Dạ kính chào tất cả các bác các anh các chị cộng đồng Việt pet ạ! Em hôm nay mới nhập Hội:new:, có gì mong mọi người chỉ giáo! :blusshing:
Em gia nhập ắt có lí do, 1 là em yêu pet:love struck:, 2 là học thêm để bổ sung cho 1, 3 là...dạ?!vâng! vâng! em xin phép vào đề luôn đây ạ..
Số là em mới được nhỏ bạn cho bé cún, dưới đây là ảnh của bé ạ

;
Dễ thương đúng không ạ ? Vầng, như nhỏ bạn em nói thì bé được gần đầy tháng, và béo nhất nhà, lại co vẻ lanh:love struck:
Của đáng tội, trước đây em từng nuôi một bé y chang bé này, độ tuổi không chênh là bao, quấn em lắm, nhưng không rõ lí do gì, một ngày em đi học về thì thấy bé nôn mửa, mắt trợn lên :nailbitting:, đi ngoài ra máu, và...chẳng lâu sau thì bé ra đi, trước khi em kịp đưa bé đến Thú Y cách nhà cả dặm
(
...Chuyện gì qua đã qua...Giờ bé đang nằm ngủ dứoi gốc thông cao nhất trên ngọn đồi sau nhà em
* Và giờ, giống như định mệnh, sau 2 năm, "Be' " lại trở về với em..theo 1 nghĩa nào đó>
<
*Vâng, với vốn kiến thức to bằng hạt đỗ của em về chăm sóc, nuôi dưỡng chó khoa học, em mong các bác , các anh, các chị cho em những lời khuyên mọi người cho là cần thiết nhất để nuôi Bé khoẻ mạnh, chóng nhớn, nhất là trong thời gian đầu này
Em không muốn mắc lại sai lầm!:rolling eyes:
P/S: Mọi người cần cung cấp thêm bất cứ thông tin gì, xin cứ yêu cầu, em sẽ hồi đáp ngay lập tức ạ
Em gia nhập ắt có lí do, 1 là em yêu pet:love struck:, 2 là học thêm để bổ sung cho 1, 3 là...dạ?!vâng! vâng! em xin phép vào đề luôn đây ạ..
Số là em mới được nhỏ bạn cho bé cún, dưới đây là ảnh của bé ạ

;
Của đáng tội, trước đây em từng nuôi một bé y chang bé này, độ tuổi không chênh là bao, quấn em lắm, nhưng không rõ lí do gì, một ngày em đi học về thì thấy bé nôn mửa, mắt trợn lên :nailbitting:, đi ngoài ra máu, và...chẳng lâu sau thì bé ra đi, trước khi em kịp đưa bé đến Thú Y cách nhà cả dặm
...Chuyện gì qua đã qua...Giờ bé đang nằm ngủ dứoi gốc thông cao nhất trên ngọn đồi sau nhà em
* Và giờ, giống như định mệnh, sau 2 năm, "Be' " lại trở về với em..theo 1 nghĩa nào đó>
*Vâng, với vốn kiến thức to bằng hạt đỗ của em về chăm sóc, nuôi dưỡng chó khoa học, em mong các bác , các anh, các chị cho em những lời khuyên mọi người cho là cần thiết nhất để nuôi Bé khoẻ mạnh, chóng nhớn, nhất là trong thời gian đầu này
Em không muốn mắc lại sai lầm!:rolling eyes:
Kính
P/S: Mọi người cần cung cấp thêm bất cứ thông tin gì, xin cứ yêu cầu, em sẽ hồi đáp ngay lập tức ạ