• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cocker HÀ THÀNH

mình là boy bạn ơi :( thì tui chỉ nói thế thôi,bạn không mua thì giới thiệu ng quen thích nuôi cocker mua
:p em xin lỗi anh ạ :p Mà bé đấy có bạn rước về rồi anh ơi :p Mà k biết bé nhà em bệnh vậy có được lấy vợ không ha? Em sợ bé có virus lại lây sang vợ thì chết :( Mới lại sợ chủ của vợ lại thấy bé bệnh bảo giống không tốt cũng tội bé :( Bé sắp lớn rồi, cũng phải tính chuyện rồi chứ :(
 

rhinky

Member
mình thấy chó nhà bạn chỉ bị bệnh về hô hấp là chính,ràng trị là hết chứ gì,đâu phải như bệnh ghẻ,nắm da...gì đâu mà sợ ng ta chê.
 
Hehe, em vừa update được mấy cái ảnh bé Lucky nhà em. Bé còi dí còi dị hay là bé thuộc dòng cocker nhỏ thì em không biết, nhưng dù sao bé vẫn khoẻ mạnh là được rồi :p


Ảnh em chụp bằng đt lởm nên hơi mờ :p ace thông cảm
 

rhinky

Member
bạn phải nói rõ là chó nhà bạn bao nhiêu tháng và cân nặng bao nhiêu thì mọi người mới biết được nó có còi hay không,còn mình nhìn thì thấy bé nó cũng mủn mỉm mà
 
Hơ, bé nhà em 5 tháng mà được có 4kg, cao chưa bằng quả banh ( banh trong môn đá banh í ạ :( ) Nhưng trộm vía bé bụ bẫm lắm ạ, lại còn tham ăn nữa :))
 

rhinky

Member
nếu vậy chắc nó nhỏ con,mà con Ly nhà mình hồi 4 tháng cũng đã 5kg rồi, mà giờ lớn lên nó lùn tịt,dc có 7kg hơn,đang trong giai đoạn tăng cân cho em nó
 
Ky nhà em hồi đầu về bụng lết quết, chân lùn tịt nhìn như chó cái có bầu mà bây giờ cao lên cũng ra dáng lắm :D Mà nó nghịch như quỷ, không biết lớn rồi có bớt nghịch không chứ hồi trước nhà em nuôi một bé cocker tới 2 tuổi mà vẫn nghịch ngợm phá phách lắm :( Bé ấy xinh lắm cơ, lại khoẻ mạnh vì là cún nhà người quen, tiếc là bọn cẩu tặc nỡ cuỗm bé :( mà bé ấy chưa tiêm phòng gì hết, bây giờ nghĩ lại không biết hồi ấy bé có bị đem lên Hoàng Hoa Thám không, nếu có không khéo bệnh nọ bệnh kia ấy chứ :((
 

rhinky

Member
rồi,y chang con Ly luôn, lúc nào cũng lăng xăng, lính quýnh, chả hiểu tại sao, không giờ gặp nó mà thấy nó đứng yên, cứ cuốn lên như con điên.
lại thêm cái tật gặp ai cũng mừng, không kể lạ quen,mà mừng quá thì tè tùm lum luôn :(
lúc ở dưới quê ai mà đụng tới nó là nó sủa 180, vậy mà từ khi về đây nó im thin thít,hồi lúc chưa đưa về quê cũng vậy, chắc là nó ở gần chủ nên chiều hư.
ngày ăn 3 bữa: sáng,trưa,chiều,tối cho thêm 1 cái đầu gà.nó mau béo lắm,mới lên đây được 4 ngày mà lên 1 kg hơn rồi.
 
Nhà em khổ cái là mama thì yêu chó nhưng papa lại bình thường " chó là chó, người là người" cho nên người ăn gì chó ăn nấy. Nhưng mà vẫn sướng lắm, em mỗi ngày ăn 2 quả trứng thì chia cho nó nguyên 1 cái lòng đỏ, còn mama thì cứ nhăm nhe mua gà hoặc mua xương về hầm :)) cho nên là nó vẫn cứ béo ú ụ. Em muốn nuôi bé bằng thức ăn khô nhưng sợ papa mắng :raised eyebrow: Thôi thì đành vậy
Bé nhà em ấy, ở trong nhà thì loăng quăng, thấy j cũng gặm, sủa oang oang, chạy hùng hục. Thế mà ra đường thì nép vào, thấy ai đi qua là chạy về trốn ở chân chủ, đến yêu:day dreaming:. Nhưng người ta mà ngồi xuống gọi thì cũng chạy ra hết Mà chỗ nhà em cẩu tặc nhiều vô cùng nên là cứ ra ngoài là phải có người kè kè đứng canh, khổ quá. Cái nạn cẩu tặc sao mãi không hết, công an chỗ nhà em bắt được 2 thằng rồi mà chúng nó vẫn hoành hành. Tức thật:wall:
 

thanh huong

New Member
mến chào các bạn. Nhà mình cũng có nuôi một em cocker mầu đen. nhưng em này nhà mình tệ lắm, ăn nhiều vô cùng vừa mới chén một tô cơm to bự chảng xong vẫn chầu ăn và nếu được cho ăn nữa thì vẫn giải quyết nhiệt tình như bị bỏ đói mấy ngày mới được ăn vậy. thế cho nên mới 4 tháng rưỡi mà đã 9kg rồi. mà cô nàng này cứ ăn no là lăn quay ra ngủ không cần biết gì cả. đã thế đi vệ sinh thì cứ bạ đâu đi đó nên bị mắng suốt. mà cô nàng này chán lắm ai cũng mừng ai cũng đi theo. thấy khách cũng vẫy đuôi như là mừng chủ vậy. và nghịch thì thôi rồi luôn. như một đứa trẻ con 2 tuổi. nó và thằng nhóc nhà mình mà o chung một chỗ thì chắc chắn là có chuyện. nó với thằng nhóc đuổi nhau, em bé thì la hét chó thì sủa loạn hết cả nhà lên. có bạn nào có kinh nghiệm về việc di toilet đúng chỗ của cún thì chỉ cho mình với nhé. để mình khắc phục bệnh ba đâu toilet đó của cô nàng này nha. chân thành cảm ơn các bạn
 
Cún nhà mình từ khi về là cho ngủ trong chuồng, mà bé này ngoan lắm, không tè vào chuồng mà phải ra ngoài mới tè. Thế nên sáng cứ dậy là mình gọi ngay bé ra sân, nhịn cả đêm nên bé tè ngay, lâu dần bé quen, cứ gọi ra sân tè là ra. Với lại cứ thấy bé xoay xoay ngửi ngửi trong nhà là bế bé ra sân ngay, ăn xong hoặc chơi lâu ( tầm 2-3 tiếng) cũng gọi bé ra sân cho tè :p Bé giờ khôn lắm, cứ buồn là loay hoay ở cửa chờ mở để đi tè :))
Chúc mừng cocker HN có thêm một thành viên :))

Ky ơi em sắp lớn rồi, sắp lấy vợ được rồi em ơi :))
 

thanh huong

New Member
mình cũng cho cô nàng nhà mình ra sân tè nhưng mà nó đi tè nhiều lắm bạn ạh. toilet nó không tè cứ nhằm nhà bếp nó tè phát cáu luôn. nhiều hôm đi làm về mệt lại phải dọn nước tiểu của chó mình cũng điên lên đánh nó đau lắm. tưởng nó chừa nhưng vẫn chứng nào tật nấy. cứ bếp nó tè luôn. hhix hix,
 
Chị chịu khó mua chuồng về nhốt cún vậy. Ban đầu cún sẽ kêu rất khó chịu, nhất là vào ban đêm. Nhưng cún còn bé rất dễ quen, chỉ 1 tuần là cún không kêu nữa. Ban ngày chị đi làm thì nhốt cún vào chuồng, nếu chị đi cả ngày thì mua chuồng thật to cho cún có nhiều không gian, để cả đồ ăn thức uống cho cún. Như vậy hạn chế cún tè bậy, ị bậy, phá phách ( nhất là cắn dây điện, nhà em nuôi 2 chú cocker mà chú nào cũng khoái dây điện hết :(( ) đấy là kinh nghiệm nhà em, mong chị sớm tìm ra giải pháp :p
 

thanh huong

New Member
chị cảm ơn em . hình như em cũng ở hà nội đúng không hôm nào rảnh thì cho cún nhà em với cún nhà chị giao lưu nhé. mấy bữa nay chị huấn luyện được nó đi toilet đúng chỗ rồi em ạh nên không còn cái cảnh tè bậy nữa. hôm trước chị tức quá nên mắng nó bảo tao không nuôi mày nữa mày hư lắm . tè bậy linh tinh khắp nhà chịu không được. nếu tè bậy nữa tao vứt đi. sáng hôm sau chị dậy sớm cho nó vào toilet nó gào kinh khủng lắm em ạh. nhưng chị kệ thế là 1 lúc sau chi mở cửa thấy nó tè trong đó rồi. chi thưởng cho 1 cái kẹo cô nàng thích mê. tu bữa đấy la chui vào toilet đái đẻ được cho an ke.o em ah
 
:)) chúc mừng chị :D chúc cô nàng nhà chị chóng nhớn, anh chàng nhà em được 6 tháng rồi, tới hè là đi lấy vợ được rồi. Tới lúc đó chị có muốn "giao lưu" thì nhắn em nhé :))
 

thanh huong

New Member
anh chàng nhà em mầu gì. nếu là mầu đen là giao lưu luôn cô nàng nhà chị tới hè này cũng bắt đầu làm ngươi "nhớn" rồi :D mà chị lại muốn kiếm cho cô nàng một anh chàng cũng lông đen giống cô nàng em ạh=))
 
T_T, thôi thế chị em mình giao lưu với nhau thôi vậy :D chàng nhà em màu vàng đậm ạ :D Mà chàng này nhát cáy lắm, em đang sợ đến lúc chàng nhìn thấy vợ lại chạy mất thôi :))
 

ruacon68hp

New Member
....
Mình ở Hải Phòng. Cho mình tham gia với nha! Đây là em Bim nhà mình. Mình mới nuôi chó nên có gì mong các bạn chỉ bảo thêm.
 

Mr.Pli

New Member
Show hàng 2 cô cậu nhà em. 2 cháu con 7 ngày nữa là đủ 2 tháng tuổi. các bác xem để đánh giá và chỉ giáo cho em cách chăm sóc nhé. 2 cháu được cái phàm ăn lắm. đến giờ mà chua cho an la kêu ầm hết cả nhà lên hix. mà các bác cho em hỏi 1 ngày cho ăn 3 bữa sáng cho an đồ khô + Sữa, buổi trưa và buổi tối cho ăn cơm + thit nạc nt có đủ chất cho các cháu ko vây? chế độ an cho cún con ntn la hợp lý các bác chỉ bảo em với.
còn đây là hình 2 cháu nhà em
Cu cậu JoJo Cô hĩm KoKo ảnh của 2 cô cậu
 
Tony nhà em xin được ra mắt cả nhà ạ!
Tony nhà em là boy. 3 tháng tuổi. Tony mới về nhà được 2 ngày thôi nên Em cũng k giám tắm cho bé. Sợ bé bị nhiễm lạnh ạ. Ở nhà có 1 em fox tên Turu và vấn đề là nó nhất quyết k chịu chia sẻ chỗ cho Tony. Buổi đêm em nhốt chung 2 đứa vào chuồng mà Tony toàn bị Turu gầm gừ đe dọa ạ.
Em Tony nhà em k hiểu sao không tự ăn cơm được. Cứ để em tự ăn là y như rằng em bị dính cơm đầy trong miệng tới mức k nhai được. Thế là bây giờ em đành phải xúc từng thìa nhỏ cho em ăn. Được cái Tony rất khôn nên ăn xong miếng này là ngồi im nhìn đợi em xúc cho thìa nữa ^^
Mà Tony nhà em hình như có ve các bác ạ. Có bác nào biết cách chữa làm ơn chỉ dùm em với. hic hic
Còn đây là mấy kiểu ảnh em mới chụp ạ







Các bác cho em xin nhận xét về Tony với.Hihi
 
Top