• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chim “Sách Đỏ” đầy phố Sài Gòn

Hoangminh

Member
Chim “Sách Đỏ” đầy phố Sài Gòn
27/05/2009 08:43 (GMT +7)
Bà chị bán chim rừng tên Lan không tiết lộ giá mỗi con diều hâu bao nhiêu mà chỉ cho biết ông khách hàng “thưởng cho tui 1 chai uống trà đá vì hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn".
Giữa phố xá đông người lại qua, 3 chiếc lồng với hơn 20 con chim có sắc lông, vóc dáng khác thường vừa bày ra đã thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của ông đi qua bà đi lại. Thấy khách tấp xe dán mắt vào chiếc lồng, người đàn bà tuổi ngoài 40 quắc giọng: "Chim rừng đó, lâu lâu mới dính một đàn. Mua về ăn, nuôi gì cũng ác liệt hết!".
Chào hàng công khai
Lúc này hơn 11h trưa, đang giờ tan tầm nên các ngả đường trung tâm thành phố đen kịt bóng người. Đây là thời điểm mà đám con buôn đồ rừng "sô" hàng (tiếng lóng của show = trưng bày) đặng hấp dẫn khách. Trên đường CMT8 (quận 3), dưới gốc cây muồng đại thụ trước cổng Sân khấu Cầu vồng (126 CMT8), bà chủ của hai chiếc lồng chim với hơn chục con bìm bịp mới ra ràng (chào đời khoảng 15 ngày) lông cánh lưa thưa, tiếp tục gân cổ: "Giống này chuyên ăn rắn hổ mang nên bổ nhứt xứ. Của trời cho lâu lâu mới có, một con chỉ có một xị (trăm ngàn đồng), mấy ông anh không tranh thủ thì khi cần, trả 1 chai (triệu đồng) tui cũng bất lực".
Công khai mua bán thú rừng - chim rừng trên đường 3-2.
Bà chủ tâm tình: "Chị tên Lan, cái tên rất rừng nên chỉ máu kinh doanh đồ rừng", bà chị tiết lộ: "Dân có máu mặt bây giờ không thích mấy con chim hót hay, dáng mi nhon nữa đâu. Mấy ổng chỉ kết chơi những con có ngoại hình khủng bố, khi ngân giọng thì phát ra âm thanh càng kinh dị càng tốt. Vậy mới thể hiện sự khác thường. Càng không đụng hàng càng chứng tỏ mình thuộc dạng đẳng cấp".
Tưởng bà chị "hót" để dụ khách, ai ngờ ngay lúc đó xuất hiện một quý ông chạy xe tay ga đeo kính râm, người bệ vệ, da dẻ đỏ au đã minh chứng hùng hồn cho lời tuyên bố của bà chị: "Tiền người ta không tiếc, chỉ tiếc là không có đồ độc để tiêu tiền". Tấp đầu xe sát mé chiếc lồng, ông này hất hàm hỏi: "Nguyên ổ giá nhiêu?" và rồi xì 2 tờ polymer mệnh giá cao nhất để đổi lấy quyền sở hữu.
Chiều cùng ngày, trên đường 3-2, đoạn gần chùa Việt Nam Quốc Tự, kẻ qua người lại cũng rất ấn tượng trước cảnh một người đàn ông bày bên lề đường 2 chiếc lồng bọc lưới mắt cáo, một chiếc nhốt mấy con sóc, chiếc còn lại có 3 con chim cú mỗi con to bằng nắm tay người lớn.
Vài ông khách đi đường tò mò tấp lại hỏi thăm, gã nọ tuôn một tràng: "Ba thằng này mới rời Tây Nguyên cách đây 2 ngày. Đây là loài chim săn mồi trong bóng đêm dũng mãnh của núi rừng. Hồi trước người ta quan niệm nghe tiếng cú kêu là điềm xui, bây giờ tình thế đảo ngược rồi. Thằng này rất khó bắt nên giá hơi đắt một chút, một em giá 6 xị".
Giống gì cũng có
Sau vài bận tiếp cận, Tát, một con buôn chim rừng, e hèm: "Thú rừng bây giờ hiếm, đã vậy còn bị kiểm lâm quần dữ nên hổng ngon ăn. Chim rừng có vô số loài, lại ít bị mấy ông phóng viên biết đâu là "hàng" thường, đâu là "hàng" Sách Đỏ nên kinh doanh ít bị dòm ngó".
Cũng theo tâm tình của Tát, các loài chim rừng về phố từ nhiều nguồn khác nhau. "Bìm bịp, cò quắm, bồ nông… được tập kết từ các khu rừng bảo tồn ở miền Tây, chủ yếu ở Đồng Tháp Mười (Long An), vựa cá thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (tỉnh Hậu Giang), rừng U Minh (Cà Mau). Những loài hầm hố hơn như cú mèo, ác là… được phường săn tuyển từ đại ngàn Tây Nguyên". Gã hùng hồn tuyên bố: "Nói chung là chỉ sợ không có khách hàng chứ không lo hàng hiếm".
Đang huyên thuyên, Tát vội dừng nói khi thấy một ông khách chạy con SH đen tuyền tấp lại. Đảo mắt qua mấy con chim rừng của Tát, ông nọ bày tỏ sự thất vọng: "Sao toàn loài làm xàm vậy? Có giống nào độc hơn không, như hồng hoàng, phượng hoàng đất… chẳng hạn". Tát dõng dạc: "Ông anh muốn giống gì em cũng có hết, miễn chịu chi. Chỉ cần ông anh đặt cọc ít tiền làm tin, cho em số điện thoại, có hàng là em alô liền. Chỗ làm ăn lâu dài, em lừa chi vài chục bạc".
Cũng với tuyên bố: "Có tiền mua tiên cũng được", bà chị tên Lan khoe cách đây 5 ngày, có ông khách ở quận 1 chạy xe con tới dằn cọc 2 triệu đồng đặt hàng 3 con diều hâu. "Tui hẹn ổng tuần sau có hàng nhưng chỉ 4 ngày sau là khiến ổng toại nguyện". Bà chị không tiết lộ giá mỗi con diều hâu bao nhiêu nhưng trước thông tin "ổng thưởng cho tui 1 chai uống trà đá vì hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn" cũng đủ biết giá trị chót vót của loài chim mãnh thú này.
Để chấn chỉnh tình trạng chim rừng “chảy máu” ngay giữa lòng thành phố, chúng tôi đề nghị Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cần mạnh tay với đám con buôn đồ rừng và cả những dân chơi khoái ăn tìm mua những loài chim "hầm hố".
Theo Thành Dũng
 
Top