• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chúng ta có nên đòi " Dog's rights"???

sunmi

Member

" Ai cũng có quyền được sống, học tập và làm việc..." 60 năm sau, Bác không nghĩ đến việc tất cả các con vật đều phải CHẾT để cho con người sống!!!



Những ánh mắt này...có ám ảnh bọn ăn thịt chó??
Con vật trung thành nhất của con người.




Cái nơi chẳng còn gì ăn đến độ phải ăn thịt chó?? Đập đầu, lột da?




Vùi thân trên lửa, để cho bọn ăn thịt có 1 bữa đánh chén!!!^:)^^:)^


Địa ngục trần gian của chó là đây! Vì sao con người ích kỷ, chỉ biết có mình là có quyền sống???


Chúng tôi lên têếng kêu gọi QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA CHÓ " dog's rights". BÀI TRỪ NHỮNG KẺ ĂN THỊT CHÓ!
Miếng ăn thịt đổ máu rơi
giết bao sinh mạng ngập trời oán than
Thân người muốn được bình an
Xin đừng giết hại muôn ngàn sinh linh.
...
ĐẤT NƯỚC COI ĐẠP PHẬT LÀ QUỐC ĐẠO. TRONG NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ LÀ SÁT SINH. Nhưng không có LUẬT CHO ĐỘNG VẬT. gặp con gì, ăn con nấy. cái thứ làm người sao tàn nhẫn, bất nhân!
 

tranvan

Member
đâu chỉ ở chó

người ăn thịt người, người ăn thịt chó, đến bao giờ mới hết chuyện tàn nhẫn. giết chóc, sát sinh muôn loài đều thật đáng thương, con người đáng thương, con vật đáng thueoeng, môi trường đáng thương, chúng ta chung một mái nhà địa cầu cùng phụ thuộc lẫn nhau sao mà ác với nhau thế.

đâu chỉ có chó mới đáng thương, nếu như đò quyền sông tôi muốn đòi cho tất cả, con người cũng chẳng sung sướng khi có quyền sống còn, động vật cũng có quyền của nó đấy nhưng có ai làm theo đâu.

những động vật hoang dã, bị đối xử một cách thô bỉ, chúng bị càn quét không thương tiêc, ... ví thương thay cho số phận của đàn khỉ kia chỉ còn sót lại con đầu đàn già nua, nó đau đáu nhìn cả đàn mình bị bắt, bị bẻ răng,... những con non người ta còn bắt.....liệu có ai thương thay cho chúng...giờ chỉ còn con đầu đàn gia nua cô đơn một mình.

lợn, gà, trâu, bò... những con gia cầm gia súc cũng có được yên đâu. chúng là loài đáng thương nhất. cả cuộc đời chúng chỉ có mục đích thương mại, sinh ra là để người ta giết thịt ấy thể mà chúng đâu có được giây phút hưởng thụ sự chăm sóc tử tế, hay nói cách khác chúng đâu có được hưởng quyền lợi của động vật (chứ chẳng nói đến quyền lợi dành riêng cho thú bị giết thịt- một bài của bac greenvet đã đưa lên diễn đàn). chúng bị đối xử không bằng cọng rơm cọng rác...thử hỏi xem con người đã có ai cảm ơn chúng vì chúng cho ta cái để ăn không.
để có sữa để uống chẳng ai biết rằng đằng sau công đoạn chế biến sữa có biết bao câu chuyện thương tâm đau đến xé lòng, tiếng kêu ai oán từ những động vật này ai có nghe...

chó mèo- động vật thuần chủng, con người luôn vô trách nhiệm, thuần hóa chúng vì chỉ muốn giữ chúng bên mình, muốn chúng đem lại cho mình nhiều lợi ích- tính thực tế rất cao ( ngẩng đầu mà cười ra nước mắt); nhưng dù thế nào đi nữa chúng cũng vẫn bị đối xử chẳng ra sao; bị vứt bỏ, bị đánh đập; bị dày xéo.

con người loài đáng thương hơn cả, tưởng thông minh và tài trí xem ra tính thú vẫn còn trong bản năng. tính ích kỷ, nghĩ nhiều quá, lạc lối trong suy nghĩ,...không chỉ đem đến cho cuộc sống của con người những hố đen tử thần mà kéo theo nhiều tai ương....làm sao ta biết tai ương đó hãy nhìn các bạn động vật...họ biết điều đó....làm sao để ta biết.... hãy mở tấm lòng.... bạn có thể yêu muôn loài không.... khó đấy nhưng không phải là không thể.

tất cả tất cả đều rất đáng thương...bạn không thấy thế sao ? !!!!

đến bao giờ những nạn nhân vô tội mới hết bị hành hạ....tôi nghĩ rằng mấu chốt của vấn đề là ở con người. ủng hộ bạn lời kêu gọi "quyền đựơc sống ở chó" nhưng như thế chưa đủ khi mà mâu thuẫn nơi con người còn đó, nhiều khi họ làm mà không rõ mục đich hay thật chẳng biết mình làm gì- bạn nghĩ sao. (điều này tôi nói chung chung nhưng có mục đích, chúng ta cùng ngẫm nghĩ nhé- mong lắm sự hòa bình! ).
 

meoxau

Member
Miếng ăn thịt đổ máu rơi
giết bao sinh mạng ngập trời oán than
Thân người muốn được bình an
Xin đừng giết hại muôn ngàn sinh linh.
...
ĐẤT NƯỚC COI ĐẠO PHẬT LÀ QUỐC ĐẠO. TRONG NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ LÀ SÁT SINH. Nhưng không có LUẬT CHO ĐỘNG VẬT. gặp con gì, ăn con nấy. cái thứ làm người sao tàn nhẫn, bất nhân!
Tình yêu thương vạn vật phải được giáo dục từ những năm đầu đời cho con trẻ kìa, có như thế chúng ta mới mong xã hội này tốt đẹp. Ông xã mình bảo cách đây 30 mấy năm khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì anh ấy đã được học Khổng giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo. Ngày đó chương trình giáo dục học sinh vừa văn vừa lễ, còn bây giờ chỉ chú trọng phần ngọn mà quên gốc. Thử hỏi làm sao xã hội không suy vi, động loạn được chứ?
 
Top