Đây là clip về 1 vụ giành ăn khá thú vị của 2 em cún nhà mình, có "thuyết minh".
http://www.youtube.com/watch?v=XcOSbmQiZYE
http://www.youtube.com/watch?v=XcOSbmQiZYE
Trước đó lúc mình ăn cơm tụi nó ngồi chực ăn, mình đã phát cho mỗi con 1 cục rồi đó chứ. 2 đứa gặm đã rồi đến khi thấy mình bưng thau thức ăn lên (mình thường cho nó ăn ở 1 chỗ cố định khác) thì 2 đứa chạy theo. Con Luốc chạy đi không thèm tha cục xương theo. Con Lem ngậm cục xương của nó chạy, chạy ngang chỗ cục xương con Luốc bỏ lại thấy cục đó bự hơn, thế là nhả cục nhỏ của nó ra, lấy cục to của người ta tha đi. Sau khi ăn cơm xong nó mới đem ra gặm tiếp. Con kia lúc đó mới đến xin. =))Đau cả bụng.Con Luốc Không cho ăn sủa như kiểu trình bày với giải thích,tội nghiệp gần chết.Sao bạn không phát cho 2 đứa mỗi đứa một cục xương.Mình cũng có 2 nhóc nhưng lúc nào cũng công bằng hết.
Vì mình đâu có cầm thức ăn gì ở đótếu quá, thích nhất khúc "gặm đỡ giẻ lau" với khúc cuối^^
mà thấy hơi lạ là tại sao cô chủ đứng kế bên mà không lại xin nhỉ???![]()
bạn nói cũng đúng, không biết giữ thì tự chịu^^Vì mình đâu có cầm thức ăn gì ở đó. Với lại những chuyện như thế mình thường không can thiệp, để tự nó giải quyết với nhau. Khi cho ăn thì cho công bằng, sau đó con nào không biết giữ thức ăn thì tự chịu thôi. Nếu cứ bênh 1 con thì con kia sẽ cảm thấy mình không công bằng. Trong đàn chó lúc nào cũng phải phân thứ bậc rõ ràng, nếu không sẽ cắn nhau suốt ngày. Mình cũng thuận theo tự nhiên như vậy.
Thường là con vện bị ăn hiếp, vì con Phú Quốc đực dữ hơn, và cũng vì con Vện khảnh ăn, có đồ ăn mà chê tới chê lui không chịu ăn, đến khi bị người ta cướp rồi mới ngồi "khóc lóc", "chửi". Nhưng để con vện không bị đói thì mình dùng cách "ngăn chặn từ xa", cột con Phú Quốc lại trước khi ăn và để tô con vện xa ra, hoặc nhốt riêng 2 con trước khi cho ăn.
Mặc dù còn vện lớn hơn 2 tháng rưỡi, nhưng nó vẫn thua con kia, vì thứ nhất nó là chó cái, thứ 2 chân nó bị tật, lại suy dinh dưỡng nhỏ con từ nhỏ nên đánh không lại (thông qua những trò vật lộn bọn nó tự nhận ra chứ không phải căn nhau thật), thứ 3 nữa vì con Phú Quốc đực kia thuộc loại "2 râu" dữ như cọp. Từ lúc mới đem về nhà, mới 1 tháng rưỡi, đứng chưa tới bụng con kia mà nó đã giành ăn rồi, chẳng sợ gì cả. Bây giờ thì to xác hơn cả con vện rồi.