• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Fox ăn,chơi khoẻ nhưng ho, khạc suốt

Minh Trang

New Member
Em đang nuôi một Fox hươu 3 tháng. Cả ngày hôm nay nó cứ ho khạc như có cái gì trong cổ họng khiến nó khó chịu, thỉnh thoảng nó khạc quá thì nôn ra một ít nước, nước bình thường, không hôi thối, ko có màu. Nó vẫn ăn uống bình thường, chơi đùa khoẻ. Nhà em làm bút nên sợ nó nuốt phải mút đệm đầu chèn thực quản, nhưng mang đi bác sĩ thì bác sĩ bảo nó vẫn khoẻ bình thường thế thì không sao.
Nhưng mang về nhà thì thấy khổ thân lắm, ngoài lúc chơi ra thì nó cứ ngủ được dăm phút lại ậm oẹ ho khạc. Không biết có bác nào đã trải qua trường hợp như em chưa, cho em lời khuyên với.
Bác sĩ cứ bảo để ở nhà, không sao đâu, nhưng em thì sốt ruột quá!
 

Kuppi

Active Member
Triệu chứng là bé bị viêm phổi giống Kuppi và Kenpi nhà mình đã bị. Bạn nên mang em nó ra ngay thú y uy tín để có kết qủa điều trị sớm nha.

Chút kinh nghiệm của Kuppi mà chia sẽ.
 

Minh Trang

New Member
Dạ em cảm ơn! Bác sĩ này tuy là nói ko làm sao nhưng chắc mai em vẫn mang nó đi. Nó cứ ho ho khạc khạc, xót lắm! Mai mang đến thú y khác vậy.
 
Minh Trang ơi vậy là fox nhà bạn giống fox nhà tớ rồi. Tớ vừa chữa cho nó xong đấy nó cứ khẹc khẹc hít vào rất khó khăn như người bị hen đúng không? Bạn nên cho nó đi khám và uống thuốc ngay đi chứ để lâu nó bị dai dẳng khó chữa lắm. Chúc fox nhà bạn mau khoẻ nhé.
 

ngoalong

Member
Bạn nuôi nó lâu chưa? ban mua hay người ta cho. Cách đây hơn 1 tháng mình cũng mua 1 em. Ăn rất khỏe, chơi đùa vô tư, lên ký đều đều. Nhưng được 3 tuần là bị giống như chó của bạn. Mình đã gửi em nó ở bác sĩ được hơn hai tuần rồi, nhưng vẫn chưa thấy khỏe.
Nuôi chó khó hơn nuôi em!
 

Minh Trang

New Member
Em đã mang em fox đến thú y ở sau khu bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ bảo em nó bị viêm phế quản. Nguyên nhân thì bác sĩ hỏi ở gần chỗ em nó nằm có hoá chất j ko, có xịt muỗi xịt gián gì không, khổ quá, đúng là hôm trước khi em nó bị, nhà em sợ muỗi đốt em nó nên đã xịt thuốc muỗi vào khu quanh chuồng, cũng đã đợi thuốc bay mới cho em nó vào nhưng chắc nó hít phải.

Bác sĩ đã kê đơn thuốc, toàn thuốc cho người, dễ mua lắm, nhưng phải cắt nhỏ ra cho nó uống. Uống đến ngày thứ 2 đã khỏi rồi, bây giờ em nó ko còn ho nữa. Bác sĩ dặn uống hết liều trong 5 ngày, rồi mang em nó đi khám lại. Tình hình nếu chiều nay ko mưa thì em sẽ mang em nó đi.

Cảm ơn các bác đã khuyên kịp thời. Chứ cứ nghe ông kia cho em nó ở nhà thì chắc nó ho chết mất rồi.
À mà cái ông bác sĩ khuyên em nó ở nhà địa chỉ ở 52 Nguyễn Du nhé. Em báo để các bác xem xét trước khi đưa pet đi khám.
Còn trung tâm thú y sau bệnh viện Bạch Mai khá hiện đại và tốt, bác sĩ nam tên là Hiền.

Em hỏi ngoài lề một tí, em Fox nhà em được 3 tháng tuổi, mấy hôm trước khi ốm đã dựng tai, nhìn rất yêu. Không hiểu sao sau khi ốm và uống thuốc tai lần lượt rủ hết xuống, bi h lại cụp giống hôm mới bắt về rùi. Có vấn đề gì ko ạ? Hay do em í còn bé, tâm sinh lí chưa ổn định nên thế ạ :))
 

ducnts

Member
trời, chó nhà mình thì cũng gần vậy nhưng chỉ sau khi ăn hoặc đang ăn thì nó lại khặc khặc.. khặc,,, hit hít hít..hít, còn ngoài lúc ăn thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, không ho, ko nôn, không biết làm sao nữa, chỉ bị duy nhất lúc ăn thôi bị lâu lắm rồi (bị từ bé giờ em nó 4 tuổi), mình nghĩ do tinh nó hay ăn vội bị sặc nên cũng không kiểm tra gì cả.
 

Minh Trang

New Member
Em chữa xong bệnh cho phốc nhà em rồi, định báo các bác luôn nhưng không hiểu sao mấy hôm đấy viết bài gửi không được.
Phốc nhà em mang đến viện thú y ở đằng sau bệnh viên Bạch Mai, bác sĩ chẩn đoán là bị viêm phế quản, lí do là nó hít phải hoá chất gì đấy. Hix, tội lỗi là hôm trước nhà em nhiều muỗi, sợ muỗi cắn nó nên phun thuốc muỗi gần chuồng nó, thấy tan hết mới cho nó vào nhưng hoá ra nó vẫn bị hít phải. Bác sĩ kê đơn thuốc cho em nó, uống trong 5 ngày, uống đến ngày thứ 2 đã khỏi nhưng em vẫn cho uống đủ liều.

Em báo các bác là lúc nào mang chó đi nên mang đến viện thú y đằng sau bệnh viện Bạch Mai. Hôm trước khi mang đến đấy em đến thú y 52 Nguyễn Du, ông ý bảo chả làm sao, kệ nó thì nó hết, may mà mang đến kia không phốc nhà em oặt ẹo mất rồi. Các bác nên chú ý trước khi mang đến 52 Nguyễn Du nhé!
 

hunghoa

Member
Minh Trang ơi cho mình hỏi tý.Bé fox nhà mình cũng co hiện tượng giông bé nhà bạn...ngày đấy bạn đưa bé nhà bạn đi khám ở đâu....bạn có nhớ địa chỉ đấy ko và thuốc bé nhà bạn uống nữa...bạn cho mình tên thuốc và cách dùng đươc ko để nếu có mình đi mua luôn...cảm ơn bạn nhiều
 

Mạnh79bn

New Member
Thời gian này các cún rất hay bị ho khạc, nếu chỉ ho mà không kèm theo các triệu chứng khác (VD như: tiêu chảy, bỏ ăn ...) thì theo mình không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là do thời tiết nên các cún bị viêm đường hô hấp trên mà thôi.

Bạn cứ cho cún uống Zinnat 125 ngày 4 viên chia 2 lần trong 5 ngày & nên bổ sung thêm Vitamin 3B là OK liền. Chúc các cún mau khỏi bệnh!
 

hunghoa

Member
Mấy hôm nay mình sưởi đèn cho bé nhà mình với nhỏ thuốc thì cũng đỡ hơn tý nhưng thỉnh thoảng vẫn khò khè sụt sịt như trẻ con ấy rồi chảy nước mũi...Mà bé nhà mình đang trong giai đoạn bầu bí thì uống thuốc đấy có ảnh hưởng gì ko vậy?
 

yanny

New Member
chó nhà mình cũng bị ho ho khạc khạc...nhưng được mấy tháng ùi...y chang các bạn. đi khám người ta nói bị viêm phế quản hay viêm phổi gì ak...mình có cho nó tiêm thuốc nhưng cả tháng mà ko hết nên mình thôi...bây giờ nó cũng bị nữa ko biết làm sao..bạn nào ở HCM chỉ chỗ mình đi khám dùm với:(:)(:)(:)((
 
Top