậy, chỉ vì lí do đơn giản nó rất mất day. :blusshing:
) )
Thật là vui quá đi mất. Gia đình mèo nhà mình vừa có thêm 3 thành viên mới:love struck::love struck: thời gian em "Mát Rượi" (em mèo mẹ iu quý của mình) vượt cạn là ngày 23/11/2009, 14h->17h. đáng tiếc là lúc đó mình phải đi học nên không bít được thứ tự của các bé
khổ nỗi em "Mát Rượi" sinh xong lại rất kén ăn. nó 0 uống nước lọc, nước canh.....mà chỉ uống sữa tươi
(ảnh các bé mình sẽ post sau