Khủng long
Active Member
Ối này ...Ông chủ tôi
Đã cả tuần nay rồi
Ban ngày... thì ỔNG ngủ
Ban đêm ...hét váng trời
Chả biết sao BÀ chủ
Mặt mày cũng chẳng vui
ỔNG lên...thì BẢ xuống
Hai người ở hai nơi
Chỉ tội thân CHÓ tôi
Sáng chẳng được đi chơi
Trưa chẳng được ăn dặm
Chiều chẳng được đùa vui.
Chắc tại thằng ÊU-GÔ ( EU-RO )
Vui chi...mấy mươi người
Chỉ có một quả bóng
Đuổi nhau chạy khắp nơi???
CHÓ tôi như BÀ chủ
Sẽ vẫn nói vẫn vui
Vẫn " cơm lành canh ngọt"
Vẫn dịu dàng..." anh ơi...
Em cho anh mười quả ( bóng )
Chắc hẳn ỔNG sẽ vui
Chắc hẳn BẢ sẽ vui
CHÓ tôi... vui nhất rồi .
Đã cả tuần nay rồi
Ban ngày... thì ỔNG ngủ
Ban đêm ...hét váng trời
Chả biết sao BÀ chủ
Mặt mày cũng chẳng vui
ỔNG lên...thì BẢ xuống
Hai người ở hai nơi
Chỉ tội thân CHÓ tôi
Sáng chẳng được đi chơi
Trưa chẳng được ăn dặm
Chiều chẳng được đùa vui.
Chắc tại thằng ÊU-GÔ ( EU-RO )
Vui chi...mấy mươi người
Chỉ có một quả bóng
Đuổi nhau chạy khắp nơi???
CHÓ tôi như BÀ chủ
Sẽ vẫn nói vẫn vui
Vẫn " cơm lành canh ngọt"
Vẫn dịu dàng..." anh ơi...
Em cho anh mười quả ( bóng )
Chắc hẳn ỔNG sẽ vui
Chắc hẳn BẢ sẽ vui
CHÓ tôi... vui nhất rồi .