• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dành tặng bé yêu của chị_ mít dở hơi :)

khanhnga

Member
Nhớ lại ngày đầu tiên đến nhà cô Thoa ngõ quỳnh, chị đã yêu bộ lông xoăn tít mù của em. Đặt tên cho em cũng làm chị mất mấy ngày, chọn đi chọn lại vẫn chọn cái tên Mít, giống hệt hình ảnh đầu tiên về e trong mắt chị
Có người từng nói: niềm vui là do con người tự tạo ra.
Kể từ ngày em đón bé yêu từ nhà cô Thoa về, dường như niềm vui ngày nào cũng có.
Chị yêu cách em dụi vào chân chị, quanh quẩn không ngừng để chị cho em ăn, và mỗi sáng khi tỉnh dậy, em cào nhẹ, đòi chị dậy cho ăn. Đôi lúc khiên chị bực mình vì gắt ngủ, sao lại cứ làm phiền tôi vậy :praying:
Bây giờ, mỗi lần về nhà, việc đầu tiên là cho em ăn. Mít ăn khỏe, làm dũng sĩ diệt royal $-)
và bộ lông xù tung của em, làm mẹ chị suốt ngày than phiền, nhưng cũng đâu khiến chị bớt yêu em đâu :D


và đúng thật, tình yêu đến bằng những điều đơn giản nhất, nhỏ nhất.
Có em vào những lúc buồn nhất, em như một ng bạn, chỉ nằm bên, im lặng nghe chị than thở :raised eyebrow: và đôi lúc, chị nói nhiều quá, em quay mông đi ngủ ^:)^ ha ha, đó cũng là điều khiến chị cảm thấy vui trở lại rồi, mít dở hơi ah



Đã bao lần định viết một cái gì đó trên forum vietpet rồi.. cho đến hôm nay. khi mà ở công ty, chị nhớ em rất nhiều và phải lôi ảnh ra ngắm.

PS: giây phút của em nhớ bé mèo ở nhà, vì 8h tối rồi, trưa đi làm 2h nênvẫn đang ở công ty làm thêm :) nhớ bé khủng khiếp
nhân tiện làm quen với mng trên này ah, em chăm mèo còn vụng lắm :doh:
 
Top