bizonzon
Active Member
Chuột ơi, Ốc ơi!
Chị tiếc biết bao những ngày tháng đã qua. Ngày đó, cả nhà mình là một gia đình thật ấm áp. Chị vẫn hằng cầu mong thời gian đừng trôi nữa, đừng để chị xa các em, đừng để các em phải xa nhau. Nhưng đến hôm nay, những ngày bình yên đó dường như đã trôi quá xa mất rồi, chị không có cách gì để lấy lại được nữa. Xin lỗi em, xin lỗi các em của chị. Vì chị mà các em khổ. Chị phải làm gì bây giờ?
Gía mà chị có thể đón các em về, để cả nhà mình lại quây quần bên nhau. Thiếu 2 đứa, gia đình nhỏ bé của riêng chị giờ thật trống trải.
Gia đình nhỏ bé chị từng có: bố Meo béo tuy chỉ là bố nuôi, nhưng chăm con hết lòng, mẹ Nhẹo rất đảm đang, và 2 đứa nhóc thật xinh xắn
Chị tiếc biết bao những ngày tháng đã qua. Ngày đó, cả nhà mình là một gia đình thật ấm áp. Chị vẫn hằng cầu mong thời gian đừng trôi nữa, đừng để chị xa các em, đừng để các em phải xa nhau. Nhưng đến hôm nay, những ngày bình yên đó dường như đã trôi quá xa mất rồi, chị không có cách gì để lấy lại được nữa. Xin lỗi em, xin lỗi các em của chị. Vì chị mà các em khổ. Chị phải làm gì bây giờ?
Gía mà chị có thể đón các em về, để cả nhà mình lại quây quần bên nhau. Thiếu 2 đứa, gia đình nhỏ bé của riêng chị giờ thật trống trải.
Gia đình nhỏ bé chị từng có: bố Meo béo tuy chỉ là bố nuôi, nhưng chăm con hết lòng, mẹ Nhẹo rất đảm đang, và 2 đứa nhóc thật xinh xắn





