• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cuộc chiến thịt chó

amifidele

Member
Một số nhà hoạt động Hàn Quốc đang nỗ lực thu hút sự chú ý của người dân đối với một món ăn truyền thống nhưng cũng gây không ít tranh cãi

Khi ông Lee Won-bok trưng bày những áp phích của mình tại một khu mua sắm sầm uất ở Seoul vào một ngày cuối tuần gần đây, những người đi ngang nhìn chúng với ánh mắt kinh sợ. Một số người nhắm mắt lại. Nhưng vẫn có hàng trăm người khác bị tác động bởi những gì họ nhìn thấy và ký vào một kiến nghị cấm một thói quen ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc: Ăn thịt chó.


Ông Lee Won-bok tại một buổi trưng bày hình ảnh của những chú chó sắp trở thành món ăn. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Món ăn tranh cãi

Cứ vào cuối tuần, ông Lee, một nhà hoạt động xã hội 45 tuổi, lại trưng bày ở nơi công cộng những hình ảnh gây ấn tượng mạnh về những con chó bị nhốt trong lồng, treo lên và giết mổ để chuẩn bị đưa ra chợ. Ông biết rằng những tấm ảnh này rất khó xem, nhưng ông muốn cho người dân thấy sự đối xử bị coi là dã man đối với một loài vật mà nhiều người Hàn Quốc hiện xem như một người bạn, không phải một món ăn.

Theo báo Los Angeles Times (Mỹ), không ít nhà hoạt động nước ngoài đã nỗ lực chống lại hành vi giết mổ chó và mèo ở Hàn Quốc trước đây. Phần lớn người dân Hàn Quốc bỏ ngoài tai những phản đối này, xem đó chỉ là những ý kiến không cần thiết của người ngoài. Tuy nhiên, tình hình giờ đã khác khi số lượng người sở hữu vật nuôi bùng nổ ở nước này do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Thêm vào đó, số lượng cửa hàng vật nuôi và chương trình truyền hình có chủ đề động vật đã tăng nhanh trong thời gian qua.

Vì thế, chuyện ăn thịt chó đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ nước này. Trong những năm gần đây, có ít nhất 9 tổ chức đã được thành lập khắp nước để tiến hành các chiến dịch phản đối việc ăn thịt chó ngoài đường phố và trên mạng. Ông Lee nói: “Không ít người chỉ biết một cách mơ hồ rằng người ta vẫn ăn thịt chó. Vì thế, điều cần làm là giúp mọi người biết rõ những gì xảy ra với loài động vật này”.

Luật cấm, nhưng ít thực thi

Ông Lee cho rằng tiếng nói của chính các nhà hoạt động Hàn Quốc sẽ có trọng lượng hơn so với người nước ngoài. Bản thân những gì ông đạt được trong thời gian qua là một minh họa cụ thể. Ông cho biết đã thu thập được hơn 300.000 chữ ký trong 9 năm qua. Có những ngày cuối tuần, ông thu thập được hơn 1.000 chữ ký.

Là người sáng lập Hiệp hội Bảo vệ động vật Hàn Quốc, ông Lee được biết đến nhiều bởi những cách thức phản đối mạnh mẽ, đôi lúc là liều lĩnh. Có lần ông đã lao vào tòa đô chính Seoul để đối đầu với một quan chức thích ăn thịt chó. Ông thậm chí còn trưng bày hình ảnh tại một chợ thịt chó địa phương bất chấp sự ngăn cản của những người buôn bán ở đó.

Luật pháp Hàn Quốc cấm ăn thịt chó, nhưng luật này hiếm khi được thực thi. Các chợ thịt chó rất ít khi, nếu không muốn nói là chưa từng bao giờ, được kiểm tra về điều kiện vệ sinh. Sáu năm trước, một tòa án địa phương bác bỏ yêu cầu đòi cấm bán một món canh thịt chó của ông Lee. Theo phán quyết, loại thức ăn này quá phổ biến đến nỗi không thể bị cấm được. Dù vậy, ông Lee và những nhà hoạt động khác đã thành công trong việc vận động chính phủ cấm giết mổ những con chó nuôi đi lạc. Theo ông Lee, việc ăn thịt chó ở Hàn Quốc sẽ không thể chấm dứt trong một ngày hay một năm, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian.

Phương Võ
Báo Người Lao Động
 
Như vậy cũng không riêng Viet Nam chúng ta " Cấm thì cứ cấm mà ăn thì vẫn cứ ăn "
 

amifidele

Member
Đã có luật cấm ăn thịt chó thì đã tiến bộ lắm rồi. Vấn đề còn lại của người Hàn Quốc là làm sao để luật ấy ngày càng phát huy hiệu lực. Như bài báo có viết: "...đây chỉ là vấn đề thời gian". Hơn nữa khi đã có luật cấm ăn thịt chó thì người ăn thịt chó cũng phải "ngại miệng" một chút vì dù sao cũng phải ngại phạm pháp chứ!

Người nuôi chó và thật sự yêu chó ở Hàn Quốc đã làm được nhiều đấy chứ: http://www.koreananimals.or.kr/english/

Còn ở ta thì chưa có luật nên đây không phải là vấn đề thời gian.
 

Vipz.14

Member
Ban đầu nhìn ảnh mình cứ tưởng là.. bán cún chứ.. Tại ảnh đẹp, cún xinh.. Thế mà..

Người thân của em cũng hay "buôn dưa lê" rằng " Người Hàn thuộc xứ lạnh nên máu cũng đông, thích ăn thịt chó để.. giải đông :)) Nước mình tuy không phải xứ lạnh, máu cũng.. không phải máu đông... Nhưng vẫn cứ ăn thịt chó.. phải chăng là do... máu đã nóng lại ăn cho nóng thêm :)) "

Thật ra thì có ra luật thì chưa chắc người cần phải gương mẫu đã gương mẫu. Hơn nữa, không phải "ai" cũng có can đảm để từ bỏ "món vui" này. Vì vậy, vấn đề ra luật hay không thì chắc ai cũng đoán được, và để thực hiện được thì hẳn là phải đến một thế hệ sau, sau, sau nữa nữa nữa thì may ra mới rũ bỏ được truyền thống dân gian ăn thịt chó của VN. Xưa kia người ta ăn thịt chó chẳng lo làm sao, nhưng giờ người ta ăn thịt chó lại nơm nớp lo sợ mình đang ăn thịt chó của mình :p
 

Cún Mèo

Member
Gần nhà em mới chuyển đến có hàng thịt chó, hôm trước em đi ra đoạn đó có việc, chứng kiến cảnh hai vợ chồng chủ quán bắt 1 con chó, con vợ giật cái dây để thắt mõm con chó tội nghiệp, thằng chồng ụp cái lồng bẩn thỉu vào nó... Rồi đẩy vào nhà..

Em thấy cảnh đó mà nghẹn ngào... Cả ngày hôm đó hình ảnh khốn khổ đấy cứ quấn chặt lấy tâm trí em, công việc cứ rời rạc, mệt mỏi, xì trét..

Hàng xóm ở đấy thì thầm với em: "Nhà thằng này chuyên bán chó ăn cắp".

Thảo nào, em thấy hai vợ chồng nó mặt đứa nào cũng dài như mặt chó.
 

amifidele

Member
Xin được trở lại với các bạn Hàn Quốc một chút (nghe nói hoàng thân quốc thích xứ Hàn có bà con với hoàng thân quốc thích xứ ta đó nhé!).

Mình rất thích hai câu nói sau đây của Ông Kum Son Ran (thuộc tổ chức KAPS-Korean Animals Protection Society):

Sống trong một xã hội toàn cầu nghĩa là chúng ta phải điều chỉnh hành vi để tôn trọng những cảm xúc của người khác hơn là chỉ nhấn mạnh đến thế giới riêng của chính chúng ta.” (Living in a global society means that we should adjust our behavior to respect the feelings of others rather than just stressing our own beliefs.)

Và :

Chúng ta nên quan tâm bằng một tấm lòng khoáng đạt để hiểu tại sao các nước khác chỉ trích chúng ta ăn thịt chó và tẩy chay hàng hoá chúng ta như một sự thể hiện phản kháng.” (We should consider with an open heart why other countries criticize us for eating dog meat and boycott our products as a show of protest.)
 
Việt Nam với Hàn Quốc là lũ dã man vô nhân đạo, chỉ vì đồng tiền mà nỡ làm thế, đồ ăn có thiếu gì đâu mà lại đi ăn thịt chó với mèo, không chấp nhận được bọn vô nhân đạo đó
 
Top