DUC LINH NAM
Member
Chúng ta cùng xem đó là chú cún nào nha.
Mặc dù mới là lần đầu tiên tham gia, nhưng Yoda - chú chó lai giữa giống chó không lông và Chihuahua đã vượt qua những đối thủ của mình để giành danh hiệu "Chú chó xấu xí nhất thế giới năm 2011".
Đến với cuộc thi được tổ chức tại hội chợ miền Bắc California, Mỹ, vào ngày 24/6 vừa qua, Yoda đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi bộ lông ngắn và nham nhở cùng cặp chân "trần trụi", miệng thì không ngậm được vào vì chiếc lưỡi quá dài.
Đồng hành với Yoda tới cuộc thi năm nay là cô chủ Nicole Schumacher - người đã phát hiện chú chóYoda tội nghiệp trước cửa nhà mình vài năm trước. Khi đó, cô Nicole Schumacher dường như bị choáng trước một chú chó xấu xí, ghẻ lở khắp mình. Cô Nicole chia sẻ: "Tôi nhận thấy rằng Yoda là một chú chó bị bỏ rơi và cần một mái ấm, vì vậy là tôi đã mang Yoda về nuôi."
Nàng Chihuahua một mắt Abby.
Chàng chó Hector - một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Chú chó xấu xí nhất thế giới 2011"
Mặc dù mới là lần đầu tiên tham gia, nhưng Yoda - chú chó lai giữa giống chó không lông và Chihuahua đã vượt qua những đối thủ của mình để giành danh hiệu "Chú chó xấu xí nhất thế giới năm 2011".

Đến với cuộc thi được tổ chức tại hội chợ miền Bắc California, Mỹ, vào ngày 24/6 vừa qua, Yoda đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi bộ lông ngắn và nham nhở cùng cặp chân "trần trụi", miệng thì không ngậm được vào vì chiếc lưỡi quá dài.


Đồng hành với Yoda tới cuộc thi năm nay là cô chủ Nicole Schumacher - người đã phát hiện chú chóYoda tội nghiệp trước cửa nhà mình vài năm trước. Khi đó, cô Nicole Schumacher dường như bị choáng trước một chú chó xấu xí, ghẻ lở khắp mình. Cô Nicole chia sẻ: "Tôi nhận thấy rằng Yoda là một chú chó bị bỏ rơi và cần một mái ấm, vì vậy là tôi đã mang Yoda về nuôi."

Nàng Chihuahua một mắt Abby.

Chàng chó Hector - một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Chú chó xấu xí nhất thế giới 2011"




