• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

GẤP: 1 em mèo đã chết, 1 em đang lay lắt, sau khi BS y thú tới tiêm phòng tại gia!!

Giongs&Gaia

New Member
Nhà mình có 3 em mèo (2 em mèo con độ 2 tháng tuổi, 1 em mèo to khoảng 3kg).
mình cho ăn uống tốt (whiskas, royal canin thay đổi, nhưng chủ yếu là R.canin.), đi vệ sinh bằng cát của Pháp, ở sạch sẽ, nhà riêng cho mèo. (mình kể như vậy để mọi người hiểu là mình luôn muốn làm những gì tốt nhất cho các bé ý).
3 em mèo nhà mình ăn đều tốt cả, chúng nó đòi ăn suốt ngày (ăn ngày có khi phải tới 5,6 bữa) nhưng 2 em mèo con thì vẫn rất gầy. em mèo Anh thì rụng nhiều lông, nó rụng cả mảng ra, như kiểu lông bám trên mảng da và rụng ra luôn, nói chung mình thấy tình trạng rụng lông của nó rất nghiêm trọng. Em mèo lai kia thì đầu bị rụng lông, như kiểu trẻ em bị *** trâu. Còn em mèo to thì nó ăn lá trúc ở ngoài vườn và nó nôn ra cả con sán trắng dài ngoằng.

Nhà mình có LL bác sỹ tên là sỹ Định,như những gì mình đọc được thì thôgn tin giới thiệu về bs Định rất tốt, nhưng chỉ LL được với chị vợ, bác sỹ Hương.

Chị ý qua mình kể tình trạng về các em mèo nhà mình, ngoài ra 1 số chi tiết râu ria nữa, nhưng đại ý là vấn đề chính về chúng nó như mình kể ở trên: mèo anh rụng nhiều lông, 2 con mèo con ăn nhiều và vẫn gầy, mèo to ói ra sán.

Chị ý bảo rụng lông là vì lí do gì gì đó, túm lại là tư vấn sẽ bán cho mình 1 lọ thuốc xịt của Pháp với giá 160K, và bảo trước mắt cứ tiêm phòng bệnh cho bọn mèo đã. Còn thuốc xịt thì hôm sau chị ý sẽ mang qua.
Mỗi con mèo tiêm phòng là 200K (vô tình loằng ngoằng thì có quen người nọ người kia họ hàng nhà chị ý, mãi sau mới biết, nên chị ý bảo giảm giá là 200K, còn không là 250K)
tổng cộng hôm chị ý qua mình thanh toán cho chị ý tổng cộng là 1.040.000đ (tiêm tiếc các loại, vì nhà mình có 2 con chó nữa).

Chị ý tiêm hôm 27/10, hôm nay là 1/11 thì:
sáng nay mình dậy thì em mèo Anh của mình đã chết.
em mèo con kia thì đang lử đử, nó yếu lắm, đi không được nữa, không ăn gì và vệ sinh tại chỗ luôn.

Hôm qua chúng nó vẫn ăn, thừa 1 ít, đi lại chậm chạp hơn (nhưng vì mình nghĩ là vì tiêm xong chúng nó cũng sẽ yếu đi, chị ý cũng bảo vậy và nói rằng nếu bỏ ăn thì gọi cho chị ý. nhưng vấn đề là nó không bỏ ăn)
em mèo Anh thì 1 mắt sưng to lên, lồi phồng lên và tới tối mắt nó bị rỉ nhèm dính cả lại, mình lấy bông tẩm nước muối pha loãng ấm ấm lau cho nó thì nó mới mở được mắt ra.

Mình gọi cho chị ý, chị ý bảo đó không phải do tiêm, vì nếu tiêm mà bị làm sao nó phải phản ứng luôn, ngay ngày hôm sau? Bảo mình tại sao không gọi luôn cho chị ý? (ngày hôm sau nó chẳng sao cả, chẳng bỏ ăn gì hết, và như những gì mình kể ở trên). Chị ý bảo đó không phải do tiêm mà là do mèo nhà mình bị bệnh (cứ cho là vậy đi thì tại sao khi nó có các triệu chứng gì mình đã kể hết cho chị ý, chị ý phải cầm vào từng con để tiêm mà không phát hiện được nó bệnh? Và nhìn chúng nó chỉ bảo mình là xịt thuốc chống rụng lông, 1 thời gian nữa thì qua tiêm cho mèo nhà mình không bị giun sán và ngay hôm đấy tiêm thuốc phòng bệnh cho lũ mèo nhà mình khi nó đang có bệnh?).

Túm lại mình cũng chẳng muốn đôi co mất thời gian, vấn đề bây giờ mình đang rất buồn, mình muốn chia sẻ với mọi người như vậy thôi....
em mèo kia đang lay lắt thế mình lấy xi-lanh bơm sữa tươi cho nó nhưng nó cũng chẳng nuốt nữa...
 

Giongs&Gaia

New Member
em mèo Anh kia của mình thì nó cũng mất rồi.
còn hiện tại em mèo con kia thì lử đử như vậy mọi người tư vấn cho mình xem nên làm gì bây giờ. không ntn mình chẳng biế làm gì, chắc nó cũng chẳng cầm cự được thêm...
 

meoluoi8x

Member
ban thử bé mèo lên bác sĩ khác xem nào , mình trên đường âu cơ có 1 cơ sở thú y đấy , thử đi chỗ khác kiểm tra , hay mèo nhà bạn bị nhiễm độc nhỉ
 

songlinh

Member
Mình nuôi mèo đã lâu, nên cũng ko ít lần phải mời bác sĩ. Vì vậy đã từng chứng kiến cảnh mèo đang đi lại bình thường sau khi tiêm xong thì chết, con thì chết sau 10 phút, con thì chết sau 1 ngày. Có lần cả đàn mèo bị đi ngoài lâu quá, chúng nghịch như giặc chỉ tội đi ngoài thôi. Mình xót mèo gọi bác sĩ đến tiêm. Sau 1 ngày tiêm thì chúng nằm bẹp, chân đi không vững. Tiêm mũi thứ 2 thì 1 con lảo đảo, mình dừng lại luôn. Cuối cùng chết mất con mèo, còn mấy con kia thì sống. Sau đọc tài liệu, thấy mèo nhều khi chết vì thuốc nên giờ chỉ trong trường hợp khẩn cấp mình mới mới bác sĩ.
 

tina90

Member
Tôi nghiệp bạn quá lại một bác sĩ thú y nhưng không hề có tâm với bệnh nhân của mình.Tại sao mà cái bác sĩ đó lại có thể tiêm cho mèo khi nó đang bị bệnh như thế được cơ chứ.Bạn cố gắng lên nhé mình đã từng trải qua mình hiểu.Nếu mình là bạn lúc này thì mình cũng chỉ biết làm như bạn mong bạn sẽ vượt qua.
 

Dale214

Member
bạn ơi bạn thử mang mèo tới trung tâm thú y ở Hồ Đắc Di xem, lần trước mèo con nhà mình ốm cũng lử đử mình đưa đi sớm nên qua khỏi. Bạn thử mang đến đó xem may ra các bác sĩ ở đó cứu chữa kịp thời đấy. Còn hy vọng thì cứ cố gắng bạn ạ.
 

Giongs&Gaia

New Member
@chị Pumpkin: Khi mình nuôi chúng nó rồi, chỉ mong làm sao chăm được chúng nó tốt nhất thôi.
cám ơn thông tin của chị rất nhiều, những người nuôi cún cưng rất cần có những người nhiệt tâm chia sẻ như chị!
(e không PM được cho chị vì e chưa có đủ 15 bài trên diễn đàn)
 

Giongs&Gaia

New Member
em mèo con kia đêm qua cũng đi rồi.
Nó bết sê lết ra (đi không nổi nữa) nhưng cái bản tính háu ăn của nó vẫn lôi nó dậy, đi ra chỗ con mèo lớn đang ăn.
trước đấy mình cũng đã cố bơm cho nó 1 ít sữa, nhưng chắc chỉ được vài giọt vào họng nó được thôi. Nhìn thấy nó vậy 2 VC mình cũng cố bơm thêm cho nó 1 ít sữa nữa. Rồi cũng phải lau và sấy cho nó khô lông (vì sữa chẳng vào được miệng nó mấy mà chảy ra người gần hết).
Nó khỏe hẳn lên trong 1 lúc, hóa ra đó chỉ là những sức lực cuối cùng của nó thôi....
 

Giongs&Gaia

New Member
cám ơn sự chia sẻ của tất cả mọi người. mình post lên 2 cái ảnh 2 bé nhà mình, nhớ chúng nó lắm...

Đây là bé Hạt Đậu (mèo Anh)



 

okita

Member
thành thật chia buồn cùng bạn.. mình cũng đã từng trong tình trạng như bạn, bác sĩ đến khám và tiêm thế là em mèo nhà mình ra đi 1 cách nhanh chóng hơn...h mình chẳng còn tin vào bác sĩ thú y nữa, toàn chữa lợn lành thành lợn què thôi.. tức lắm mà chẳng làm j được
 

Dale214

Member
Xin chia buồn! Mình lại cứ mong có hi vọng với mèo con cuối cùng nhà bạn. Mong rằng sẽ không bao giờ có việc đáng tiếc như vậy xảy ra nữa.
 

à méo

Member
Chia buồn với bạn. Mình thì chưa mất em mèo nào vào tay BS thú y cả nhưng chó thì có. Hix, thương lắm! Càng tiêm càng "bết" hơn TT___TT Thành thật chia buồn!
 

Giongs&Gaia

New Member
cám ơn mọi người.
trưa này mình vừa cho 2 bé ra sông Hồng (cầu Long Biên rồi). mong 2 bé kiếp sau được sống tốt (kiếp này nó sống với mình rất ngoan).

Mình nghe lời bác sỹ tiêm phòng bệnh cho nó vì tin lời người ta là sẽ tốt cho nó.
Nhưng mèo bé thì không nên tiêm khi chưa thực sự gặp người có đủ chuyên môn để kết luận xem mèo của mình có đủ điều kiện để tiêm phòng không, và có nhất thiết cần phải tiêm phòng vào thời điểm đó không.
Mèo nhà mình trước khi tiêm đang ăn uống tốt, lanh lợi, trông vẫn khỏe mạnh, nhưng bên trong cơ thể nó có thể vẫn chưa thực sự cứng cáp và khỏe đủ để tiêm phòng bệnh (mình nghĩ thế).
Nên cuối cùng chúng nó đã ra đi vì tiêm phòng bệnh (và bác sỹ y thú bảo là không phải nó chết vì tiêm phòng mà vì nó bị bệnh!)

Chúc các thú cưng của các bạn luôn khỏe mạnh.
 

tina90

Member
cám ơn mọi người.
trưa này mình vừa cho 2 bé ra sông Hồng (cầu Long Biên rồi). mong 2 bé kiếp sau được sống tốt (kiếp này nó sống với mình rất ngoan).

Mình nghe lời bác sỹ tiêm phòng bệnh cho nó vì tin lời người ta là sẽ tốt cho nó.
Nhưng mèo bé thì không nên tiêm khi chưa thực sự gặp người có đủ chuyên môn để kết luận xem mèo của mình có đủ điều kiện để tiêm phòng không, và có nhất thiết cần phải tiêm phòng vào thời điểm đó không.
Mèo nhà mình trước khi tiêm đang ăn uống tốt, lanh lợi, trông vẫn khỏe mạnh, nhưng bên trong cơ thể nó có thể vẫn chưa thực sự cứng cáp và khỏe đủ để tiêm phòng bệnh (mình nghĩ thế).
Nên cuối cùng chúng nó đã ra đi vì tiêm phòng bệnh (và bác sỹ y thú bảo là không phải nó chết vì tiêm phòng mà vì nó bị bệnh!)

Chúc các thú cưng của các bạn luôn khỏe mạnh.
Chia buồn với bạn nhiều lắm bạn cố gắng chăm sóc tốt cho miu còn lại nhé.Tiêm phòng chính là đưa virut yếu vào người của mèo để tiết ra kháng thể theo mình hiểu là thế.Nhưng nếu mèo nhà mình mà yếu thì chính là tiêm mầm bệnh vào người nó.Dù thế nào thì mình cũng không đủ chuyên môn để cãi với họ đâu chỉ biết cho đó là một bài học kinh nghiệm.
 

meoluoi

New Member
(Thui) Thôi bạn ạ, dù sao mọi chuyện cũng không thay đổi được nữa, không phải là lỗi của bạn đâu. Chỉ là bạn không gặp may nên tìm phải bác sĩ lang băm, bạn đã làm những gì tốt nhất cho 2 em mèo nhà bạn (rùi) rồi mà. Tớ chỉ thấy giận quá, tại sao giờ lại có nhiều người thất đức đến vậy, lấy của người ta bao nhiêu tiền còn làm chết mèo nữa. Mình lại không thể bắt họ phải chịu trách nhiệm được. Giá như chúng ta ở nước ngoài, nơi có những bác sĩ thú y có tâm thực sự. Có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra...Thực sự chia buồn với bạn
 

uyen2980

Member
xin chia buồn với bàn và cả chính mình. Mèo mình bị rụng lông rồi hỏi bác sĩ sao mèo mình ốm quá, bác sĩ cho viên thuốc sổ lãi sao mà hôm sau thấy nó nằm một đống thở hắt vài cái, mắt khống chớp rồi đi luôn... mèo nào mình mang đi thú y là con đó y như là cho chết sớm vậy đó. Người, bác sĩ còn tiêm cho chết được huống chi là mèo hả bạn. Nói chung, kiếm một người thật sự tận tâm với nghề khó lắm bạn ơi... bạn đừng buồn nữa.
 

Giongs&Gaia

New Member
ban thử bé mèo lên bác sĩ khác xem nào , mình trên đường âu cơ có 1 cơ sở thú y đấy
cái chị Hương này có 1 cơ sở trên đường Âu cơ. Mình chả rõ địa chỉ nữa (gọi chị ta tới tận nhà mà.)
:(
à đây, địa chỉ mình ghi là 82 Đường Âu cơ (mình ghi rõ lại không lại nhầm, mang tiếng sang địa chỉ khác cũng ở đường Âu cơ)
 

Black Cat

Member
Tưởng nhớ em yêu

Mình cũng đang buồn nẫu hết cả ruột đây này.Sao bạn cũng giống mình vậy?Mèo nhà mình cũng tiêm hôm 27/10 và cũng có hiện tượng hệt như mèo của bạn.Tiêm được 1 ngày sau thì bị ốm.Mình đem đến bác sĩ tiêm cho em ý thì bảo bị viêm phổi liền tiêm 1 liều và cho uông thuốc.Tiêm được 5 phút sau thì em ý co giật và nôn nhiều lắm.Mình quay lại hỏi thì bảo là cho em ý uống thuốc cốt là để cho nôn ra.Hic.Về nhà em ý nôn nhiều lắm và đi vệ sinh không tự chủ được nữa.1 tiếng đi vệ sinh và nôn khoảng 10 lần.Mình nhìn thấy mà sót xa cho em ý.Cuối cùng đến 16h28 ngày 1/11 em ý ra đi.Đến bây giờ mình vẫn không tin là mình mất em ý.Vì bình thường em ý vẫn đùa nghịch chạy nhẩy trong phòng mình.Chỉ vì muốn dành hết niềm yêu thương cho em ý mà hoá ra vô tình hại mất em.Nhân đây mình muốn gửi đến mọi người lời khuyên hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn cho mèo yêu của mình 1 bác sĩ giỏi và phải có 1 tấm lòng nhân ái.Hãy tha lỗi cho anh mèo Ky nhé!

 

tieuvan

New Member
tình trạng của bạn giống hệt như của mình vậy , con mèo lai của mình bị đi ngoài lỏng xót mèo mình đem nó đi tiêm .Tiêm xong thì nó không chết nhưng rất yếu , hai chân sau thì bây giờ đi lết lết gần như bị liệt đi thì xiêu vẹo như say rượu ý ,lại còn hay ngã vật ra nữa ! Vừa tội cho nó vừa tức bác sĩ gì mà như lừa đảo
 
Top