Chào các bác.
Chim nhà em buổi sáng còn bay lượn , ăn uống bình thường ,chỉ 2h sau bỗng dưng đứng im 1 chỗ , mấy con khác tới gần nhảy lên mình nó cũng không phản ứng gì ,em lại gần xem thì vẫn còn chút cử động yếu ớt , cổ không vươn lên được , cứ gục xuống , lúc sau thấy chảy nước từ trong miệng ra nhiều lắm ( không phải nhớt) , được 1/2 h sau là em nó ra đi rồi . Khổ thế , một cặp con thơ 21 ngày tuổi ,vợ dại đang ấp trứng mà bỏ đi vội vã quá !
Các bác nhiều kinh nghiệm cho hỏi chim đã bị bệnh gì ạ , bệnh ấy có lây lan ko ? và cách phòng -trị bệnh ra sao .Em cảm ơn các bác nhiều lắm.
Chim nhà em buổi sáng còn bay lượn , ăn uống bình thường ,chỉ 2h sau bỗng dưng đứng im 1 chỗ , mấy con khác tới gần nhảy lên mình nó cũng không phản ứng gì ,em lại gần xem thì vẫn còn chút cử động yếu ớt , cổ không vươn lên được , cứ gục xuống , lúc sau thấy chảy nước từ trong miệng ra nhiều lắm ( không phải nhớt) , được 1/2 h sau là em nó ra đi rồi . Khổ thế , một cặp con thơ 21 ngày tuổi ,vợ dại đang ấp trứng mà bỏ đi vội vã quá !
Các bác nhiều kinh nghiệm cho hỏi chim đã bị bệnh gì ạ , bệnh ấy có lây lan ko ? và cách phòng -trị bệnh ra sao .Em cảm ơn các bác nhiều lắm.