Xuất phát từ mong muốn có thể góp phần cho các em mèo có nhiều cơ hội được nhận nuôi (vì chi phí nuôi giảm đi, vấn đề VS được cải thiện), mình đã mở topic :
http://forum.vietpet.com/172686-day-meo-di-ve-sinh-trong-wc-khoing-can-cat.html
Thấy google không hiện đúng những gì mình mong nên mình lập topic mới, copy 1 phần nội dung từ topic trước :
Mèo cần đợi gần 5 tháng tuổi mới dạy đi VS trên bồn cầu để mèo vững vàng, ít bị trơn trượt nguy hiểm, nếu có cũng dễ dàng nhảy thoát ra. Và nên dạy càng sớm càng tốt vì để lâu quá nó mập người (khó đứng vững hơn) và…ngu đầu khó đào tạo ^^!
Lấy 1 cái hốt rác có lỗ, bỏ lọt vào trong bồn cầu, quay phần gắn cán vô trong, phần miệng gầu quay ra ngoài. Nhớ nhấc nắp ngồi lên cho mình dùng sạch sẽ, và phải để liên tục 1 thời gian.
Nhấc 2 tay mèo để bắt mèo đứng lên, chân thì ở sàn, tay thì đặt lên bồn cầu để chỉ cho mèo thấy, rồi đẩy đít mèo lên đứng trên thành bồn cầu để tự khám phá gầu, rồi rắc 1 ít cát mèo vào cho thêm phần “hấp dẫn”.
Nếu hắn buồn sẵn thì càng tốt, có thể hắn sẽ đi luôn ngay khi ngửi thấy cát (mèo nhà mình đấy). Còn nếu chưa buồn thì tiếp tục vài lần như trên, từ “bắt mèo đứng lên…” tới “…khám phá gầu”, làm tới khi chỉ cần đặt tay hắn lên bồn cầu là hắn tự động nhảy lên là được.
Mình còn buồn cười ở chỗ hễ rảnh, thấy mèo đang nhơn nhơn bên ngoài là túm lấy 2 tay dẫn mèo bước vô WC, đặt 2 tay lên bồn cầu, hắn nhảy lên rồi lại nhảy ra ngoài, lại bị túm lại…^^.
Chịu khó xem khi nào hắn buồn, chuẩn bị tìm chỗ đi, lập tức dắt 2 tay đặt lên thành cầu có sẵn cái hốt rác, nếu chưa chịu đi lại bắt tiếp, tới khi đi xong. Nước tiểu thì chỉ cần xả nước, ị thì phải dùng tới tay/cái gắp để đổ ụp xuống rồi tráng. Chỉ cần làm vài lần như thế, mèo sẽ quen.
Lúc này, đi mua 1 cái lồng bàn nhỏ bằng nhựa, bán kính 30cm, giá khoảng 11k, đục lỗ ở chóp nhựa; lựa phần chiếu thẳng xuống lỗ cầu để bẻ vài cái răng. Điều này sẽ giúp nước thoát nhanh. Xong đặt vào bồn cầu thay thế cái hốt rác vì nó vừa vặn, thẩm mỹ, dễ dọn hơn, và mình xài cũng đỡ phải nhấc ra nhấc vào (khi nào mình đi nặng thì mới cần nhấc ra. Rồi tráng cái sp của mèo lên có có mùi.
Thành quả là 1 con có thể đứng hẳn trên thành mà không cần có lồng bàn, 1 con thì chỉ có tay trên thành, chân vẫn đặt trên lồng bàn.
Haiz, 2 con này nhẹ ký thì dạy dễ nhưng 1 con mèo mập rất lỳ, quyết nhịn chứ không chịu đi (rồi sau đó lại đi lén lút ở chỗ cũ ^^) vì nó không đứng vững được nên không chịu theo. Đang rình khi hắn đang đi dở, bắt bỏ đứng trên bồn cầu thật nhiều lần cho quen nhưng vì ít theo sát được nên hiện tại (qua 1 tháng) vẫn chưa có tiến triển ^^!
Tuy nhiên so với trước thì WC đã bớt chật chội và dọn cũng nhanh gọn hơn.
http://forum.vietpet.com/172686-day-meo-di-ve-sinh-trong-wc-khoing-can-cat.html
Thấy google không hiện đúng những gì mình mong nên mình lập topic mới, copy 1 phần nội dung từ topic trước :
Mèo cần đợi gần 5 tháng tuổi mới dạy đi VS trên bồn cầu để mèo vững vàng, ít bị trơn trượt nguy hiểm, nếu có cũng dễ dàng nhảy thoát ra. Và nên dạy càng sớm càng tốt vì để lâu quá nó mập người (khó đứng vững hơn) và…ngu đầu khó đào tạo ^^!
Lấy 1 cái hốt rác có lỗ, bỏ lọt vào trong bồn cầu, quay phần gắn cán vô trong, phần miệng gầu quay ra ngoài. Nhớ nhấc nắp ngồi lên cho mình dùng sạch sẽ, và phải để liên tục 1 thời gian.
Nhấc 2 tay mèo để bắt mèo đứng lên, chân thì ở sàn, tay thì đặt lên bồn cầu để chỉ cho mèo thấy, rồi đẩy đít mèo lên đứng trên thành bồn cầu để tự khám phá gầu, rồi rắc 1 ít cát mèo vào cho thêm phần “hấp dẫn”.
Nếu hắn buồn sẵn thì càng tốt, có thể hắn sẽ đi luôn ngay khi ngửi thấy cát (mèo nhà mình đấy). Còn nếu chưa buồn thì tiếp tục vài lần như trên, từ “bắt mèo đứng lên…” tới “…khám phá gầu”, làm tới khi chỉ cần đặt tay hắn lên bồn cầu là hắn tự động nhảy lên là được.
Mình còn buồn cười ở chỗ hễ rảnh, thấy mèo đang nhơn nhơn bên ngoài là túm lấy 2 tay dẫn mèo bước vô WC, đặt 2 tay lên bồn cầu, hắn nhảy lên rồi lại nhảy ra ngoài, lại bị túm lại…^^.
Chịu khó xem khi nào hắn buồn, chuẩn bị tìm chỗ đi, lập tức dắt 2 tay đặt lên thành cầu có sẵn cái hốt rác, nếu chưa chịu đi lại bắt tiếp, tới khi đi xong. Nước tiểu thì chỉ cần xả nước, ị thì phải dùng tới tay/cái gắp để đổ ụp xuống rồi tráng. Chỉ cần làm vài lần như thế, mèo sẽ quen.
Lúc này, đi mua 1 cái lồng bàn nhỏ bằng nhựa, bán kính 30cm, giá khoảng 11k, đục lỗ ở chóp nhựa; lựa phần chiếu thẳng xuống lỗ cầu để bẻ vài cái răng. Điều này sẽ giúp nước thoát nhanh. Xong đặt vào bồn cầu thay thế cái hốt rác vì nó vừa vặn, thẩm mỹ, dễ dọn hơn, và mình xài cũng đỡ phải nhấc ra nhấc vào (khi nào mình đi nặng thì mới cần nhấc ra. Rồi tráng cái sp của mèo lên có có mùi.
Thành quả là 1 con có thể đứng hẳn trên thành mà không cần có lồng bàn, 1 con thì chỉ có tay trên thành, chân vẫn đặt trên lồng bàn.
Haiz, 2 con này nhẹ ký thì dạy dễ nhưng 1 con mèo mập rất lỳ, quyết nhịn chứ không chịu đi (rồi sau đó lại đi lén lút ở chỗ cũ ^^) vì nó không đứng vững được nên không chịu theo. Đang rình khi hắn đang đi dở, bắt bỏ đứng trên bồn cầu thật nhiều lần cho quen nhưng vì ít theo sát được nên hiện tại (qua 1 tháng) vẫn chưa có tiến triển ^^!
Tuy nhiên so với trước thì WC đã bớt chật chội và dọn cũng nhanh gọn hơn.