Bạn nói vậy khiến những người muốn khoe chó,muốn đóng góp cho diễn đàn càng cảm thấy k hứng thú tham gia nữa đó! Nếu bạn biết cách tìm bé Mập thì bạn giúp Danny đi,tụi tui ngoài việc an ủi,theo dõi tin tức của bé Mập thì thực sự chẳng biết làm gì khi k ở gần chỗ Danny,thời gian lo cho cuộc sống còn chả có,được rảnh rang lên mạng 5-10p là cả 1 vấn đề đó bạn ah,chứ có phải suốt ngày ở nhà đâu bạn? Có bao giờ các bạn thực sự suy nghĩ coi tại sao hội mình rất nhiều người nuôi cocker,bằng chứng là nhiều người vẫn khoe cún của mình,nhưng chẳng ai có hứng đi off ở quán cf,trong khi những hội khác off ở công viên lại được hưởng ứng k? Như bản thân tui,bảo tui ngồi cả buổi sáng ở quán cf với những ng k quen biết tui cũng chẳng đi đâu,vì tui cảm thấy ngại lắm,nếu như ở công viên thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều! Vài lời góp ý chân thành vì thực sự tui cũng là ng đam mê chó đặc biệt là những chú cocker. Tui cũng thích nghe ng ta khoe khoang về những con cún thương yêu của mình lắm,đừng trách cứ nhau mà gây nên tranh cãi k đáng có. Thân.