• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dachsund - em Nhọ xin chào cả nhà

thanrau

New Member
Sau nhiều ngày đặt hàng, lùng sục nát mạng vietpet và vietdog cuối cùng cũng đón được em dachsund bé nhỏ về nhà. Quả này rút kinh nghiệm không mua chó chợ (vì sợ mấy em chó tàu).. Mấy hôm lang thang chợ Bưởi, chú bán hàng lần trước bảo: "có muốn lấy con khác thì đặt anh anh lấy cho". Bảo chú: "Em đến ngắm chó anh thôi, chứ mua thì sợ rồi, hê hê!"
Sáng sớm ngủ dậy (11h). Điện thoại réo (thằng nào alo sớm thế?? - Đang chửi thầm vậy). Nghe: "Có phải anh Thắng đặt mua dác sun đấy không ạ!". Ngái: "phải". Bên kia giọng đầy kiêu hãnh: "Thông báo với anh chị là khách sạn chó mới đón về 3 em đác sun rất đẹp, mời anh chị qua xem". Tính ngủ, gọi vợ về. Mưa thì mưa, bận thì bận...đi đặt tiền trước đã...
Ngay gần nhà. 3 phút sau có mặt
...Nhìn mấy em lạp xường này đáng ghét quá, chẳng nhẽ lại đón cả 3 về hê hê!.Khong đắn đo, trả đủ tiền luôn: "Chiều anh bắt nhá. Bây h phải đi giả hàng...Tiêm tẩy cho anh đầy đủ nhá!"
Chiều tối đèo con gái đi đón chó về nhà...Con gái hớn hở lắm, (thích đừng kể.)
Vừa về đến nhà, ẻm đã lăng quăng tìm hiểu nhà mới. Gớm! lúc ở chuồng chỗ bán thì e lệ thế, về nhà được 1 lúc bắt đầu đú...Hic,phải công nhận giống Dachsund này nghịch dã man, nghịch không đỡ được...
.....Nghĩ mãi mới được cái name: Nhọ(Cho nó thuần Việt, với cả tên xấu cho sễ nuôi .)

Thôi! khoe hàng đã.....
 

ngocsat

Member
Con này khá đẹp . Chúc mừng bạn . Cho tôi xin sđt cua bạn nhé.Cám ơn . Sđt tôi 0903456196
 

Andie

New Member
Sau nhiều ngày đặt hàng, lùng sục nát mạng vietpet và vietdog cuối cùng cũng đón được em dachsund bé nhỏ về nhà. Quả này rút kinh nghiệm không mua chó chợ (vì sợ mấy em chó tàu).. Mấy hôm lang thang chợ Bưởi, chú bán hàng lần trước bảo: "có muốn lấy con khác thì đặt anh anh lấy cho". Bảo chú: "Em đến ngắm chó anh thôi, chứ mua thì sợ rồi, hê hê!"
Sáng sớm ngủ dậy (11h). Điện thoại réo (thằng nào alo sớm thế?? - Đang chửi thầm vậy). Nghe: "Có phải anh Thắng đặt mua dác sun đấy không ạ!". Ngái: "phải". Bên kia giọng đầy kiêu hãnh: "Thông báo với anh chị là khách sạn chó mới đón về 3 em đác sun rất đẹp, mời anh chị qua xem". Tính ngủ, gọi vợ về. Mưa thì mưa, bận thì bận...đi đặt tiền trước đã...
Ngay gần nhà. 3 phút sau có mặt
...Nhìn mấy em lạp xường này đáng ghét quá, chẳng nhẽ lại đón cả 3 về hê hê!.Khong đắn đo, trả đủ tiền luôn: "Chiều anh bắt nhá. Bây h phải đi giả hàng...Tiêm tẩy cho anh đầy đủ nhá!"
Chiều tối đèo con gái đi đón chó về nhà...Con gái hớn hở lắm, (thích đừng kể.)
Vừa về đến nhà, ẻm đã lăng quăng tìm hiểu nhà mới. Gớm! lúc ở chuồng chỗ bán thì e lệ thế, về nhà được 1 lúc bắt đầu đú...Hic,phải công nhận giống Dachsund này nghịch dã man, nghịch không đỡ được...
.....Nghĩ mãi mới được cái name: Nhọ(Cho nó thuần Việt, với cả tên xấu cho sễ nuôi .)

Thôi! khoe hàng đã.....








Bạn ơi mình cũng đang định mua daschund nhưng chưa biết chỗ nào được cả, tham khảo mấy web rùi nhưng không tin tưởng lắm. Bạn mua mấy em này ở chỗ nào thế, giá bao nhiêu một em vậy? Nhớ rep nhá, thanks:D
 

thanrau

New Member
Cảm ơn các bạn đã quan tâm, em này mình mua của ông Bảo Sinh, khách sạn chó mèo 168 trương định. Giá tuy có hơi cao (2tr5) nhưng mong rằng đảm bảo hơn mấy em chó tàu mua ở chợ. Tuần trước mình mua 1 em dachsund ở chợ Bưới đẹp tuyệt, về được chưa đến 10 ngày thì em bị đường ruột (care kiếc gì đó) rồi mất.
Hôm mình bắt em này thì ở đấy có 3 em, không biết bây h còn không. Bạn nào muốn mua thử đặt hàng xem, mình đặt hàng may mà mấy ngày đã có, nghe đâu phải đặt khoảng 2 tuần .
Chúc bạn Andie sớm tìm được cún yêu của mình nhé! khi nào tìm được thì call mình để cho mấy em giao lưu nhé
 

Andie

New Member
Thanks nha, cún nhà bạn trông yêu thế. Để mình liên hệ thử xem, có gì đón về sẽ ra mắt ace^^
 
Trông Nhọ nhà bạn giống Bond nhà tớ quá. Bond nhà tớ nghịch kinh hoàng, gặm tất cả mọi thứ, đem chai lọ ra đá bóng, tuy nhiên lại rất sợ...thú vật đồ chơi bằng nhựa di chuyển được và phát ra tiếng động, ngoài ra còn rất quan tâm đến thạch sùng trên trần nhà và chim (hôm có một con chim bay qua cửa sổ nó làm loạn hết cả lên). Tức cười nhất là nó sợ con khủng long bằng nhựa kêu và chạy được quá, rú lên chạy vòng quanh nhà. Buồn cười vỡ bụng.

Bond nhà tớ điên lắm, ngày nào cũng điên vài tiếng, chạy lồng lên quanh nhà 20 vòng, nhảy xổ ra trêu mình, cắn vào ngón chân mình rồi chạy mất, giày dép cứ là mỗi nơi một chiếc, te tua hết cả.

Giống Dashun tình cảm lắm, nói chung hiền, gặp ai cũng tươi vui hết cỡ, xoắn xít ôm hôn liếm chân liếm tay cả.
 

NamLong

Member
Chúc mừng bạn có cún đẹp nha!

up thêm hình em nó này, mời các bạn xem nhé!

Chúc mừng bạn đã tìm được chú nhóc như ý! nhìn tấm ảnh thứ hai, cún đang ngủ trông yêu quá đi!
Gắng nuôi, dạy nhóc này cho thật tốt bạn nhé!
 

thanrau

New Member
Em này lúc ngủ thích nhất ôm đầu tớ, nửa đêm thấy khó thở hóa ra em nằng ngang mặt mình. Thích ra vườn gặm lá ngọc lan rụng. Từ hôm mua về em phá tan hoang cả cái vườn hoa (yêu hoa một cách tàn phá), may mà chừa ra mấy cái cây thế. Quấn người khinh khủng, không có người là không ngủ. Không thích gặm xương gân bò, chỉ thích gặm hộp C sủi. Lưu ý các bạn khi cho các nhóc gậm hộp C sủi nhá, ngay dưới nắp hộp đằng sau lớp xốp là cả đống hạt chống ẩm đấy. Rất thích chơi với mèo nhưng chỉ thích ăn thịt chuột (khổ thân em chuột bạch nhà mình, bây h phải sống trên cao)
Đang dạy em cách chui vào chăn nhẹ nhàng và đang dạy em mèo phải nhường em Nhọ
Sử thích: ngủ lúc 10 h đêm và dậy lúc 3h sáng: để cắn tóc và liếm tai tớ, lang thang ngoafi vườn và phá hoại hoa màu, nhất là lăn lông trong đống đất (phải rải sỏi cả một góc vườn cho nó lăn mà nó không lăn :(()
Sở ghét: xích và nhốt (sủa hoành tráng đừng hỏi)
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và reply
 

Thu Huong

Member
Dachsund bạn đừng cưng chiều quá, cũng phải tập xích và nhốt, mấy bé này ham chơi lắm, mở cửa thích phóng ra đường liền. Tụi nó thông minh nên chiều quá sẽ lỳ đấy.
 

qweasd

Member
bạn này mà chiều em nó quá chắc lúc lớn lên thì không dậy được nữa đâu,nhất là cái khoản xích phải xích từ nhỏ cho quen đi về sau còn dắt ra đường cho an toàn không em nó mất mạng như chơi đấy
nhà mình cũng có 1 em cái,1 lần cho ra ngoài đường chơi đang chơi rất ngoan trên vỉa hhè tự nhiên không hiểu nghỉ cái gì chạy luôn ra đường mâyl cái otô đi chậm không thì e nó lên thiên đàng luôn keke
à mà cho hỏi nhọ nhà minh la đực hay cái vậy
 
Top