Bé Money nhà bạn ngoan hơn nhóc Lucky nhà mình. Lucky không chịu mặc váy, không thích đeo vòng cổ, không đeo trang sức gì hết mà đặc biệt cái gì cũng ăn (hichic...giống con nhà nghèo wá): chè khoai môn, mực tẩm, sữa chua, bánh ú...ai ăn là bé Lucky nhảy tưng tưng đòi ăn. Nhìn tức cười lắm.=))
trên nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh . 2 tháng tuỗi đã chích ngừa 7 bệnh rồi bạn nhé . hắt xì sổ mũi bạn có thể mua POLYMAX ngoài tiệm thuốc tây ( thuốc này nhõ tai , mắt , mũi . 4ooo đ/1 lọ ) về nhõ cho em nó nhé . thân chào bạnbạn nào có kinh nghiệm chăm sóc các em ý cho mình hỏi mấy hôm nay em money nhà mình thỉnh thoảng lại hắt xì .hic hic..thời tiết đang thay đổi chỉ sợ em ý ốm raying:
money cũng vậy bạn ạ ,người ta bảo chihuahua kém ăn lắm sao mình thấy em này ăn ác chiến.=)) điệu lắm thích mặc váy để cắn dây hay sao y'.bạn có tắm cho em ý nhiều không?đợt mới về em ý đang thay lông cứ ngãi cạch cạch mình ngày nào cũng tắm chẽ xanh với chanh 5 hôm liền may em ý trộm vía không sao raying:,thay lông xong hết ngãi thì không tắm nhiều nhìn em ý không sáng sủa bằng mọi khi.:worried:Bé Money nhà bạn ngoan hơn nhóc Lucky nhà mình. Lucky không chịu mặc váy, không thích đeo vòng cổ, không đeo trang sức gì hết mà đặc biệt cái gì cũng ăn (hichic...giống con nhà nghèo wá): chè khoai môn, mực tẩm, sữa chua, bánh ú...ai ăn là bé Lucky nhảy tưng tưng đòi ăn. Nhìn tức cười lắm.=))
chích ngừa 7 bệnh rồi thì nhớ đúng tháng sau chích nhắc lại 1 mũi nữa thì mới đủ bạn nhé . cún ngứa tại có nhiều nguyên nhân lắm ( như bệnh ghẽ tai , nhiễm trùng khuẫn và nấm ) POLYMAX là thuốc trị nhiễm khuẫn bạn nhé . nếu nhõ tai thì tốt nhất bạn mua OPTIFAR là thuốc nhõ tai cho người giá 3000 đ .thank bạn nhe.người bán có đưa sổ sức khỏe đã chích 7 mũi rồi bạn a.hôm em ỷ hatxi mình lo nên gọi điện hỏi thì bảo cho uống nước gừng với đường hết hatxi rồi .nhưng em ý chuyển sang ngãi tai :worried: dù ngày nào mình cũng vệ sinh tai em ý rất sạch sẽ dùng bông tăm nhỏ hơi ẩm.mình có thể dùng thuốc mà bạn bảo để nhỏ tai cho em ý được không?
Ôi bạn nhắc cái này làm mình nhớ tới Lucky nhà mình. Có hôm nó gãi tai xong rồi lắc đầu liên tục. Ba bảo "nó lắc riết long óc ra luôn" (nghe mà sợ chết khiếp). Thế là phải liên tiệm thuốc thú y mua cho nó 1 chai thuốc nhỏ tai (bà chủ nói cái này dành cho người nhưng chó cũng dùng được...hichic:worried:..bán tín bán nghi nhưng thôi dùng tạm). Cuối cùng cũng không thấy gì!nó vẫn gãi nhưng ít hơn trước.^^. Mẹ mình là "chuyên gia vệ sinh tai và chân cẳng cho Lucky" đó.hehe. Có nó cả nhà cùng vui.;thank bạn nhe.người bán có đưa sổ sức khỏe đã chích 7 mũi rồi bạn a.hôm em ỷ hatxi mình lo nên gọi điện hỏi thì bảo cho uống nước gừng với đường hết hatxi rồi .nhưng em ý chuyển sang ngãi tai :worried: dù ngày nào mình cũng vệ sinh tai em ý rất sạch sẽ dùng bông tăm nhỏ hơi ẩm.mình có thể dùng thuốc mà bạn bảo để nhỏ tai cho em ý được không?
Cái vụ thay lông này mới sợ. Mấy hôm Lucky thay lông, nhìn nó trụi lũi như chó ghẻ vậy đó. Chụp hình lên ai cũng bảo "con chó thấy ghê, không có cọng lông nào" hichic...buồn dễ sợ. Sợ wá nên phải đi mua sữa tắm trị rụng lông cho nó. Lúc đầu sợ Lucky bị bệnh nhưng ba bảo đó là thời kỳ thay lông nên không sao (hihi...ba mình không phải là bác sĩ thú y nhưng cái gì cũng biết hết áh)..Giờ thì bé Lucky dễ thương hơn rồi. Chỉ mỗi tội là không chịu mặc quần áo hay đeo trang sức gì hết...Dog Eyemoney cũng vậy bạn ạ ,người ta bảo chihuahua kém ăn lắm sao mình thấy em này ăn ác chiến.=)) điệu lắm thích mặc váy để cắn dây hay sao y'.bạn có tắm cho em ý nhiều không?đợt mới về em ý đang thay lông cứ ngãi cạch cạch mình ngày nào cũng tắm chẽ xanh với chanh 5 hôm liền may em ý trộm vía không sao raying:,thay lông xong hết ngãi thì không tắm nhiều nhìn em ý không sáng sủa bằng mọi khi.:worried: