autodoor2010
New Member
Chào các cụ! Như tiêu đề ở trên, các cụ chả biết thấy lạ hay không, nhưng với em lắp cửa tự động phục vụ mấy em chó đó là chuyện lạ thật.
Có gia đình ở Hoàn Kiếm, Hà Nội nuôi nhiều loại chó lắm, lại nuôi trên tầng, chó to nhỏ, âu á đều có hết, chỉ vì mấy em ấy nghịch hay vào trong nhà ngứa ngáy móng chân hay sao mà cứ cào bàn cào ghế sước hết, bác chủ không muốn cho các em ấy vào nữa nhưng lại muốn có ánh sáng vào nhà, nên bác gọi em đến ủ mưu xem có cách nào không.
Em ok luôn, chỉ có điều hơi tốn, bác bảo bao nhiêu, em nổ luôn loại bình thường khoảng 2 chục, loại tốt khoảng 2 trăm tổng chi phí, bác làm câu xanh rờn cho anh loại đắt nhất.
Em làm luôn 2 bộ cửa tự động của Nhật, cả kính, 2 bộ thiết bị, 1 bộ cho cửa chuồng mấy em chó, tổng chi phí ngót 2 trăm triệu.
Quả thật ở với người có tiền đến chó cũng sướng
Có gia đình ở Hoàn Kiếm, Hà Nội nuôi nhiều loại chó lắm, lại nuôi trên tầng, chó to nhỏ, âu á đều có hết, chỉ vì mấy em ấy nghịch hay vào trong nhà ngứa ngáy móng chân hay sao mà cứ cào bàn cào ghế sước hết, bác chủ không muốn cho các em ấy vào nữa nhưng lại muốn có ánh sáng vào nhà, nên bác gọi em đến ủ mưu xem có cách nào không.
Em ok luôn, chỉ có điều hơi tốn, bác bảo bao nhiêu, em nổ luôn loại bình thường khoảng 2 chục, loại tốt khoảng 2 trăm tổng chi phí, bác làm câu xanh rờn cho anh loại đắt nhất.
Em làm luôn 2 bộ cửa tự động của Nhật, cả kính, 2 bộ thiết bị, 1 bộ cho cửa chuồng mấy em chó, tổng chi phí ngót 2 trăm triệu.
Quả thật ở với người có tiền đến chó cũng sướng
