• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chứng Bí đái Viêm Xuất Huyết Tiết Niệu ở Mèo

ashita

Dịch giả Vietpet
em thấy cho mèo ăn rau quả củ chỉ là bổ sung nước và vitamin thôi. bệnh bí tiểu chủ yếu do thiếu nước. mèo là loài ăn thịt nên cũng chả cần rau quả củ làm gì, cứ cho uống đủ nước là được. em thấy cho nó uống nước rau là được
mèo ko thích đồ ăn để bữa thứ 2 thì tớ đoán là cho ăn xong bạn cất thức ăn vào tủ lạnh phải hok? trước khi cho ăn lần 2 bạn đun nóng thức ăn lại thử xem
 
cho em xin địa chỉ của bs GV với , em mèo nhà em hơn 3 tháng rồi , em muốn cho em mèo đi tiêm phòng bệnh và kiểm tra sức khoẻ , em để thức ăn cho nó ăn cả ngày và bát nước đầy bên cạnh , hay uống nước nhưng dạo này thấy ít đi tè hơn trước
 

CherieQ

New Member
Ai có thể giúp cháu tìm địa chỉ mổ cho con mèo Bim ở Hà Nội được không ạ? Cháu nghĩ là phải mổ để xem thận viẻm rao sao. Mọi người làm ơn giúp cháu với. Cháu xin cảm ơn. Hiện em Bim đang được chữa trị tại bệnh viện thú i -143 Hồ Đắc Di - Hà Nội
 

CherieQ

New Member
Bạn Phu Dung à! Tôi xin lỗi vì viết bài trước không có dấu. Chắc là PD chưa kịp liếc mắt qua nội dung của bài. Tôi đã thầm cảm ơn trang Web này rất nhiều vì nó giúp tôi bớt đi phần nào lo lắng trong khi Mèo Bim của tôi đang hấp hối. Nhưng rất tiếc là trong lúc mà bạn xoá bài của tôi đi chỉ vì lý do không có dấu, thì Mèo Bim đã qua đời rồi...tôi hi vọng bạn có một chút thương xót. Với bạn có lẽ nó chỉ là một con vật, nhưng với tôi đó là ruột thịt. Bạn chẳng bao giwò hiểu được nỗi đau lúc khi ngồi bên cạnh một người ruột thịt của mình đang hấp hối mà không làm được gì. Một lần nữa tôi xin lỗi chỉ vì quá lo lắng, nóng lòng tìm cách chũa cho Mèo Bim mà tôi lỡ viết không dấu, ko kịp tìm ra người chữa bệnh cho Mèo Bim. Nhưng không cần nữa đâu, bạn có thể xoá tất cả các bài tôi viết (nễu bạn cho rằng nó không hợp lệ theo như suy nghĩ của bạn), xoá luôn cả account của tôi trong trang Web nếu như những gì tôi nói không làm bạn hài lòng. Những gì tôi nói là chân thành. Và hi vọng là chúng ta không bao giờ chạm mặt nhau ở ngoài đời thực vì đó thật sự là một điều tồi tệ với tôi. Chào bạn, Mèo Bim đang ở trên cao nhìn những hành động của bạn. Tôi thực sự thấy tiếc cho một trang Web có vẻ như nhân đạo nhưng thực ra lại quá vô tình. Chào tất cả mọi người. Mèo Bim cũng không còn sống để cảm ơn bạn. Hôm nay tròn 3 ngày nó qua đời, hi vọng bạn có một chút tình cảm con người để tưởng niệm cho nó. Mong không bao giờ gặp lại.
 

Phu Dung

Moderator
Bạn CherieQ thân mến

Rất đáng tiếc khi Bim của bạn đã không qua khỏi. Tôi rất thông cảm với mất mát của bạn. Có lẽ bạn chưa có thời gian để đọc hết những bài viết trên diễn đàn để biết rằng con mèo đáng yêu nhất mọi thời đại của gia đình tôi đã chết vào năm 2006 vì cùng chứng bệnh với Bim của bạn sau 3 tuần chữa trị.

Dù bạn có không bao giờ quay lại Vietpet, tôi cũng muốn nói với bạn rằng: Vietpet có những quy định riêng, khác với những diễn dàn khác. Trong số những khác biệt là quy định nghiêm ngặt về vấn đề viết bài không dấu, sử dụng ngôn ngữ chat. Tôi đã đọc bài viết của bạn, bài viết của bạn quá dài để tôi có thể sửa lỗi không dấu cho bạn như với các thành viên mới khác. Tôi xóa bài đó đi để bạn gửi lại bài khác cho đúng qui định và bài kế tiếp của bạn cũng đã có thông tin sơ bộ để các thành viên khác hình dung vấn đề bạn đang gặp phải.

Ai có thể giúp cháu tìm địa chỉ mổ cho con mèo Bim ở Hà Nội được không ạ? Cháu nghĩ là phải mổ để xem thận viẻm rao sao. Mọi người làm ơn giúp cháu với. Cháu xin cảm ơn. Hiện em Bim đang được chữa trị tại bệnh viện thú i -143 Hồ Đắc Di - Hà Nội
Sau khi bạn gửi bài thứ hai vào lúc 10:28 PM ngày 07/02, có lẽ bạn đã quá bận tâm cho tình trạng của Bim nên không quay lại xem kết quả bài mình đã gửi vì tôi không thấy reply nào khác ngoại trừ reply hôm nay. Tôi hơi ngạc nhiên vì trong reply trước bạn nói Bim được chữa ở BV Thú y Hồ Đắc Di nhưng trong repply hôm nay bạn lại bảo:

ko kịp tìm ra người chữa bệnh cho Mèo Bim
Nhưng dù sao, nếu như việc đổ trách nhiệm cho tôi về cái chết của Bim có thể làm cho bạn dễ chịu hơn thì tôi vẫn chấp nhận và không giận bạn đâu. Nếu có khi nào bạn thấy nhẹ lòng hơn và muốn quay lại thì Vietpet và Hội Yêu mèo vẫn luôn chào đón bạn.
 

Vantyty

New Member
Hi CherieQ !!!
Mình cũng có bé mèo đen chết vì bệnh viêm thận này, mai cũng được tròn 2 tháng rồi...Mình nhớ em vô cùng..Sau 4 tuần chữa trị nhưng không thể qua khỏi..Bệnh này khó vượt qua lắm, hy vọng thời gian sẽ làm bạn nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ em Bim.
 

mắt to

New Member

Bác sĩ ơi, cháu định mai sẽ gọi điện hỏi, nhưng lo cho em nhà cháu quá,..Hôm trứơc cháu đổi bữa cho em nhà cháu, thấy em ấy ăn nhiều ruốc, lại cứ đòi, cháu đã cho em ý ăn gấp 3 lần bữa bình thường.Ngay ngày hôm đấy, em vào nhà vệ sinh hầu như cả ngày, cứ ngồi rất lâu, ướt hết cả lông đằng sau ạ.Vì em nó quen đi trong nhà vẹ sinh ướt nên cháu kô quan sát được là em ấy có đi được hay không?Chỉ thấy em ấy hơi mệt(mặc dù đến bữa em vẫn đòi ăn bình thường).em ấy bị đã 2 ngày rồi, nhưng cháu chưa có kinh nghiệm nhiều, bác sĩ chỉ giúp cháu với.Cháu có địa chỉ của bác rồi, cháu có nên đưa em ấy đến chỗ bác không ạ?
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y

Bác sĩ ơi, cháu định mai sẽ gọi điện hỏi, nhưng lo cho em nhà cháu quá,..Hôm trứơc cháu đổi bữa cho em nhà cháu, thấy em ấy ăn nhiều ruốc, lại cứ đòi, cháu đã cho em ý ăn gấp 3 lần bữa bình thường.Ngay ngày hôm đấy, em vào nhà vệ sinh hầu như cả ngày, cứ ngồi rất lâu, ướt hết cả lông đằng sau ạ.Vì em nó quen đi trong nhà vẹ sinh ướt nên cháu kô quan sát được là em ấy có đi được hay không?Chỉ thấy em ấy hơi mệt(mặc dù đến bữa em vẫn đòi ăn bình thường).em ấy bị đã 2 ngày rồi, nhưng cháu chưa có kinh nghiệm nhiều, bác sĩ chỉ giúp cháu với.Cháu có địa chỉ của bác rồi, cháu có nên đưa em ấy đến chỗ bác không ạ?
Khả năng có tích nước tiều bàng quan đấy. Bạn đưa đi khám là tốt nhất.
 

thuy1602

Member
Chào bạn Mắt to. Không biết nhà bạn ở đâu nhưng mình thấy trung tâm sức khỏe thú y Hanvet ở 102 Trường Chinh tốt đấy bạn ạ. Bạn nên đưa em ý đến đấy khám thật sớm, bệnh này rất nguy hiểm đấy, mèo nhà hồi xưa cũng ra đi vì bệnh này đấy. Chúc mèo nhà bạn sớm hồi phục.
 

salem57

Member
Bác sĩ GV ơi, địa chỉ nhà bác sĩ chỗ nào vậy , ai biết chỉ em với... Em muốn đem mèo đến chỗ bác sĩ thôi, sao đi lung tung thấy không yên tâm gì cả.
 

Lan Z

Member
Mình chưa được post bài nhưng đã có chủ đề rồi thì mình nhảy vào :)
Số là em mèo lớn nhà mình sáng chủ nhật cố đi tè mà tè kg ra, chỉ có vài giọt. Bèn đem em đi Thú y. Tiêm thuốc kháng viêm sao mà về nhà, em rên la, hết đi được giọt nào. Bí quá, mình bèn gọi một thầy thuốc trên diễn đàn, rồi được hướng dẫn là đưa kim tiêm vào bàng quang mèo rút nước tiểu ra để đỡ căng/ép các nội tạng khác và chuyển sang nhiễm độc u-rê máu.
Khổ cái là mình đâu biết bàng quang em mèo ở đâu, thành ra phải nhờ...y tá gần nhà, thế mà cấp cứu cũng xong.
Mình post bài này cảm ơn bác sĩ đó nhé. :) Theo đúng lời dặn, không nêu danh tánh.
Còn về whiskas,//////////////////////////// Mình chỉ cho mèo nhà ăn cá hộp của whiskas, còn bánh hạt thì tuyệt đối không.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Một số hình minh họa hội chứng bí tiểu của mèo.

Một số hình minh họa hội chứng bí tiểu của mèo.

Feline urologic syndrome (FUS)




Sỏi niệu quản gây tắc, bí tiểu, tích tiểu bàng quang.



Mèo luôn có phản xạ đi tiểu, rặn và kêu la đau đớn, nôn ói, tiểu không thành công vì niệu quản bị viêm, tắc.


Do căng cứng, đầy nước tiểu gây xung huyết rồi xuất huyết bàng quang, nếu không rút tiểu kịp, mèo bị trúng độc urê huyết, có thể hôn mê, tử vong trong vòng 24-48 giờ.


Bệnh tích mèo chết do xuất huyết, hoại tử bàng quang và nhiễm độc toàn thân.

 

Lan Z

Member
Mèo nhà này 4 tuổi rồi. Đi chụp ảnh thì viêm thận, viêm bàng quang, may quá kg có sỏi ạ.
Thấy có mấy gia đình dùng liều royal canin renal chó cho mèo ăn đỡ, vì royal canin renal cho mèo kg nhập nữa,
chắc cũng phải tiến tới áp dụng biện pháp đó thôi anh Báu ạ.
Cảm ơn anh nhiều.
LZ
 

Ami.xinh

New Member
Ui, mèo nhà em được 6 tháng đã gần 3kg rồi :-ss
Nhưng giống mèo chị PhuDung, người toàn toàn nạc, không tí mỡ, đã bị thiến nên cũng không đi tìm bạn nhiều, suốt ngày ở nhà chơi với chủ, ăn vụng đập phá lung tung....:X:X Vẫn còn yêu lắm :X:X:X Mới mua Whiskas về, fải lưu ý điểm này mới được.
 

halinh

New Member
Mọi người ơi, khổ quá đi mất thôi, giá mà tớ biết (đc) được sớm hơn, em Cute nhà tớ, nó bị như thế, mà tớ (sk) ??? (bít) biết, (đc) được 2 ngày mới gọi (bái thú ý) BS thú y, cô ý đến tiêm 1 lần rồi bảo cho uống clorocad la foonr,tớ cho nó uống, đắng quá nhe ra, khổ thân lắm, (k) không ăn uống (j)(đc) được, bố mẹ tớ lại (k) không cho chữa cho nó vì quá tốn kém, thế là tớ đi (?) hỏi mọi nơi, cuối cùng đưa nó đến 191 Âu cơ, (ac) anh chị ý bảo đưa đến muộn quá, đến hôm đấy là 5 ngày (oy), đặt ống hút (nc) nước tiểu (đc) được 6 xi lanh lận, (ng) người nó gầy xọp, thế là truyền, (ng) người ấm dần, đây là hi vọng cuối cùng của tớ, nó ở đấy (đc) được 2 ngày rồi, tớ (snhow snos) nhớ lắm, ngày nào cũng đi 10km để thăm nó, đến (h) giờ nó vẫn (k) không ăn (đc) được (j) gì, chỉ truyền (htooi) thôi, (suk) sức khỏe (rnos) nó yếu, (bt) bình thường béo tốt lắm, (h) giờ (ng) người ta bảo gây mê nó k nổi, cứ (đnag) đang tiếp (suk) sức cho nó, chi (fi') phí ở đấy tốn kém lắm, anh ý bảo 1 ca như thế chữa trong hơn 1 tuần là 1,5-2 tr, mà tớ đem (nso) nó đi chữa lén lút, nó còn hơn 1 người bạn của (rtows) tớ, (k) xa nó (đc) được , thế là tớ đồng ý chữa, rút hết tiền được 700k, ứng trước 500k (oy), (fan`) phần còn lại tớ đi vay bạn rồi kiếm việc làm thêm để trả, không sao cả, khổ sao cũng được, mong là (fe) em ý (đc) được như xưa :((, tớ (k fai?) không phải 1 người chủ tốt :((, chiều nay anh ý gọi bảo có (kq) kết quả xét nghiệm của nó, nó bị viêm thận mãn do để lâu quá, nếu qua được lần này thì vẫn điều trị lâu dài, sẽ có hướng dẫn sau, huhu, tớ đờ đẫn cả tối nay, đi đâu, làm (j) gì cũng thấy bóng dáng nó, biết làm sao bây (h) giờ, mọi người ơi, mọi người có kinh nghiệm, cho tớ (?) hỏi, em mèo nhà tớ là mèo ta, (bt) bình thường nặng gần 2,5kg (thui) thôi, (bt) bình thường vận động (nhiu) nhiều, người chắc, bị viêm đường tiết niệu 5 ngày (rùi) rồi, (h) giờ chưa ăn (j đc) gì được, nhập viện đã 2 ngày, liệu có qua nổi không? Nhìn nó thương lắm, (bít) biết là chữa cho nó rất đắt nhưng....... không thể chịu được khi thấy nó thế , (h) giờ mình (fai?) phải làm sao đây??????:((


Mọi người ơi,em xin lỗi vì đã post bài (nhìu) nhiều lỗi quá, vì thực sự giờ em thấy ... không biết nói thế nào nữa, vô vọng quá, mất 1,5 tr chữa ở 191 Âu Cơ, không biết đi đến đâu không?Nó bị 5 ngày rồi,nhưng đi tiểu không ra máu đâu,lúc rút nc tiểu vẫn màu vàng như bình thường, mấy hôm trước nôn e k biết là gì,cứ nghĩ chỉ là do ăn linh tinh rồi nôn thôi, mọi người ơi, 191 Âu Cơ tin tưởng được không? Liệu em Cute nhà e có sao không? :((, không ăn ngủ gì được nữa, chán ngán tất cả rồi!

Mọi người ơi, nó được 4 tuổi rồi, nặng 2kg hơn 1 tẹo, bình thường chỉ ăn whiskas chứ không ăn gì thêm, nhưng ăn cũng ít lắm, uống rất nhiều nước, bác sỹ kết luận là nó bị viêm thận mãn, sức khỏe rất yếu, nhiệt độ rất thấp, không ăn uống gì trng 1 tuần, giờ đang điều trị nội trú ở Âu Cơ, (h) giờ chỉ truyền và tiêm kháng sinh. Hic, biết làm thế nào bây (h) giờ, giờ e đang kiếm việc làm thêm để lấy tiền trả nợ viện phí cho nó và còn điều trị lâu dài sau này nữa, mọi người có biết chỗ nào chăm sóc nó tốt mà rẻ hơn không ạ, huhu


Em hỏi thêm 1 chút nữa, bệnh viêm thận mãn liệu chữa thì bao lâu thì khỏi, ở đâu uy tín ạ, vô vọng quá, nó hơn 1 người bạn, như 1 đứa em của em :(

Mọi người ơi, em đang cho nó chữa ở 191 Âu Cơ rồi, hôm trước người ta rút ống thông tiểu ra thì hi vọng được về, thế mà nó lại không đi vệ sinh được,l ắp ống vào hút ra toàn máu, em khóc lên khóc xuống mãi, đến hôm qua thì nước tiểu bình thường, những vẫn chưa rút được ống thông, không biết thế nào đây, 2 tuần em ý không ăn gì, chỉ truyền thôi, giờ gầy lắm, chỉ còn tầm 1kg thôi :((
 

iu3nguoi

New Member
Em nhặt được 1 (pé) bé mèo bị bỏ rơi, đem về cũng được 2, 3 ngày (rùi) rồi, (pé) bé chưa mọc răng, em chỉ cho uống sữa, nhưng sao e ko thấy (pé) bé tiểu hay tiêu (j) gì cả ?
Bụng đầy nước thì phải, nhìn to lắm, làm sao để giúp (pé) bé tiểu và tiêu được.
Như vậy có nguy cơ (pé) bé bệnh không ạ............
Cám ơn các anh chị trước !!!!!!!!!
 

Phu Dung

Moderator
Thường mèo con bụng to là do bị nhiễm giun. Mèo con thường đi VS khi có mẹ nó liếm láp chỗ hậu môn. Do đó, bạn có thế lấy khăn giấy ướt thấm nước ấm, lau nhẹ nhàn chỗ hậu môn để kích thích cho nó đi. Bạn cũng có thể mua Catsan là lạoi cát đi VS của mèo bỏ ra cái hộp. Trong cát có chất gì đó kích thích khiến lũ mèo thích đi VS vào đó lắm. Bạn thử xem.
 

m3o iU

New Member
Bác sỹ ơi mèo nhà cháu đang bị ốm chưa rõ bệnh gì. Cháu muốn mang đi khám. Cháu mới từ sài gòn ra Hà nội chưa rành đướng đi. Mong BS cho biết địa chỉ khám bệnh mèo. Cháu xin cám ơn.
 

meomiyuki

New Member
Bác sỹ ơi cứu mèo nhà cháu với ,gấp gấp ạ,cháu nghĩ là em ý bị viêm đường tiết niệu rồi,em ý trông khổ lắm,cả ngày nằm bẹp 1 chỗ trông thất thần lắm,y hệt như là trầm cảm ý,người thì ướt nhẹp em ý đái liên tục và rất ít ,đuôi và toàn thân sau lúc nào cũng ướt nhẹp :(( 2 ngày nay em ý ko ăn ko uống rồi,thỉnh thoảng còn thấy em ý ra ít máu nữa ,rất là thương ,cháu phải làm sao đây,sáng nay lên tưởng em ý chết rồi (vì nhìn em ý nằm như chết,gọi cũng ko thưa),buồn quá...:(:(:)(:)((
 

meomiyuki

New Member
nhờ mọi người giúp với ,nhìn em ý rất là nguy kịch ,em ý nuôi được hơn 1 năm rồi ạ,nếu khám ở hà nội thì nên khám ở đâu ạ,nhà em có nuôi thêm 2 em nữa ,liệu 2 em này có bị lây em kia ko ạ,cứu em với ,:(:)(:)((
 
Top