• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chợ Bắc Hà, Chó Bắc Hà.

liensapa

Member
Em xin phép tạo thêm một chủ đề mới về Chó Bắc Hà để AE tham khảo. Em cũng chưa rành lắm về giống chó này, chỉ xin gửi lên một số hình ảnh và nhận xét chủ quan về các các cá thể đã ghi lại được để AE cùng tìm hiểu.

Em xin bắt đầu bằng những hình ảnh chụp vội về chú chó này.
Cùng cậu chủ nhỏ.



Tự tin dạo phố


Khi chủ vắng nhà

 

liensapa

Member
Thêm ảnh em này cũng được chụp tại cổng chợ Bắc Hà.




Nhận xét trung về 2 em trên. thân thiện, dạn người, rất tiếc là cả 2 đều là công công.
 

ngoc_anh

Member
Hic híc sao lắm công công thế! Bọn này hình như đâu có dữ bằng bọn cụt đuôi đâu. Trông hai em này khá đẹp mà thành công công hết thì phí quá. Tình hình này phải lùng các cháu nó đưa về xuôi để .......... giữ giống thôi. Các bác thấy thế nào?
 

liensapa

Member
Thêm một số hình về Chợ Bác Hà
Một góc Chợ chó

Lợn cắp nách.

Con trai, con gái H'Mông hoa Bắc Hà biểu diễn văn nghệ trong ngày Chợ

Dinh Hoàng A Tưởng một điểm tham quan hấp dẫn
 

liensapa

Member
Em xin tiếp một số ảnh Chó Bắc Hà để anh em tham khảo vì dòng Chó này ở Lao Cai
rất nổi tiếng. Khi nó đã là thành viên của gia đình nào thường thì ( già chết, mất tích) Họ mới tìm một con khác thay thế

Một chú BH trưởng thành.

Và một cún con rất đáng yêu
 

TaiVenh

Active Member
Em cún BH đẹp phết bác Liên ơi. Hơi tiếc là lưỡi không có đốm đen nào nhỉ. Em này ở chợ trên đó thì giá là bao nhiêu vậy bác?
 

th832003

Member
bọn này ma nuôi tử tế có khác gì tây tạng đâu các bác nhỉ?hồi chước nhà em cũng có nuôi một con nặng khoảng 40kg
 
Bác Liên ơi, em gửi tin nhắn cho bác thì lại báo là không nhận tin nhắn cá nhân. Nhưng thôi cứ hỏi vậy. Bác có thể giúp anh em dưới này kiếm một đôi để nuôi không ạ, mà không phải lên đó ( vì không thu xếp đi được, mặc dù đi thì thích lắm).
Có câu hỏi nhỏ, chẳng biết bác có giả nhời không.
 

whiteowl

Member
Bác Liên ơi, em gửi tin nhắn cho bác thì lại báo là không nhận tin nhắn cá nhân. Nhưng thôi cứ hỏi vậy. Bác có thể giúp anh em dưới này kiếm một đôi để nuôi không ạ, mà không phải lên đó ( vì không thu xếp đi được, mặc dù đi thì thích lắm).
Có câu hỏi nhỏ, chẳng biết bác có giả nhời không.
Mình cũng muốn có 1 em Bắc Hà để nuôi nhưng không có điều kiện lên đến tận nơi để mua, chẳng biết có bác nào có thể giúp được không nhỉ
 

mike1803

Member
Bác Liên ơi phiên chợ ở trên đấy là vào thứ 7 hay Cn hả bác.cháu đang định cuối tuần sau lên Sapa chơi đi từ thứ 6 đến chiều Cn về.
Nếu cháu lên trên đấy liệu có gặp đc phiên chợ ko?
 

mike1803

Member
bác cho cháu hỏi luôn là trên đấy có trạm thú y nào để tiêm vãcin cho chó ko?
Cháu sợ nếu mang đc chó về đây mà lại bị " ngã nước " thì phí lắm.Cảm ơn bác trước vì bác sẽ trả lời cháu mà ^^
 

TaiVenh

Active Member
Bác Liên chắc đang bận nên tớ mạo muội thay mặt trả lời cho Mike nhé:

1. Chợ chó chụp trên ảnh là ở Bắc Hà chứ không phải ở Sapa. Bắc Hà cách Sapa cũng kha khá, hình như khoảng 80km, nhưng vì đường miền núi nên nếu bạn đi Sapa có 3 ngày thì chắc chắn là không thể dự chợ phiên ở BH được.

2. Về vắc xin: Món này phức tạp đấy bạn ạ. Vắc xin nguyên tắc phải được bảo quản trong tủ đông khá lích kích. Giữa chợ phiên BH kể ra cũng hơi khó tưởng tượng ra một vị BSTY và kho vắc xin lạnh đợi sẵn để tiêm cho khách hàng có nhu cầu.

Thân,
 

mike1803

Member
Bác Liên chắc đang bận nên tớ mạo muội thay mặt trả lời cho Mike nhé:

1. Chợ chó chụp trên ảnh là ở Bắc Hà chứ không phải ở Sapa. Bắc Hà cách Sapa cũng kha khá, hình như khoảng 80km, nhưng vì đường miền núi nên nếu bạn đi Sapa có 3 ngày thì chắc chắn là không thể dự chợ phiên ở BH được.

2. Về vắc xin: Món này phức tạp đấy bạn ạ. Vắc xin nguyên tắc phải được bảo quản trong tủ đông khá lích kích. Giữa chợ phiên BH kể ra cũng hơi khó tưởng tượng ra một vị BSTY và kho vắc xin lạnh đợi sẵn để tiêm cho khách hàng có nhu cầu.

Thân,

Vậy thầy cho em hỏi là nếu chỉ ở Sapa thì có thể mua chó ở chợ đc không
và em mang chó về dưới xuôi này thì hôm sau mang chó đi tiêm luôn liệu em nó có sao ko?:thingking::thingking:
Thầy giúp em cái nhé.Vì trượt vị lên đồng văn nên em đành lên sapa nếu chuyến này không thành thì ... em oải lắm :(:(:((
 

TaiVenh

Active Member
Gọi là anh thôi Mike ơi. Lâu không nghe gọi là thầy, thấy là lạ hehe...

Ở SP chợ không bán chó đâu M ạ. Tốt nhất là lên đó liên hệ thử với anh LiênSP xem có kiếm được ở nhà dân nào không. Điện thoại của ảnh xem ở phần chữ ký ấy.

Nếu kiếm được chó thì cũng không nhất thiết phải tiêm ngay. Để đảm bảo thì phải cho em nó qua một quá trình cách ly khá bài bản (tuy nhiều bác vác về chả cách ly, tiêm chủng gì vẫn sống ngon lành...). Trong vài ngày tới anh sẽ viết một bài kể lại kinh nghiệm cách ly đôi Hmong ở nhà, có gì chú tham khảo để có thông tin nhé.
 

TaiVenh

Active Member
Xin bổ sung thêm một số ảnh về giống chó Bắc Hà được chụp tại chợ phiên Bắc Hà do ông LienSapa chụp (nhưng lười nên nhờ TV pót hộ)


Bắc Hà gặp trên đường.


Đầu đẹp, lưỡi đen. Em này bị rao bán ở chợ phiên


Cún BH. Niềm mơ ước của ông dobermanhn


Thêm một ảnh nữa về em cún này
 

TaiVenh

Active Member
Xin tiếp...


Em cún này màu nâu. Trôgn khá giống BH. Cũng không sure lắm ạ.


Thêm ảnh nữa để đánh giá.


Danh trấn Bắc Hà?


Đầu thủ hoành tráng

 
Xin tiếp...


Em cún này màu nâu. Trôgn khá giống BH. Cũng không sure lắm ạ.


Thêm ảnh nữa để đánh giá.


Danh trấn Bắc Hà?


Đầu thủ hoành tráng

Mấy chú Bắc Hà này tuyệt vời quá. Cảm ơn bác tai vểnh đã có thông tin về hình ảnh, sẽ đầy đủ hơn, nếu Bác cho biết thêm thông tin về loại chó Bắc Hà: đặc điểm, tích cách, thức ăn và cả cách huấn luyện (Chó của Việt Nam học cực nhanh, nhưng quên cũng mau:))),... Mong tin Bác =))
 

Vladavia

Member
Về xuôi, suốt ngày hít phải khói bụi, ô nhiễm, ầm ĩ, nóng nực, ẩm ướt thì cuối cùng lông chó nó sẽ chỉ còn thế này thôi. Các bác nào tìm hiểu kĩ thì hãy nuôi nhé, chứ ko chỉ nên thấy lông xù xù đèm đẹp thích mà làm khổ nó đâu.
Thức ăn thì có gì ăn nấy, nhịn đói cả tuần cũng ko chết. Ôi thiu tanh tưởi táng tất. Chó già còn biết phân biệt thức ăn có bả hay ko. Cắn người thì xác định là phải đền trên 500 nghìn 1 miếng, dưới tầm đó nó ko cắn. :))



 
Em thì thích nhất là mấy anh thuần Việt nhà mình. Giá các bác tuyển lựa và chăn nuôi một cách bài bản, có chiến lược và qui trình cụ thể thì biết đâu lại chả nên cơm cháo. Mà em cũng thích chó dữ, thế mới là chó chứ, chỉ cần không cắn càn là được. Chứ nuôi con chó hiền quá thì cũng chán. Mà bác nào mang về Hà Nội, thấy chưa phù hợp thì ới em, em mang về quê thả vườn cho.
 
Top