• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em độc thân, em quyến rũ

lululubu

Active Member
:blusshing: Dạo này mèo bếu thăm ăn, chén sạch cả tiền mua ngôn tình tiểu thuyết của chủ cháu nên chủ cháu chỉ dám đọc onl thôi, khổ lắm.

Mà thật chứ lâu lâu mới update tin cháu mà nói ra lại ngại, chứ mình chưa thấy con mèo nào đần độn như mèo nhà mình. Hôm nay thấy nó cứ kêu nhặng cả lên, tưởng đòi ăn xuống nhà thì thấy cháu đã thả nguyên cả cục ị vào bát nước uống, kiểu ị xong dính mông đến lúc quay sang ăn thì mông to chạm vào bát nước xong là cứ có cái vàng vàng nổi trong ấy. Nước không uống được thế là bắt chủ thay :(. Êu ôi mà vừa thay nước vừa buồn cười lại còn tức. Mèo thì cứ ngơ mặt ra như con điên.
 
:blusshing: Dạo này mèo bếu thăm ăn, chén sạch cả tiền mua ngôn tình tiểu thuyết của chủ cháu nên chủ cháu chỉ dám đọc onl thôi, khổ lắm.

Mà thật chứ lâu lâu mới update tin cháu mà nói ra lại ngại, chứ mình chưa thấy con mèo nào đần độn như mèo nhà mình. Hôm nay thấy nó cứ kêu nhặng cả lên, tưởng đòi ăn xuống nhà thì thấy cháu đã thả nguyên cả cục ị vào bát nước uống, kiểu ị xong dính mông đến lúc quay sang ăn thì mông to chạm vào bát nước xong là cứ có cái vàng vàng nổi trong ấy. Nước không uống được thế là bắt chủ thay :(. Êu ôi mà vừa thay nước vừa buồn cười lại còn tức. Mèo thì cứ ngơ mặt ra như con điên.
Buồn cười quá:)):)):)):))=))=))=)).Mà chẳng hiểu BB làm thế nào mà lại như thế nhỉ:)):)).Mà cũng may là nó còn khôn,không uống nước trong bát đấy.
 

Gemma

Active Member
:blusshing: Dạo này mèo bếu thăm ăn, chén sạch cả tiền mua ngôn tình tiểu thuyết của chủ cháu nên chủ cháu chỉ dám đọc onl thôi, khổ lắm.

Mà thật chứ lâu lâu mới update tin cháu mà nói ra lại ngại, chứ mình chưa thấy con mèo nào đần độn như mèo nhà mình. Hôm nay thấy nó cứ kêu nhặng cả lên, tưởng đòi ăn xuống nhà thì thấy cháu đã thả nguyên cả cục ị vào bát nước uống, kiểu ị xong dính mông đến lúc quay sang ăn thì mông to chạm vào bát nước xong là cứ có cái vàng vàng nổi trong ấy. Nước không uống được thế là bắt chủ thay :(. Êu ôi mà vừa thay nước vừa buồn cười lại còn tức. Mèo thì cứ ngơ mặt ra như con điên.
=))=))=))=))=)) =))=)) =)) =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

Chết cười mèo bếu nhà mẹ Lululubu mất thôi! Sao không chụp ảnh hiện trường lúc ấy rồi post lên forum cho nó khỏi chối, lần sau nó vào đọc Vietpet quê với các cô chú quá rồi nó sẽ chừa, không thôi nó lại chối :)):)):)):)):)):)):)):)):))
 

Gemma

Active Member
Này các cô các bác vừa phải thôi nha, ai chả biết là sự thật rồi nhưng cứ đi bô bô thế cháu nó ế thì lại thành bom nổ chậm trong nhà à, đến lúc ý không ai rước rồi có cô bác nào chịu trách nhiệm không. Cháu BB fải cái hơi shấu gái dưng hôm nọ bác Dao găm chụp cho đc quả ảnh cũng xinh fết ý hí2. Đây này, đẹp hôn?



Hu3 mỗi tội mặt cháu bằn bựa làm sao mà mọi người ai cũng bảo ơ thế là mèo đực à, làm chủ cháu tủi thân quá. Nuôi cho béo mẫm lên rồi ra đường người ta bảo dữ thế không có gia theo đâu hu3.
Xinh đẹp quá thế này mà mẹ Lululubu còn lo ế thì không biết con bé xấu gái nhà mình còn ế tới đâu :(:))) Hai bé mèo nhà mẹ Gemma mà được một góc thế này! Ối giời ơi, thèm chết mất thôi! Đi tự kỷ đây :wall: :wall: :wall:

Này, cho mẹ Gemma hỏi nhỏ, phía sau hai em mèo xinh đẹp là "cô mèo" xinh đẹp nào thế hở? :-bd:love struck:;;)
 

Kún¥êu

Member
:blusshing: Dạo này mèo bếu thăm ăn, chén sạch cả tiền mua ngôn tình tiểu thuyết của chủ cháu nên chủ cháu chỉ dám đọc onl thôi, khổ lắm.

Mà thật chứ lâu lâu mới update tin cháu mà nói ra lại ngại, chứ mình chưa thấy con mèo nào đần độn như mèo nhà mình. Hôm nay thấy nó cứ kêu nhặng cả lên, tưởng đòi ăn xuống nhà thì thấy cháu đã thả nguyên cả cục ị vào bát nước uống, kiểu ị xong dính mông đến lúc quay sang ăn thì mông to chạm vào bát nước xong là cứ có cái vàng vàng nổi trong ấy. Nước không uống được thế là bắt chủ thay :(. Êu ôi mà vừa thay nước vừa buồn cười lại còn tức. Mèo thì cứ ngơ mặt ra như con điên.
Không biết mai mốt thằng Bun về nhà cô Lubu và chị Bảo bảo liệu có bị lây bệnh ngố tàu của chị BB không nhỉ?

Này, cho mẹ Gemma hỏi nhỏ, phía sau hai em mèo xinh đẹp là "cô mèo" xinh đẹp nào thế hở? :-bd:love struck:;;)
Ha ha, lâu lắm rồi mới có người khen mình. Từ ngày giữ chân phân phối thức ăn cho hội mèo Vp mẹ cháu suốt ngày bận hàng hóa thành ra như con mẹ mướp:( . Hôm nay mới có 1 lời khen mà mát cả lòng dạ.
 

beheoxinhxan

Active Member
Nhìn tấm này tội nghiệp Ren quá cơ :)) :)). Phải ngắm đến lần thứ n mới biết hóa ra có 1 em mèo đen cùng chụp với BB (tên giống con trai mình- hèn chi cũng xinh như thế:))). Lần sau rút kinh nghiệm nhá sheryl :)):))
 

lululubu

Active Member
Cảm ơn mọi người đã có lòng khen, dạo này cháu xấu xí bẩn thỉu hôi hám lắm, tại chủ cháu lăn quay ra ốm mấy ngày rồi, chả có sức mà vuốt ve chải lông với tắm cho cháu, cũng ko ngồi đút thịt gà cho cháu ăn nữa nên cháu lười lắm. Hôm nay đỡ ốm dậy cho cháu ăn được tí sữa thôi. Có cô bác nào có lòng cho cháu sang ăn ké mấy hôm được không :(
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn mọi người đã có lòng khen, dạo này cháu xấu xí bẩn thỉu hôi hám lắm, tại chủ cháu lăn quay ra ốm mấy ngày rồi, chả có sức mà vuốt ve chải lông với tắm cho cháu, cũng ko ngồi đút thịt gà cho cháu ăn nữa nên cháu lười lắm. Hôm nay đỡ ốm dậy cho cháu ăn được tí sữa thôi. Có cô bác nào có lòng cho cháu sang ăn ké mấy hôm được không :(
Tội nghiệp cả hai mẹ con vậy? Phải nhà mẹ Gemma ở gần ngoài đấy thì sẵn sàng đón Bảo Bảo về chơi chung, ăn chung với Bờm và Bánh Mình :love struck::love struck: Trông xinh quá cơ! Làm cho hoàng tử Ren nhà cô Sheryl chìm nghỉm mất rồi! Phải chi được ôm và thơm Bảo Bảo một cái nhỉ! :day dreaming::love struck::kiss:
 

Gemma

Active Member
Vào sửa không được nên phải nhắn thêm: quên không chúc mẹ Lululubu chóng khỏi bệnh để còn tắm táp, chải lông, đút thịt gà cho Bảo Bảo, không thì tội cho em nó quá :worried::(:love struck:
 

lululubu

Active Member
Cảm ơn chị Genma đã hỏi thăm, khỏi ốm xong chủ cháu phải đem cháu đi gửi mấy ngày còn về quê nhân dịp quốc lễ, thành ra hôm nay mới lên ngó nghiêng tình hình được. Đến khổ với mèo, trước hôm đến nhà chị alex tạm trú đã bị xì trét, xong lại qua nhà lạ tiếp, thế là bỏ ăn rồi trốn mất 2 ngày. Đến hôm đón cháu về xong thì hùng hục ăn bù, sữa rồi phô mai rồi xúc xích, đến cơm trộn cá cũng ăn, đút rau gì cháu cũng gặm. Đấy cái lúc đi giao lưu thì chẳng biết khôn mà ăn tranh đi, càng lớn càng đần, sao mà cà dốt thế.
 

lululubu

Active Member
Ngày hôm nay mèo đã:

o Dậy rất sớm (vì đêm không ngủ) đòi ăn, vì cả đêm nghịch gián và nhện xong, đồ ăn khuya đã xơi hết.

o Rất bực mình vì chủ không vuốt ve do dậy muộn và phải đi làm, chỉ kịp lôi ra nhỏ mắt cho khỏi đau và đổ mỗi tẹo Whiskas junior cho ăn, tuy vậy vẫn hùng hục ăn và không thèm chào chủ.

o Ở nhà ngủ, chơi rồi lại ăn. Ăn thịt gà luộc bữa trưa, không có chủ đút nên phải tự ăn, rất muốn phàn nàn nhưng hôn ai thèm nghe. Vì sáng bị ăn ít nên trưa rất đói, đã ăn hết.

o Bị rận cắn mấy nốt rất đau, bị lôi lên đè xuống vạch lông, bắt được 2 con rận. Sau đó vẫn tiếp tục bị xa lánh kì thị không cho vào phòng, bị 2 chủ còn lại không bế không hôn, nghe bảo cho đến khi hết rận. Rất buồn vì không thích thế.

o Chủ về ôm ôm xong lại vạch lông. Nằm 1 hồi chán quá đi uống nước, gãi mấy chỗ ngứa ngứa và chủ lại lôi lên vạch lông. Xong cho ăn nửa cái phô mai. Lại ăn. Lại ngủ.

Trong lúc đó thì chủ đã:

o Sang nhà chị KúnYêu lấy Royal cho mều, tiện thể sờ soạng mấy đứa bé nhà Ki và Mi, bị Mi cào cho nhát vì đang rất bực mình 2 thằng đực. Định bắt trộm Pắppơ nhưng không giấu vào áo được. Bị đuổi về để anh Tú còn đi giao hàng :blusshing:.

o Về nhà đổ tí Royal cho mèo ăn. Xong đâu đấy tắm cho mèo. Trong lúc tắm lại bắt được thêm 3 con rận. Tắm xong sấy, nhỏ mắt, lau tai, xức phấn rôm. Đeo vòng chống rận mới cho mèo.

o Rất hài lòng vì tắm xong không bắt được thêm rận, mèo cũng không ngồi gãi như ghẻ mùa xuân. Đút cho mèo nốt nửa cái phô mai, một cái xúc xích. Uống được 1/3 khẩu phần sữa. Tóm lại cuối ngày mèo đã trắng sáng, bụng thì tròn vo như bánh bao.

Nói chung cả ngày nay mèo đã rất ngoan, tuy vẫn đang trong công cuộc trị rận và đau mắt. Chủ thích lắm, chải lông xong cứ vuốt suốt, tiện gỡ được 4 cục lông rối. Mèo nằm cho chải lông xong sướng quá đã ngủ mất, thỉnh thoảng lại ngáy nghe rất ngu. Kiểu hôm nay mình đã ngoan mà. Giá ngày nào cũng được dư này thì khỏe.
 

Gemma

Active Member
Mừng vì mẹ Lululubu đã khỏe lại để còn phục vụ cho lũ mèo cưng! Các bé nhà mẹ Lululubu hôm nay được một bữa sướng vì có người bắt rận, tắm rửa, đút sữa, phô mai, xúc xích cho ăn. Chẹp, chẹp, hôm nào cũng được dư này thì sướng hơn tiên, nhẩy! :drooling::party::love struck:
 

lululubu

Active Member
Lâu lắm không có gì làm thôi lại up ảnh mèo. Ảnh này được chụp sau khi cháu vừa tắm, vì mấy hôm nay nồm quá mà cháu cứ sàn nhà lê la nên hôi như cú, đến chiều nay thấy nhà đỡ nồm mới lôi cháu đi hành sự. Đã tiện thể trượt chân mà cào chủ cháu mấy nhát cho khỏi phải đi xăm mình mà vẫn thời trang.

Đây là cận cảnh mặt bếu đang nằm ưỡn ẹo. Trộm vía dạo này hết rận bọ rồi xong tại tội ngu chui ra ngoài sân xong không biết chui vào, đứng cả đêm ngoài cửa chịu đói đến sáng nên đang rất quấn người và ăn như nhợn.



Đang nằm thì bị chụp hình nên chìa ra cái mẹt này. Trông dư con mều đực, thiệt khủn khiếp.




Phỡn quá nằm ngửa ra ngủ, tiện show hàng. Đằng nào cũng đã lộ lâu rồi nên chả sợ.




Nhìn gì mà nhìn, lông tôi cháo lòng thì sao???


 
X

xuka3691

Guest
2 con mèo nhà e h cũng ăn như nhợn chị ạ. nhất là thằng Mập điên, bây giờ e thấy nó cũng to ra phết rồi, chứ chẳng gầy gò gì nữa đâu (so với chuẩn mèo ta). mà ăn cho lắm vào rồi lại phun phì phì trong cái chậu cát. hôm qua e vừa chạy đi mua gói hạt khô cho ăn, để đường ruột ổn định. mà e không quen tay cho nên mỗi lần cho nhiều ơi là nhiều. chúng nó cũng ăn hết, ăn cứng cả bụng vào rồi chẳng chịu đi vệ sinh gì cả. hay tại nhà e đang hết cát, tối hôm qua đi mua gần nhà thì hết, trường chinh đóng cửa, đành phải lót tạm ít giấy vsinh vào...chúng nó khinh không thèm đi. sáng nay thằng Mập vừa ho khục khục như gà để nôn ra 1 tí, lè hết cả lưỡi ra mới khạc ra được 1 ít nước chẳng biết là nước gì. nôn xong lại chạy như ngựa...
 

kokokiukiu

Active Member
Bé nhà bạn này nhìn mặt đáng yêu quá,cứ phì phị ra ý nhỉ:love struck:Mà bé nhà bạn sướng nhỉ ăn còn được chủ đút tận mồm:)).mèo nhà mìn nuôi tận 3 đứa hay sao mà cứ cho ăn là tụi nó ăn vội ăn vàng như sợ bị ăn mất vậy:D
 

Beambeam

Active Member
@Lululubu ơi, Xuka ơi, hic, hôm qua đthoại chị hết pin, đúng lúc lulu gọi lại mới bực chứ, mà không biết làm cách nào lhệ lại vì Lulu gọi số ở cơ quan nên chị không lưu, đthoại của Lulu thì tự dưng hôm qua được ngày đẹp trời lại trục trặc cả 2 máy đều không liên lạc được, Xuka thì bận nên tối qua "chộp" được chị Boo Boo nên chị đành đánh quả lẻ đến đón Xám Bi rồi. Hic, tại Boom gào ghê quá nên đánh liều :p Ngồi buôn dưa lê ở nhà anh chị ấy đến tận tối mịt, eo ôi, về đến nhà rước luôn Xám Bi vào phòng Boom, Xám Bi tự nhiên lắm, đi quanh phòng ngắm nghía, thế rồi anh chàng cứ loanh quanh hít ngửi mãi đúng cái chỗ mà Boom vừa ngồi đặt mông lúc trước, khuya quá rồi nên chị đóng cửa về phòng, lát sau nghe tiếng cô nàng Boom kêu oái lên 1 tiếng rồi từ đó đến sáng hôm sau là im bặt luôn, hihi, không biết thế nào rồi, chiều đi làm về xem xét rồi sẽ tường thuật lại sau...Được 1 đêm im ắng không tiếng kêu gào thảm thiết của cô nàng như mọi hôm nữa, hihi, lát về phải thưởng cho Xám Bi mới được, sáng đi làm vội quá... :D
 

Beambeam

Active Member
@Lululubu ơi, Xuka ơi, hic, hôm qua đthoại chị hết pin, đúng lúc lulu gọi lại mới bực chứ, mà không biết làm cách nào lhệ lại vì Lulu gọi số ở cơ quan nên chị không lưu, đthoại của Lulu thì tự dưng hôm qua được ngày đẹp trời lại trục trặc cả 2 máy đều không liên lạc được, Xuka thì bận nên tối qua "chộp" được chị Boo Boo nên chị đành đánh quả lẻ đến đón Xám Bi rồi. Hic, tại Boom gào ghê quá nên đánh liều :p Ngồi buôn dưa lê ở nhà anh chị ấy đến tận tối mịt, eo ôi, về đến nhà rước luôn Xám Bi vào phòng Boom, Xám Bi tự nhiên lắm, đi quanh phòng ngắm nghía, thế rồi anh chàng cứ loanh quanh hít ngửi mãi đúng cái chỗ mà Boom vừa ngồi đặt mông lúc trước, khuya quá rồi nên chị đóng cửa về phòng, lát sau nghe tiếng cô nàng Boom kêu oái lên 1 tiếng rồi từ đó đến sáng hôm sau là im bặt luôn, hihi, không biết thế nào rồi, chiều đi làm về xem xét rồi sẽ tường thuật lại sau...Được 1 đêm im ắng không tiếng kêu gào thảm thiết của cô nàng như mọi hôm nữa, hihi, lát về phải thưởng cho Xám Bi mới được, sáng đi làm vội quá... :D
Ah, hôm nào có kết quả thì lại hẹn hò mấy chị em nhé, tối qua hơi muộn nên chị mới được ôm ấp em "sứt môi" con mẹ Xám ngố 1 tẹo thôi, hihi :p
 

lululubu

Active Member
2 con mèo nhà e h cũng ăn như nhợn chị ạ. nhất là thằng Mập điên, bây giờ e thấy nó cũng to ra phết rồi, chứ chẳng gầy gò gì nữa đâu (so với chuẩn mèo ta). mà ăn cho lắm vào rồi lại phun phì phì trong cái chậu cát. hôm qua e vừa chạy đi mua gói hạt khô cho ăn, để đường ruột ổn định. mà e không quen tay cho nên mỗi lần cho nhiều ơi là nhiều. chúng nó cũng ăn hết, ăn cứng cả bụng vào rồi chẳng chịu đi vệ sinh gì cả. hay tại nhà e đang hết cát, tối hôm qua đi mua gần nhà thì hết, trường chinh đóng cửa, đành phải lót tạm ít giấy vsinh vào...chúng nó khinh không thèm đi. sáng nay thằng Mập vừa ho khục khục như gà để nôn ra 1 tí, lè hết cả lưỡi ra mới khạc ra được 1 ít nước chẳng biết là nước gì. nôn xong lại chạy như ngựa...
Ôi, em ơi, hạt khô vào bụng gặp nước nó còn nở ra mà, nên em cho ăn vừa phải thôi. Mà em mua hạt gì cho bọn nó? Mỗi bữa em cho ăn tầm 1-2 thìa thôi, rồi cho uống sữa hoặc nước vào là bọn nó no đấy, đằng nào cũng còn 2 bữa nữa trong ngày nên ko lo đói đâu. Mèo nhà chị cả ngày ăn hết được 2/3 bát ăn cơm. Mới cả ăn thêm tí thịt nữa thôi.
 

lululubu

Active Member
Ah, hôm nào có kết quả thì lại hẹn hò mấy chị em nhé, tối qua hơi muộn nên chị mới được ôm ấp em "sứt môi" con mẹ Xám ngố 1 tẹo thôi, hihi :p
Hí hí, thôi để em xếp ngày sang thăm 2 đứa nhà chị luôn :). Quả này sắp có mèo con bế rồi, phải đặt gạch thôi.
 
Top