• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em cần mọi người giúp đỡ.Chó đốm của em dang nguy cấp

air8547

New Member
Nhà em co nuôi 2con chó đốm khoảng 5thàng tuuổi..nhưng tự nhiên con bự hơn là con đực bị bệnh một ngày xong nó chết...giờ còn con cài nhỏ hơn chút hai chân sau ko đi đc.Nhưng hồi trước vẫn bình thường.Nhà em đem wa pet care Q2 thì bên đó chuẩn đoán là "Gảy xương chân hay đùi" gì đó và đã có chụp hình xương.Do thiếu canxi và chắc là ko có khả năng phục hồi...ở đó chỉ bây giò có hai giải pháp...một là chích cho nó một liều ra đi êm thấm.hai là đem ra viện thú y ở Lý thường Kiệt. vậy bây giờ mọi người cho em hỏi là em phải làm gì hay là biết chổ nào thì chỉ cho em để em chữa cho nó.chứ thấy nó như thế nhìn tội và thấy xót lắm...thanks mọi người rất nhiều
Ah Wên em ở Thành phố Hồ Chí Minh
 
nhà mình trước kia cũng có nuôi 1 em,đến năm 7-8 tuổi thì 2 chân sau nó đi không được ,chỉ đi bằng 2 chân trước và kéo lê 2 chân sau,nhìn tội lắm,đem ra thú y cũng cho uống canxi và thuốc bổ..nhưng lúc hết lúc thì bị lại,nhà mình mọi người phải bồng bế em nó đi tiêu ,tiểu suốt 1 thời gian dài,sau này mình mua dầu nóng ở mấy tiệm của người Tàu (chỉ nói dầu xoa bóp chớ không nhớ hiệu gì?),thế là ngày nào cũng 2 lần đánh dầu vào 2 chân sau,vừa đánh vừa nắn (vuốt ngược từ bàn chân lên đến khủy chân,và từ khủy chân lên đến phần đùi và háng.vậy mà khoảng 1 tuần là em nó tự đứng ( mình cũng phải nâng phần sau tập em nó đi từng đoạn)và đi chầm chập,nhưng không nhu xưa,nó đi yếu,không chạy nhảy được,đi như các ông bà già...bạn ráng kiên nhẫn phần vì tình thương yêu đối với con vật,đừng bỏ em nó tội nghiệp lắm,kẻ có công thì trời không phụ..ở bên nước ngòai người ta còn chế xe lăn cho mấy em bị khiếm khuyết..nhớ cho em nó uống thuốc canxi và ăn uống cho đủ chất,nếu nó còn trẻ thì khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn,chó mình già ngắt mà còn chữa được đó..cố gắng lên nhé,có nhiều bệnh bị từ chối chữa mà nhờ vào tấm lòng của chủ nuôi mà nhiều em đã vượt qua sống với mình hết kiếp đó..chúc bạn cùng vượt qua với em nó nhé.
 

quế anh

Member
Mấy bạn nói đúng đấy,bạn nên cố gắng chạy chữa cho nó ,chó người ta bệnh thật nặng,không còn cách nào thì mới cho nó "đi",còn chó bạn chỉ mới bị 2 chân sau thì đâu thành vấn đề với một người thật sự yêu chó,bạn gắng đem nó đi chạy chữa ở chi cục thú y Lý Thường Kiệt đi,ở đó chữa mát tay lắm ,còn kết quả như thế nào thì bạn đừng để ý,chỉ cần bạn cố gắng hết sức thôi,mà đã bao giờ có ai quyết tâm làm một chuyện gì tới cùng mà thất bại đâu,cố lên bạn nhé,mong chú chó của bạn sẽ sớm hồi phục
 
Top