• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chuyện lạ … ở Nhật Bản

Tôi biết và rất gần gũi với một gia đình người Nhật Bản từ năm 1993, đó là gia đình ông bà Takenaka. Hai ông bà chỉ có một cô con gái xinh đẹp và hiền dịu. Cô cũng làm việc cho công ty của bố mẹ, vì thế gần đây bà mẹ cô cũng có thời gian thư giãn đôi chút và bà nghĩ ngay đến việc nuôi chó cho “vui cửa vui nhà” và là “người bạn tâm tình” khi bà ở nhà một mình. Mỗi khi tôi có dịp sang Nhật, Bà thường dẫn nó đến tận cửa khách sạn tôi ở để khoe với tôi và mời tôi đi ăn trưa ở cửa hàng cho phép chó cùng ngồi ăn, sau đó đưa tôi đi thăm các cửa hàng liên quan đến việc nuôi và chăm sóc cho chó.

Có thể nói Nhật Bản là thiên đường của vật cưng. Chúng được mặc quần áo đẹp đẽ. Vòng cổ của chúng thường có nhãn hiệu của nhà sản xuất, với những dây xích đắt tiền. Nhìn những cửa hàng bán vật cưng, chúng sống rất vương giả, ăn thức ăn ngon, quần áo mặc theo mùa, chưa kể đến các tiện nghi khác đẹp đẽ như bát ăn, uống, bàn chải đánh răng cho đến bô để toalet. Chắc chắn khó có ai tin được nếu như không tận mắt trông thấy.


Có những suối nước nóng dành riêng cho những vật cưng giúp chúng được thư giãn, những tiệm cung cấp dịch vụ xoa bóp, xông hương và trét bùn dưỡng da cho những chú chó lai. Ngoài ra, còn có cả một hệ thống giúp những chủ nhân cô đơn gọi về qua điện thoại di động hoặc máy tính văn phòng để xem hoặc nói chuyện với những con vật cưng của họ ở nhà. Quả là con người đã nhân cách hoá con vật cưng của họ như một số người nước ngoài khác đã nhận xét.

Số lượng cửa hiệu dành cho những người thích chó đang gia tăng ở Tokyo, và đặc biệt là tiệm ăn cho phép dẫn chó theo.

Cũng chính vì gia đình bạn tôi yêu quí vật cưng của họ như vậy nên con chó nhà tôi cũng được hưởng một vài cái áo “Made in Japan” mà nếu là áo dành cho người với cùng giá thì chắc tôi cũng khó bỏ tiền ra mua.

Mặc dù tôi cũng yêu và chăm chút cho cún nhà tôi lắm. Nó còn có một cái tên đáng yêu là chú “Bi” nữa, thế nhưng theo tôi, nếu tiếp xúc quá gần gũi với những loài vật cưng này thì cũng không phải là một niềm vui vô tận vì rất có thể chúng cũng gây ra một số bệnh cho người, nhất là những người yếu phổi.


Với tất cả những chuyện nói trên, nếu liều đưa ra một phỏng đoán, thì các bạn sẽ nói gì về khía cạnh xã hội ở Nhật Bản?
 
Nhật Bản là 1 nước văn minh, con người lịch sự và thông minh, nên văn minh rất phát triển dù cũng bị chiến tranh tàn phá, mà bên đó họ yêu thú vật còn hơn con của mình, nuôi chó là biện pháp tránh gia tăng dân số nhanh của Nhật, đọc bài này mà thấy thất vọng cho Việt Nam thật, VN nhiều cái để nói!
 
Top