trantantai
Active Member
Chào cả nhà,
Năm hết, tết đến mọi người đang chuẩn bị đón tết rồi, mai em cũng về quê nên có đôi lời chúc đến diễn đàn.
arty:
Qua một năm sôi nổi với nhiều thành viên tham gia, diễn đàn đã thực sự là niềm vui,
là nơi chia sẽ tâm tư tình cảm về việc "yêu bồ câu" của anh em chúng ta>
<. Qua diễn đàn nhiều người xa lạ bỗng dưng thân thiết nhau và đã cùng nhau tạo thành một cuộc chơi lý thú bổ ích:beer:beer:-", người này mang niềm vui cho người khác:love struck: ( vd: cho chim con chẳng hạn) và cũng được người khác chia sẽ bớt những nỗi buồn( vd: bị mất chim hay chim bệnh)
(.
Thật là may mắn vì được góp mặt trong những cuộc vui cùng hội bồ câu và trải qua một năm yên bình=D>, đúng là bồ câu mang đến sự an bình:sleepy:, không biết mọi người cảm nhận thế nào nhưng với mình thì khi ngắm nhìn những chú bồ câu yêu thích thì mọi lo toan, bận rộn mình quên hết và cảm thấy thanh thản thực sự^
^.
Mình có ông anh cũng có cảm nhận như mình dù ổng không chơi chim nhưng cũng luôn ủng hộ mình qua việc cho mình thoải mái rinh chuồng bồ câu lên nóc nhà ổng và không bao giờ mắng chủi dù nó cũng làm vài bãi mỗi ngày xuống sân:shame on you:.
Trong diễn đàn mỗi người mỗi cảnh nhưng đều có một điểm chung là tình yêu với bồ câu:love struck::love struck: chính vì điều đó mà phong trao lên rất nhanh, nhưng tình yêu cũng cần nuôi dưỡng bằng đam mê và sự kiên trì nữa mới đủ để tình yêu đó không mất đi:shame on you:, khi nuôi bồ câu mình đã nhiều lần chán nản những lúc chim bị dịch bệnh chết hàng loạt:at wits end:, thả chim đi mà không con nào trở về:wave:, những khi bận rộn không có thời gian cho ăn uống chim gầy yếu xơ xác.:time out:...
Cuối cùng thì đàn chim của mình cũng ổn định và vượt qua mưa gió mùa hạ
, lạnh lẽo của mùa đồng
và giờ đây đang cùng muôn loài đón mùa xuân ấm áp:thingking:, mùa yêu thương:love struck:, muà sinh sôi nẩy nở:chicken:, mùa của trời đất giao hoà:beer.
Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm xin chúc cho diễn đàn luôn luôn nhộn nhịp và một năm mới bội thu>
<. Chúc toàn thể anh em trong diễn đàn cũ mới dồi dào sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng và năm mới thành công$-):-bd. Chúc cho những cánh chim hoà bình luôn dang rộng cánh không ngại phong ba bão táp vượt qua tất để trở về trong niềm vui đoàn tụ gia đình.:loser::loser:
Kính chào!:wave::wave:
Năm hết, tết đến mọi người đang chuẩn bị đón tết rồi, mai em cũng về quê nên có đôi lời chúc đến diễn đàn.
Qua một năm sôi nổi với nhiều thành viên tham gia, diễn đàn đã thực sự là niềm vui,
Thật là may mắn vì được góp mặt trong những cuộc vui cùng hội bồ câu và trải qua một năm yên bình=D>, đúng là bồ câu mang đến sự an bình:sleepy:, không biết mọi người cảm nhận thế nào nhưng với mình thì khi ngắm nhìn những chú bồ câu yêu thích thì mọi lo toan, bận rộn mình quên hết và cảm thấy thanh thản thực sự^
Mình có ông anh cũng có cảm nhận như mình dù ổng không chơi chim nhưng cũng luôn ủng hộ mình qua việc cho mình thoải mái rinh chuồng bồ câu lên nóc nhà ổng và không bao giờ mắng chủi dù nó cũng làm vài bãi mỗi ngày xuống sân:shame on you:.
Trong diễn đàn mỗi người mỗi cảnh nhưng đều có một điểm chung là tình yêu với bồ câu:love struck::love struck: chính vì điều đó mà phong trao lên rất nhanh, nhưng tình yêu cũng cần nuôi dưỡng bằng đam mê và sự kiên trì nữa mới đủ để tình yêu đó không mất đi:shame on you:, khi nuôi bồ câu mình đã nhiều lần chán nản những lúc chim bị dịch bệnh chết hàng loạt:at wits end:, thả chim đi mà không con nào trở về:wave:, những khi bận rộn không có thời gian cho ăn uống chim gầy yếu xơ xác.:time out:...
Cuối cùng thì đàn chim của mình cũng ổn định và vượt qua mưa gió mùa hạ
Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm xin chúc cho diễn đàn luôn luôn nhộn nhịp và một năm mới bội thu>
Kính chào!:wave::wave: