Dear ACE mái nhà Vietpet.
Tôi: Kuppi là Quang post bài này lúc 2 giờ sáng không vì mục đích riêng cá nhân tôi mà là vì một tình yêu dành cho cún và dành cho người chủ.
(Xin lỗi vì văn viết không trôi chảy)
Một cụ già sống cùng 3 em cún nhỏ: Một em gái Claca được 2 tuổi, Một em gái nhỏ hơn Sol 1 tuổi và Em Út.Cả 3 Chị em Chihuahua khác cha lẩn mẹ nhưng thương yêu nhau trong sự chở che của Cụ Bà. Chuyện của em Út xảy ra khi Bà đi vắng, về đến nhà thì em Út chơi đùa kiểu gì với các chị mà vô tình kẹt chân giữa cửa chuồng khi mới 3 tháng tuổi.
-Út:...............
-Cụ:Con ơi! Con ráng sống với Bà nha con! Nếu con qua khỏi, Bà hứa với con là Bà sẽ giữ và nuôi con đến khi con và Bà không thể cùng đùa vui chung một thế giới.
-Út:...............
Bị gãy một chân nhưng cũng ráng lê đến bên cạnh bà. Bà đã chạy mọi cách băng bó nhưng cũng chì giúp Út một điều là ráng ăn uống để chống chọi với cuộc sống này.
Thời gian trôi qua, Vì tình yêu của Bà dành cho Út đã giúp Út vui vẻ trở lại, luôn quấn quít chạy xung quanh Bà bằng 3 chân còn lành lặng.
Đây là hình của Chị cả trong nhà tên Claca, được 2 tuổi và nặng 2kg (tính đến ngày 08-08-08)
Và đây là Em kế Sol, được 1.5 tuổi và nặng 1.8kg (tính đến ngày 08-08-08)
Còn Út!!!!!????
-Cụ: Út ơi! ra đây cho chú chụp hình nè con, Bà chỉ chụp hình Út để rọi đẹp chứ đã hứa là không để Út xa Bà đâu mà sợ.
-Út:.......
-Bà: Út nó lúc nào cũng vậy, thấy người lạ là mặc cảm 3 chân nên cứ chui vào gầm tủ chẳng chịu ra.
Rồi một ngày nọ, Bà không còn khả năng để chăm cho cả 3 chị em. Bà đành nhờ cậu Kuppi thông tin đến những ai có lòng yêu thương chăm sóc cún để rao bán 2 người chị lớn trong nhà là Claca và Sol.
Riêng Út, Bà vẫn giữ bên cạnh Bà đến lúc cuộc sống không cho phép Bà và Út bên nhau.
ACE nào quan tâm vui lòng vào click vào link bên dưới để giúp Cụ Bà (Tên cụ là Bích Hơp - 460 Bình Quới, P12, QBT, TpHCM - 08.8986596)
http://forum.vietpet.com/showthread.php?goto=newpost&t=10110
@Mod: Sorry vì bài lộn địa chỉ và sai nội qui này nhé!
Tôi: Kuppi là Quang post bài này lúc 2 giờ sáng không vì mục đích riêng cá nhân tôi mà là vì một tình yêu dành cho cún và dành cho người chủ.
(Xin lỗi vì văn viết không trôi chảy)
Một cụ già sống cùng 3 em cún nhỏ: Một em gái Claca được 2 tuổi, Một em gái nhỏ hơn Sol 1 tuổi và Em Út.Cả 3 Chị em Chihuahua khác cha lẩn mẹ nhưng thương yêu nhau trong sự chở che của Cụ Bà. Chuyện của em Út xảy ra khi Bà đi vắng, về đến nhà thì em Út chơi đùa kiểu gì với các chị mà vô tình kẹt chân giữa cửa chuồng khi mới 3 tháng tuổi.
-Út:...............
-Cụ:Con ơi! Con ráng sống với Bà nha con! Nếu con qua khỏi, Bà hứa với con là Bà sẽ giữ và nuôi con đến khi con và Bà không thể cùng đùa vui chung một thế giới.
-Út:...............
Bị gãy một chân nhưng cũng ráng lê đến bên cạnh bà. Bà đã chạy mọi cách băng bó nhưng cũng chì giúp Út một điều là ráng ăn uống để chống chọi với cuộc sống này.
Thời gian trôi qua, Vì tình yêu của Bà dành cho Út đã giúp Út vui vẻ trở lại, luôn quấn quít chạy xung quanh Bà bằng 3 chân còn lành lặng.
Đây là hình của Chị cả trong nhà tên Claca, được 2 tuổi và nặng 2kg (tính đến ngày 08-08-08)




Và đây là Em kế Sol, được 1.5 tuổi và nặng 1.8kg (tính đến ngày 08-08-08)





Còn Út!!!!!????
-Cụ: Út ơi! ra đây cho chú chụp hình nè con, Bà chỉ chụp hình Út để rọi đẹp chứ đã hứa là không để Út xa Bà đâu mà sợ.
-Út:.......
-Bà: Út nó lúc nào cũng vậy, thấy người lạ là mặc cảm 3 chân nên cứ chui vào gầm tủ chẳng chịu ra.
Rồi một ngày nọ, Bà không còn khả năng để chăm cho cả 3 chị em. Bà đành nhờ cậu Kuppi thông tin đến những ai có lòng yêu thương chăm sóc cún để rao bán 2 người chị lớn trong nhà là Claca và Sol.
Riêng Út, Bà vẫn giữ bên cạnh Bà đến lúc cuộc sống không cho phép Bà và Út bên nhau.
ACE nào quan tâm vui lòng vào click vào link bên dưới để giúp Cụ Bà (Tên cụ là Bích Hơp - 460 Bình Quới, P12, QBT, TpHCM - 08.8986596)
http://forum.vietpet.com/showthread.php?goto=newpost&t=10110
@Mod: Sorry vì bài lộn địa chỉ và sai nội qui này nhé!