• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chuyện nhà Gấu

ZzGauzZ

Member
Cái thằng, đi đến nay là được 3 ngày rồi. Tối qua vừa khóc lóc vừa tính viết 1 bài về hắn thì chị Gấu chạy lên nói "Hắn đang ở bên nóc nhà hàng xóm, chưa bị thịt mất, qua kêu nó về này", mừng hết lớn :)). Chạy ra cửa sổ trên lầu kêu meo meo thì hắn lồm cồm bò ra từ mái tôn ban công hàng xóm trả lời. Rồi lại nhìn về nơi xa xăm $-) Gấu nhìn theo. Một nàng mèo tam thể ú u, trắng tinh đang từ trên cao hơn nhìn xuống 1 người 1 mèo. Thì ra đó là động lực để 1 con mèo sợ độ cao, nhát cáy như hắn trở thành mèo "giang hồ" :rolling eyes: đến khổ. Đi rồi cũng không biết đường để về, tường thì cao không biết hắn trèo kiểu gì để qua. Đành đợi sáng mai chạy qua nhà hàng xóm xin leo lên ban công để tóm cổ thằng ranh con :angry:. Cả sáng gọi ơi hời 1 hồi mới thấy mặt mũi của hắn, vừa chạy ra nghe tiếng động sợ quá lại chay biến mất. Kêu mãi đến giờ vẫn không thấy :sigh: trời thì đang mưa, đi bờ đi bụi bữa giờ không biết ăn uống ra sao. Con với cái, sao mà khổ thế này không biết :day dreaming:
Chân dung thằng ranh con mê gái :wall:


 

ngudaymuon

Active Member
Lúc đó lẽ ra em mang đồ ăn ra dụ gấu về luôn, chứ để nó đi rồi, gọi chưa chắc đã thấy :((
 

ZzGauzZ

Member
Lúc đó 10h đêm, em đứng ở cửa sổ kiu ầm ĩ om sòm, khua chén khua muỗng, hàng xóm tắt đèn rồi lại mở đèn nên em cũng không dám manh động :( hắn đứng bên đó cũng kiu meo meo lại, em nghĩ hắn không biết trèo qua lại, ở trên cao lắm, hắn lại sợ độ cao. Em tính hôm nay qua xin hàng xóm trèo ra ban công dụ về :sigh: giờ em cũng không biết sao nữa. Hy vọng hắn không đi lung tung, gọi được hắn ra em qua xin nhà hàng xóm rước về, chứ không cách gì từ nhà em trèo qua nhà hàng xóm được hết :worried:
 

thuan81

Active Member
coi cái cách nằm thường thượt của nhóc cưng quá em ơi!cái mặt nhìn như tiểu thư ý vậy mà là hoàng tử hihi !
 

ZzGauzZ

Member
Có mỗi a.Thuận khen mặt hắn nhìn tiểu thư thôi, còn chị em thì cứ nói mặt hắn nhâng nhâng nháo nháo không tả được, chuyên gia chọc ghẹo anh cún sori nổi điên :)) Kì này tóm được về là em cho thành tổng quản công công :worried: không nhâng nhượng nữa
 

meonho124

Member
Gấu ôi em ý co lai gì không mà mắt em ý xanh ngọc vậy :D, tớ chưa gặp bé mèo nào có màu lông vàng mắt ánh xanh vậy cả toàn thấy mèo vàng thì mắt nâu mắt vàng nhạt thôi trông em nó xinh quá :love struck:
 

ZzGauzZ

Member
Gấu ôi em ý co lai gì không mà mắt em ý xanh ngọc vậy :D, tớ chưa gặp bé mèo nào có màu lông vàng mắt ánh xanh vậy cả toàn thấy mèo vàng thì mắt nâu mắt vàng nhạt thôi trông em nó xinh quá :love struck:
Gấu cũng không biết nữa mèo nhỏ ơi, thấy lông hắn có vẻ dày dày tí xíu, đuôi cũng to, lông đuôi cũng dày so với mấy bé mèo ta Gấu nuôi trước đây, còn màu mắt thì Gấu nhìn cũng không biết vàng lợt hay xanh ngọc nữa $-) thích mỗi vằn vằn trên người hắn, y như con hổ con vậy :love struck:
Tình hình là sau 4 ngày đi bụi, đêm hôm kia 8h hơn G đã bắc thang lên mái tôn nhà hàng xóm để tóm cổ hắn về :)) làm đủ mọi cách và kiên trì (nghe tiếng động lớn tí là chạy biến đi ngay) đến gần 10h thì hoàn thành công cuộc giải cứu binh nhì mèo :whew: ăn ngon ngủ yên được rồi :D
Bonus thêm tấm hình ưỡn ẹo :))
 

Mimi83

Member
Bonus thêm tấm hình ưỡn ẹo :))
[/QUOTE]

Nhìn bé thích quá, dáng nằm rất thoải mái, hết cỡ luôn, như kiểu sau một ngày lao động mệt mỏi ấy.
 

bizonzon

Active Member
Thôi rồi, Gấu để nó đi bụi 4 ngày là sẽ có lần thứ 2, thứ 3 đó :(. Hay là, cho nó làm thái giám nhỉ ;;)
 
Top