Mùng 1 Tết vừa rồi mình tình cờ nhặt được một con mèo con người ta đem vứt ở đống rác. Nhìn khá bé và gầy chắc chưa đến một tháng tuổi.Thấy em yếu quá nên mình cho ăn cơn trắng trộn thịt.
Ngày tiếp theo : em bị nôn hết ra nên mẹ mình cho em ăn sữa thôi.
2 ngày sau em lại ăn cơm bình thường.
Nhưng mình lo nhất là đến tận ngày hôm nay Chủ Nhật rồi, khi đi lại em vẫn run lẩy bẩy, có vẻ chân của em rất yếu. Không như những con mèo con cùng độ tuổi mà ngày trước mình nuôi.
Thứ 2 là em đi vệ sinh lỏng. Không biết có phải bị tiêu chảy không nữa.
Em ăn vẫn rất đều và khỏe, kêu khỏe, lâu lâu vẫn thả ra cho đi lại một lúc, thấy em nó dù lập cập nhưng vẫn đi được một quãng rất xa.
Mọi người cho mình lời khuyên xem mèo nhà mình có bị bệnh gì không và cách chăm sóc mèo con bị bỏ rơi như thế nào với. Đây là lần đầu tiên mình nhặt ngoài bị bỏ rơi về nhà nuôi nên không biết có giống cách chăm mèo thường không.
Mong mọi người giúp đỡ.
Ngày tiếp theo : em bị nôn hết ra nên mẹ mình cho em ăn sữa thôi.
2 ngày sau em lại ăn cơm bình thường.
Nhưng mình lo nhất là đến tận ngày hôm nay Chủ Nhật rồi, khi đi lại em vẫn run lẩy bẩy, có vẻ chân của em rất yếu. Không như những con mèo con cùng độ tuổi mà ngày trước mình nuôi.
Thứ 2 là em đi vệ sinh lỏng. Không biết có phải bị tiêu chảy không nữa.
Em ăn vẫn rất đều và khỏe, kêu khỏe, lâu lâu vẫn thả ra cho đi lại một lúc, thấy em nó dù lập cập nhưng vẫn đi được một quãng rất xa.
Mọi người cho mình lời khuyên xem mèo nhà mình có bị bệnh gì không và cách chăm sóc mèo con bị bỏ rơi như thế nào với. Đây là lần đầu tiên mình nhặt ngoài bị bỏ rơi về nhà nuôi nên không biết có giống cách chăm mèo thường không.
Mong mọi người giúp đỡ.