• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

GẤP: 1 em mèo đã chết, 1 em đang lay lắt, sau khi BS y thú tới tiêm phòng tại gia!!

tina90

Member
Mình cũng đang buồn nẫu hết cả ruột đây này.Sao bạn cũng giống mình vậy?Mèo nhà mình cũng tiêm hôm 27/10 và cũng có hiện tượng hệt như mèo của bạn.Tiêm được 1 ngày sau thì bị ốm.Mình đem đến bác sĩ tiêm cho em ý thì bảo bị viêm phổi liền tiêm 1 liều và cho uông thuốc.Tiêm được 5 phút sau thì em ý co giật và nôn nhiều lắm.Mình quay lại hỏi thì bảo là cho em ý uống thuốc cốt là để cho nôn ra.Hic.Về nhà em ý nôn nhiều lắm và đi vệ sinh không tự chủ được nữa.1 tiếng đi vệ sinh và nôn khoảng 10 lần.Mình nhìn thấy mà sót xa cho em ý.Cuối cùng đến 16h28 ngày 1/11 em ý ra đi.Đến bây giờ mình vẫn không tin là mình mất em ý.Vì bình thường em ý vẫn đùa nghịch chạy nhẩy trong phòng mình.Chỉ vì muốn dành hết niềm yêu thương cho em ý mà hoá ra vô tình hại mất em.Nhân đây mình muốn gửi đến mọi người lời khuyên hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn cho mèo yêu của mình 1 bác sĩ giỏi và phải có 1 tấm lòng nhân ái.Hãy tha lỗi cho anh mèo Ky nhé!





Bạn giống tớ quá mình yêu mèo quá thành ra lại hại mèo vừa buồn vừa tức lúc đấy thì buồn nhiều hơn .Từ lần sau có nuôi phải cẩn thận với cái kiểu thú y:(:(:( khổ thân bạn chia buồn với bạn nhiều lắm
 

Giongs&Gaia

New Member
thương bé mèo nhà bạn quá, nó xinh quá là xinh cơ!
làm sao bạn tìm được con mèo xinh như thế này cơ chứ?!

Mình cũng đang buồn nẫu hết cả ruột đây này.Sao bạn cũng giống mình vậy?Mèo nhà mình cũng tiêm hôm 27/10 và cũng có hiện tượng hệt như mèo của bạn.Tiêm được 1 ngày sau thì bị ốm.Mình đem đến bác sĩ tiêm cho em ý thì bảo bị viêm phổi liền tiêm 1 liều và cho uông thuốc.Tiêm được 5 phút sau thì em ý co giật và nôn nhiều lắm.Mình quay lại hỏi thì bảo là cho em ý uống thuốc cốt là để cho nôn ra.Hic.Về nhà em ý nôn nhiều lắm và đi vệ sinh không tự chủ được nữa.1 tiếng đi vệ sinh và nôn khoảng 10 lần.Mình nhìn thấy mà sót xa cho em ý.Cuối cùng đến 16h28 ngày 1/11 em ý ra đi.Đến bây giờ mình vẫn không tin là mình mất em ý.Vì bình thường em ý vẫn đùa nghịch chạy nhẩy trong phòng mình.Chỉ vì muốn dành hết niềm yêu thương cho em ý mà hoá ra vô tình hại mất em.Nhân đây mình muốn gửi đến mọi người lời khuyên hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn cho mèo yêu của mình 1 bác sĩ giỏi và phải có 1 tấm lòng nhân ái.Hãy tha lỗi cho anh mèo Ky nhé!

 
Mình rất buồn khi nghe chuyện mấy em mèo của bạn. Mình cũng mất Bim (em chó đốm nhà mình) như vậy.
Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên tin tưởng các bác sỹ thú y. Meo nhà mình còn sống được đến giờ cũng là nhờ được bác sỹ tận tình giúp đỡ. Mình nghĩ chúng ta nên cẩn trọng hơn. Khi có bệnh, chúng ta thường khám ở nhiều nơi, tìm những bác sỹ giỏi để tìm đúng bệnh, cho đúng thuốc. Với thú cưng có lẽ cũng nên làm như vậy. Không nên chỉ nghe ý kiến một bác sỹ mà cần tham khảo thông tin từ những nguồn khác để đảm bảo sự an toàn chúng.
Dù sao cũng chia buồn với bạn. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua được. Được bạn thương yêu như vậy, các em ấy sẽ sớm được đầu thai thôi. Vui lên bạn nhé!
 

tina90

Member
Mình rất buồn khi nghe chuyện mấy em mèo của bạn. Mình cũng mất Bim (em chó đốm nhà mình) như vậy.
Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên tin tưởng các bác sỹ thú y. Meo nhà mình còn sống được đến giờ cũng là nhờ được bác sỹ tận tình giúp đỡ. Mình nghĩ chúng ta nên cẩn trọng hơn. Khi có bệnh, chúng ta thường khám ở nhiều nơi, tìm những bác sỹ giỏi để tìm đúng bệnh, cho đúng thuốc. Với thú cưng có lẽ cũng nên làm như vậy. Không nên chỉ nghe ý kiến một bác sỹ mà cần tham khảo thông tin từ những nguồn khác để đảm bảo sự an toàn chúng.
Dù sao cũng chia buồn với bạn. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua được. Được bạn thương yêu như vậy, các em ấy sẽ sớm được đầu thai thôi. Vui lên bạn nhé!
Mình không nghĩ như bạn lắm thầy thì nhiều ma rồi chẳng biết đằng nào mà lần chứ trả nói gì đến chữa trị:worried::worried::worried:
 
mình ghét thú y tại nhà lắm. như lang băm í. có mấy con cưng của mình bị ốm, lẽ ra là ốm nhẹ, thuốc cái là hết. thú y đến nhà >> tiêm >> bệnh nặng hơn >> "bb cả nhà cưng lên giời !" .chán thé chứ lại. ghét thú y tại nhà. lần sau là cứ phải đến trung tâm mới yên tâm. chứ gọi đến nhà nguy hiểm lắm à. ai đời lại tiêm cho nó ré lên như bị cắt đuôi ấy, rồi kêu bôi dầu xanh lè cho nó. khổ thế.
 

Giongs&Gaia

New Member
cám ơn bạn đã chia sẻ.
Mình nghĩ mình cũng như các bạn khác, ai cũng mong có thể tin tưởng được vào các bác sỹ thú y.
Nhưng tìm được người tin tưởng khó quá...
chỉ mong những ai hành nghề thú y cũng tâm niệm được 1 điều rằng: dù là bác sỹ chữa cho người hay cho vật cũng đều là nghề cao quý cả. Đã làm bác sỹ nghĩa là nghề quyết định tới sức khỏe, mạng sống của cả một sinh linh và ảnh hưởng tới tình cảm của biết bao người khác.

ai đi làm cũng là vì đồng tiền, miếng cơm manh áo cả, nhưng nên cố gắng nhất để có những đồng tiền sạch...





Mình rất buồn khi nghe chuyện mấy em mèo của bạn. Mình cũng mất Bim (em chó đốm nhà mình) như vậy.
Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên tin tưởng các bác sỹ thú y. Meo nhà mình còn sống được đến giờ cũng là nhờ được bác sỹ tận tình giúp đỡ. Mình nghĩ chúng ta nên cẩn trọng hơn. Khi có bệnh, chúng ta thường khám ở nhiều nơi, tìm những bác sỹ giỏi để tìm đúng bệnh, cho đúng thuốc. Với thú cưng có lẽ cũng nên làm như vậy. Không nên chỉ nghe ý kiến một bác sỹ mà cần tham khảo thông tin từ những nguồn khác để đảm bảo sự an toàn chúng.
Dù sao cũng chia buồn với bạn. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua được. Được bạn thương yêu như vậy, các em ấy sẽ sớm được đầu thai thôi. Vui lên bạn nhé!
 

Tu9a2

New Member
Nhà mình cũng mới nuôi 1 em mèo đực. Bạn có thể cung cấp tên cụ thể, địa chỉ cũng như số đthoại bạn dùng liên lạc với BS Định đó không? Để ít ra cũng tránh được cho các mem khác lâm vào tình trạng như bạn.
Cuối cùng là xin thành thật chia buồn với bạn...
 

Giongs&Gaia

New Member
đó là BS Hương, vợ của BS Định. (còn thực tế người mình đọc được thông tin tốt là về BS Định, nhưng mình e là cũng như mình k ai liên lạc được với BS Định đâu, mà thay vào đó sẽ luôn là chị kia). Số ĐT thì hiện thời mình cũng k còn lưu nữa.
Hi vọng bạn sẽ không gặp phải người thiếu chuyên môn và trách nhiệm như trường hợp của mình.

bạn cứ chăm sóc cho bé mèo tốt vào nhé, nếu em nó không có vấn đề gì nghiêm trọng thì mình nghĩ cũng đừng bận tâm nhiều tới chuyện thú y...
 

Black Cat

Member
Chú mèo đó được nhập ở nước ngoài về bạn ạ.Đợt tới mình đang đặt mang 1 em giống như vậy.Hôm nào mình mua được sẽ cho bạn xem.Ở ngoài nó còn đẹp hơn nhiều lắm.Bộ lông của nó thì mềm khỏi phải nói luôn.Hic.Đến giờ mình vẫn còn thấy tiếc.
 
Top