Lu nhà Sơn ngoan lắm đêm đầu tiên thì chỉ hơi gít gít mấy câu rồi ngủ, mà nếu có kêu thì cho con Ken vào cùng là hết ngay màcảm ơn anh hoàng nhiều ạ.
cũng may con cái ban tối nó k kêu la gì.chứ nó mà cứ chu mỏ lên thì k biết làm thế nào
hehehe dạo này Ken khéo lắm Vương à có em gái nào đến là quấn lấy 1 lúc cho quen rồi nhảy ko hùng hục như hồi mới nữa.thế con xám nhà em đã dựng hết tai chưa mà ko thấy post hình lên cho AE xem pháthehe em thấy con Ken nhà anh số đào hoa quá đấy anh Hoàng ạ)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) các "em" TRD không phân biệt "màu da" thi nhau " đổ " cái "anh" "da đỏ" này hehehehehe
sao lại 2 cái 1 đực . 2 cái cho anh hà và 1 cái nữa thì phải là 3 cái chứ anh ơiHà đặt 2 cái 1 đực, 2 cái cho Hà, 1 cái cho đứa em từ lúc nòng nọc tìm đến trứng, Sơn nhé:-w
chắc là có lên nhưng mà anh em toàn chó xấu thôi. hihi , đang chờ đàn của Sơn ra nè. Hy vọng là Sơn mang đến cho anh em hải phòng lứa chó đẹpcảm ơn huy nhiều!
dạo này phong trào xoáy thái của anh em hải phòng lên mạnh thật đấy!
ở thanh hóa mình thì vẫn vậy.chán quá!
con xám nhà e dựng hết tai rồi anh ạ, để hôm nào rảnh em chụp lại a xem thể nhéhehehe dạo này Ken khéo lắm Vương à có em gái nào đến là quấn lấy 1 lúc cho quen rồi nhảy ko hùng hục như hồi mới nữa.thế con xám nhà em đã dựng hết tai chưa mà ko thấy post hình lên cho AE xem phát
mà trông con ôn nhà em như màu Silver chứ không giống Blue anh ạ)
)
)
) thì chó cái thì bao h chẳng nhỏ hơn chó đực,hôm nào em post ảnh lên đi
chắc là mầu giống con dola nhà Cuteo rồi Vương àmà trông con ôn nhà em như màu Silver chứ không giống Blue anh ạ)
)
)
)
)