• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chihuahua Gladiator bén duyên cùng em Chihuahua xù

Tình hình nhà mình nuôi ku này, lúc nhỏ ngoại hình cũng bình thường lắm, không biết sao càng lớn hắn ta càng trổ mã và cơ bắp giống mấy ku Bulldog ( mặc dù chế độ dinh dưỡng bình thường).:)):))

Không có thời gian chăm sóc, định cho hắn ta ở vậy suốt đời. Nhưng chợt nghĩ thấy tiếc nên cũng ráng săn lùng tìm cho hắn ta một em Chihuahua lông dài.

Lúc rãnh lấy máy ảnh ra chụp và post lên forum cho mấy bro coi chơi, he..he..

Đây là mấy ảnh của gia đình hắn ta:





Chưa có kinh nghiệm vụ này, không biết mấy babies tương lai thuộc hệ gì :day dreaming:
 
công nhận bé này tròn quay luôn. Mình thích ôm mấy bé tròn tròn lắm :D
phải chi con Bo nhà mình cũng chịu ăn như vậy thì đỡ biết mấy!

Mai mốt mấy em bé cún chắc cũng dễ thương y chang bố mẹ thôi ^^
 
Chi xù sắp lâm bồn

Em Chi xù sắp lâm bồn rồi nên hồi hộp quá - đi làm không yên :praying:

Không biết em này đẻ tự nhiên được không hay phải mổ, thấy dáng mình dây quá.
 
Only one.............đực rựa


Nếu về nhà không kịp chắc ku nhóc này tiêu vì mẹ Chi xù đẻ không được, nên phải chở đi mổ.
Miêu tả sơ sơ:
+Đầu tròn, cổ to
+Vá " mắt kiếng" trên khuôn mặt
+"Khăn trắng" choàng cổ.
+Bốn chân mang vớ cao.
 

nhunguyet

New Member
Cũng may cho bạn đấy ! giống chi xù nầy đa số là không tự sinh được phải mổ thôi, Nhà mình có 1 em chi xù vừa rồi sinh mình phải mời bác sĩ đến nhà phẩu thuật đem ra 3 bé bây giờ dã được 3 tháng tuổi rồi . Và bạn nên nhớ giống chi xù nầy nếu lần sau " salơ" là cho qua đi nhé vì mỗi lần sinh mổ ảnh hưởng đến sức khoẻ cả mẹ lẫn con nên bạn nuôi và chăm sóc thật kỹ. Lần sau nữa bạn cho cún sinh lại .Chúc mừng bạn có 1 baby " nam" ra đời và mình chúc 2 mẹ con chi xù khoẻ và mau lớn . Thân ái !:praying::praying::):):)
 
Show tiếp hình nè


Bolt tia chớp xuất hiện nè, he he. Mong được nghe ý kiến đóng góp của các pro.

Hình này chụp lúc 30 ngày tuổi.
 
Mẹ của em Bolt tia chớp đây

Sau khi sinh con, em này trở lại mình dây. Dù thúc cho ăn nhiều vẫn không thể mập hơn được:at wits end:
 
Cũng muốn post hình thường xuyên, nhưng kết thúc không đẹp đối với gia đình ku Lucky nhà mình:

+Ku nhóc mấy tháng sau khi sinh bị đường tiêu hóa đã hi sinh rồi.
+Em chi xù do mình đi làm thường xuyên, nên nuôi ở nhà ba mẹ mình, một hôm em nó được cho ra ngoài sân đi vệ sinh đã bị cẩu tặc xử luôn rồi.

Nên mấy tháng nay, ku Lucky lại rơi vào cảnh cô đơn tiếp tục, làm mình cũng bị buồn lây mấy tháng nay nên không post bài lên.
 
Bài trôi xa quá/ thấy ku Lucky buồn vì không chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông nên ở nhà tìm cho Lucky bạn gái mới.
Em gái này dù không phải là Hoa hậu nhưng biết trông nhà và dám cả gan dí luôn cả chuột cống, dù ngoại hình cũng không hầm hố gì cho lắm.
Mỗi lần anh chuột cống quay lại kháng cự, thì chị ta giật lùi trông rất tếu. Và nhờ sự trợ giúp của Ông hàng xóm chị ta cũng ghi được thành tích là: sủa, dí và dồn anh chuột cống vào góc tường.
Và đây là ảnh chộp của chị ta được thả ra ngoài đi vs buổi sáng:






Và đây là Lucky:

 
Lucky dạo này tăng trọng nhanh quá, rất dễ ăn và lười hoạt động. Chắc hư phọt quá.

Hôm này tranh thủ chắc đi off cùng mọi người để em nó "lăng xăng" cho giảm mở.
 
Show tiếp hình ku Lucky cho cả nhà coi tiếp nè,

tè bậy hoài, nên bị cột lại, buồn quá....................
(Thấy cũng tội nghiệp, nhưng đụng đâu "xỉa" đó nên mình bực, nhưng bình thường mình cũng thả chạy tự do ch chơi thoải mái).


america dream
 
Còn tiếp,


Thấy "đối tượng" xuất hiện,


Ve vãn anh trai nè,



Thôi mệt quá, không giỡn nữaaaa........ ( Thông cảm, già rồi mà, em không tha he ...he.....)



Thân đã bị cột mà vẫn bị "em" dụ
 
Top