Chỉ sau một năm, số học sinh trong lớp doga (tập yoga cùng chó) của cô Caliendo ở Chicago đã tăng gấp đôi. Trên khắp nước Mỹ, các lớp học kiểu này đang ngày càng phổ biến.
Doga là sự kết hợp giữa massage và thiền với sự kết hợp nhẹ nhàng giữa chó và con người. Tên gọi của môn này bắt nguồn từ sự kết hợp hai từ tiếng Anh: dog (chó) và yoga. Chi phí cho mỗi buổi học này vào khoảng 15 - 25 USD.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong cộng đồng yoga đều ủng hộ với ý tưởng này. "Doga có thể tầm thường hóa yoga khi đưa một tập tục cách đây 2.500 năm trở thành mốt. Hòa mình với tất cả sinh vật, bao gồm cả các chú chó, là nguyên tắc của yoga. Nhưng có lẽ, không phù hợp để áp dụng điều này trong các lớp học", Julie Lawrence, 60 tuổi, hướng dẫn viên yoga ở Portland, chia sẻ.
Cô Yang, 39 tuổi, là nhà phân tích tài chính ở Manhattan, đã tham gia lớp doga được hơn một năm. Theo New York Times, chú chó giống Shih Tzu giúp cô nhiều trong việc tập luyện nhưng điều quan trọng hơn, Yang gắn bó hơn với cún yêu của mình và cảm thấy hạnh phúc: "Tôi luôn rời phòng tập với nụ cười trên môi".
Theo Kari Harendorf, 38 tuổi, dạy doga ở Manhattan, những chú chó luôn là động lực giúp chủ tích cực hơn trong cuộc sống: "Nếu không vì đưa chó đi chơi, liệu bạn có đi bộ trong công viên hàng ngày hay không?".
Hình ảnh buổi tập doga, ảnh trên New York Times:

Những con vật nuôi luôn giúp giảm stress cho chủ. Ảnh: New York Times.
Doga là sự kết hợp giữa massage và thiền với sự kết hợp nhẹ nhàng giữa chó và con người. Tên gọi của môn này bắt nguồn từ sự kết hợp hai từ tiếng Anh: dog (chó) và yoga. Chi phí cho mỗi buổi học này vào khoảng 15 - 25 USD.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong cộng đồng yoga đều ủng hộ với ý tưởng này. "Doga có thể tầm thường hóa yoga khi đưa một tập tục cách đây 2.500 năm trở thành mốt. Hòa mình với tất cả sinh vật, bao gồm cả các chú chó, là nguyên tắc của yoga. Nhưng có lẽ, không phù hợp để áp dụng điều này trong các lớp học", Julie Lawrence, 60 tuổi, hướng dẫn viên yoga ở Portland, chia sẻ.
Cô Yang, 39 tuổi, là nhà phân tích tài chính ở Manhattan, đã tham gia lớp doga được hơn một năm. Theo New York Times, chú chó giống Shih Tzu giúp cô nhiều trong việc tập luyện nhưng điều quan trọng hơn, Yang gắn bó hơn với cún yêu của mình và cảm thấy hạnh phúc: "Tôi luôn rời phòng tập với nụ cười trên môi".
Theo Kari Harendorf, 38 tuổi, dạy doga ở Manhattan, những chú chó luôn là động lực giúp chủ tích cực hơn trong cuộc sống: "Nếu không vì đưa chó đi chơi, liệu bạn có đi bộ trong công viên hàng ngày hay không?".
Hình ảnh buổi tập doga, ảnh trên New York Times:










Ban Mai
Ngoisao
Ngoisao
Mình thấy coi bộ chủ thì thư giãn còn chó thì hơi căng thẳng đó nha.