nguyenthuyr
Phó Nhòm
thích em Yu này dã man, yêu quá, hôm nào off mèo bạn nhớ đem Yu đi nhá cho mình chộp vài kiểu 
hihi, đầu Yuu to để chứa chất xám. Chắc Yuu nhiều chất xám lắm, Ruby khoe cưng thông minh màhixx hixx tớ thấy đầu Yuu to thật ko hiểu chứa (j`) gì nữa) nhưng được cái em í cũng thông minh...xứng đáng với cái đầu to
). Cám ơn mọi người khen em Yuu nhé :X:X:X
Thế làm thế nào để dậy em í mấy động tác đó hả bạn?hihi, đầu Yuu to để chứa chất xám. Chắc Yuu nhiều chất xám lắm, Ruby khoe cưng thông minh màHồ Ly nhà tớ chất xám vừa vừa, dạy mãi cái động tác bắt tay, thế mà cả tuần, đến tối nay nó mới học xong =)) chả như Lu Cún Điên, dạy bắt tay, nằm, ngồi, đứng dậy, bò trườn, 3, 4 hôm xong hết. Mà mèo đấy nhé, cưng không phải chó đâu
![]()
Hồ Ly ngốc nghếch đây =)):/ và Lu Điên thông minh love struck:::
![]()
Cám ơn nhé :love struck: để tớ thử...tớ nuôi mèo chưa bao h dạy nó cả.. ;các động tác chỉ để nó làm cho vui thôi. nó không phải chó, nên mấy động tác này không có ý nghĩa gì nhiều với nó. tớ định dạy nó, giết thời gian í mà, nhưng ai dè nó học nhanh quá =)) thật ra tớ chả biết gì mấy thứ này, thấy người ta dạy chó thì quay qua "thử nghiệm" cho mèo, hihi ... bắt tay thì chìa tay ra kêu nó đặt tay lên tay mình, 2,3 lần đầu thì chìa tay ra rồi túm tay nó đặt lên trên, mấy lần sau nó hiểu, cứ chià tay ra là nó "bắt tay"mấy động tác kia thì bạn tự nghĩ "kiểu" =)) thú thật tớ cũng bịa ra kiểu làm, tớ cũng chả biết mô tê nó thế nào ... nhưng nó làm sai thì tét 1 cái vào mông, làm đugs thì thưởng cho miếng cá ... hiệu quả phết đấy
bò trườn cũng khó, khó nhất trg các động tác đấy, thế mà tớ chưa dạy nó đã biết, bò bò nhưcon dở hơi, nhưng đáng yêu lắmkhông biết con hâm này học lỏm ở chỗ nào nhỉ ?? còn lăn thì tớ chưa dạy, mà chắc dạy nó cũng hiểu nhanh thôi, nó thông minh mà ...
thạt ra chúng nó chả hiểu mình nói gì đâu, nhưng cứ hét ầm lên kèm theo động tác là nó hiểu thôi à