• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chùm nho phẫn nộ

lululubu

Active Member
meonho ơi ... con mèo ta nhà mình lúc đầu cũng không biết ăn thịt gà đâu ... ngày xưa cho ăn cơm cá nàng thích lắm ... nhưng nàng bị đi ngoài nên cho ăn cannin ... về sau đổi sang ăn thịt gà cũng bỏ mất mấy bữa đấy ... nhưng từ từ rồi thì cũng quen ... bây giờ cũng chén thịt gà ngon lành rồi ... nhưng đúng là vẫn phải có thức ăn khô ... lúc nào cũng phải có 1 bát cannin để sẵn còn thịt gà ngày chỉ cho ăn 3 lần ... mà mọi người cho em hỏi cái xếp loại các loại thức ăn mọi người xem ở đâu đấy ... vì em đang làm thêm ở 1 công ty xuất nhập khẩu các mặt hàng giữa VN và Pháp ... để xem còn loại nào ngon lành hơn thì nhập về thử xem sao
Ừ, chị cũng hóng hớt muốn biết còn loại nào khác không. Vì quả tình là không bỏ đồ khô được, đồ tươi chị chỉ cố cho ăn ngày 1 bữa được thôi, mà cũng phải đổi luân phiên, 2 hôm gà thì 2 hôm gan, rồi bò (bò thì bọn nó chả chê dưng mình ko có tiền hu3). Cá thì bọn nhà chị không thèm ăn nhất, vui vui thì làm 1 miếng chứ toàn đòi thịt thôi. Nhà chị cũng ăn 100% thịt, không ăn cơm, vì có trộn vào đồ ăn bọn nó cũng chả thèm, toàn nhặt ra.
 
X

xuka3691

Guest
Một ngày Tí Chuột ăn hết 6000đ tiền cá nục, trong khi 1 lạng FIT 32 > 10000đ mà một ngày một con mèo 6,5 cân phải ăn hơn 1 lạng ấy chứ. Rõ ràng là cho ăn cá kinh tế hơn hẳn. Có điều là ở nhà vẫn có mấy đứa không chịu ăn cá hoặc chỉ ăn ít cá; hic, cần nghiêm khắc giáo hóa chúng nó nhỉ? :D :D :D
cô Phù dung cho cháu hỏi nếu cho mèo ăn cá 100% thì cho bao nhiêu ạ? cháu thấy cho ăn cá không cứ ít ít, sợ mèo k đủ no nên phải trộn thêm cơm
 

phenmaleat

Active Member
1 tháng trở lại đây nhà cháu cũng thay đổi chế độ ăn cho bọn nhóc ở nhà ... 1 kg cannin = 2kg thịt gà công nghiệp. Thế là cháu cứ mua gà công nghiệp với cả gan gà về luộc cho bọn nó ăn ... vừa đỡ tốn tiền mua cannin vừa không lo chuyện sỏi thận ... chỉ khổ mấy bạn sinh viên ... tiền thì chưa làm ra ... nhưng cũng cố cắn răng cắn lợi mua cannin cho mèo ăn ... hình như mọi người bây giờ có cái ý nghĩ là cho mèo ăn ngon cho ăn cannin đắt tiền mới là yêu mèo, thương mèo ... nhà cháu thì có gì cho ăn nấy ... có tiền thì mua cannin ... cannin lên giá thì chuyển sang thịt gà ... về sau mà thất nghiệp hết tiền thì cho mèo ăn rau muống luộc :))
Nhung nói dúng đấy, xưa cũng mua royal canin nhưng giờ bọ nhóc ăn khỏe quá, lại là mèo ta vận động nhiều nên nhanh đói thôi đành chuyển sang ăn tươi vậy:-*
 

Phu Dung

Moderator
@Xuka: Thường mình cho nó ăn theo nhu cầu, có nghĩa là khi nào nó muốn thì cho nó ăn. Ngày nó ăn 3-4 con cá nục loại vừa, nếu to thì ăn 2 con. Sáng ăn một bữa vừa vừa, trưa có khi ăn, có khi không ăn, tối một bữa kềnh càng. Thật ra nếu cho ăn tuyền cá thì nó lại không ăn nhiều (vì nó đủ chất nên lâu đói). Lâu lâu nó cũng tí tách vài hạt khô, gọi là dặm thêm thôi.

Mình không biết ở HN có bán cá nục hấp sẵn không. Ở miền Nam có món cá nục được hấp chín từ các tỉnh miền biển và chuyển về TP.HCM bán. Trên đường vận chuyển, những con cá bị tổn thương (xây xát, gãy đầu, mất đuôi, dập nát...) sẽ được chọn bán riêng cho những người nuôi mèo. Giá cá mèo chỉ bằng 1/2 giá cá cho người ăn, hiện tại là 6k/ 3 con; đủ cho khẩu phần 1 ngày của Tí Chuột.

Cá nục hấp sẵn thịt hơi khô, dai, thơm mùi cá biển nên lũ mèo ưa thích. Các loại cá khác không có loại nào được hâm mộ như thế.
 

Linhmu_93

Active Member
@Xuka: Thường mình cho nó ăn theo nhu cầu, có nghĩa là khi nào nó muốn thì cho nó ăn. Ngày nó ăn 3-4 con cá nục loại vừa, nếu to thì ăn 2 con. Sáng ăn một bữa vừa vừa, trưa có khi ăn, có khi không ăn, tối một bữa kềnh càng. Thật ra nếu cho ăn tuyền cá thì nó lại không ăn nhiều (vì nó đủ chất nên lâu đói). Lâu lâu nó cũng tí tách vài hạt khô, gọi là dặm thêm thôi.

Mình không biết ở HN có bán cá nục hấp sẵn không. Ở miền Nam có món cá nục được hấp chín từ các tỉnh miền biển và chuyển về TP.HCM bán. Trên đường vận chuyển, những con cá bị tổn thương (xây xát, gãy đầu, mất đuôi, dập nát...) sẽ được chọn bán riêng cho những người nuôi mèo. Giá cá mèo chỉ bằng 1/2 giá cá cho người ăn, hiện tại là 6k/ 3 con; đủ cho khẩu phần 1 ngày của Tí Chuột.

Cá nục hấp sẵn thịt hơi khô, dai, thơm mùi cá biển nên lũ mèo ưa thích. Các loại cá khác không có loại nào được hâm mộ như thế.
Ngoài HN hình như cũng có nhưng k rẻ thế đâu ạ! nhà cháu cũng ở biển nên có nguồn cung cá khá ổn định, mèo lại được ăn ngon. Nhưng bọn nhà cháu mà ăn cá liên tục 2 bữa là thể nào cũng xì xoẹt. Tí Chuột ăn nhiều cá vậy vấn đề vệ sinh ra sao hả cô?
Mèo nhà cháu ăn đồ tười 70% gồm cá, gà, gan, bò,...nói chung khá đủ món. Ăn thêm cả hạt. nhưng cháu k hiểu vì sao nếu cho ăn hạt không thì cũng chỉ hết ngần ấy, hoặc nhiều hơn k đáng kể, cho ăn cả tươi thì vẫn hết ngần ấy hoặc ít hơn không đáng kể?
Mèo nhà cháu mà không ăn hạt thêm thì phân sẽ nhão, có mùi rất hôi và k thành khuôn, hay dính lông ạ. Cháu thường xuyên bổ sung men tiêu hóa cho chúng nó. Không biết dùng lâu 1 loại thì loại vi khuẩn ấy còn có tác dụng k hay bị nhờn ạ? Việc cháu dùng men tiêu hóa cho chúng nó thường xuyên có gây hại gì không?
 

Phu Dung

Moderator
Trong khẩu phần của Tí Chuột có đến 80-90% là nạc cá nhưng phân của nó vẫn khô, ít mùi hôi lắm. Chưa bao giờ có chuyện tiêu chảy hay phân nhão gì cả.

Tí Chuột nó không ăn gan, chỉ ăn gà thả vườn luộc vừa chín tới (phải là chỗ thịt má đùi xé ra vừa dài vừa trắng :D) mà chỉ ăn đúng 3 miếng thôi, cũng không ăn thịt bò, thịt lợn, cá sông, không ăn tôm khô, giò lụa, xúc xích... Thế mà sau khi nó khỏi bệnh đái ra máu là nó tự động chuyển sang ăn cá, không phải tập tành gì cả. Thằng ku thật là có bản sắc :D :D :D
 
X

xuka3691

Guest
@ Linh: bọn nó ăn không quen em ạ. mèo Còi nhà chị ăn cơm cá quen rồi. tuy phân không thành viên bi cứng nhưng không nát hay lỏng đâu. nó đặc biệt không ăn thêm gì bên ngoài, thịt gan trứng sữa....nếu cho hạt khô thì cũng thích ăn, nhưng chỉ đến ngày thứ 3 thứ 4 là chị thấy ị ra máu kiểu táo bón, mà nó là đứa uống nước ác nhất nhà. hôm nào ăn hạt khô là chúng nó uống nhiều nước hơn thấy rõ. chỉ biết giải thích bằng từ không hợp thôi

chị cho nó ăn cá lâu rồi quen cả mùi phân, hôm nào cho ăn hạt lại thấy ị ra mùi hôi không chịu được ^^

@ cô Phù Dung: ở ngoài Hà Nội cháu thấy bán cá nục chưa làm (cả đầu) là 40k - 50k/kg, còn trong siêu thị thì bán cá đã sơ chế là 60k/kg. nhưng có lần cháu nghe 1 chị cũng ở trên diễn đàn mình này, nik xuanhoa09 bảo cá nục ở trên hà nội toàn ướp phân lân thôi, nên khi đun có mùi khó chịu, ăn sợ lắm. cháu về để ý thì đúng là đun cá nục có muì khó chịu thật. thế là thôi, k dám cho mèo ăn nữa.

may mà ở quê cháu có bán cá cho mèo. đấy là cá vụn, cá nhỏ bằng 1, 2 ngón tay, bơi theo đàn cá lớn để kiếm ăn đấy ạ. khi người ta đánh cá lớn (cho người ăn) thì cũng hốt luôn mẻ cá nhỏ, người ta đem ra chợ bán cho những người nuôi chó nuôi mèo nuôi lợn, gọi chung là cá lợn. trông chúng nó xấu xí và rẻ tiền nhưng mà cũng rất tươi và dễ chế biến, vì xương mềm nên chỉ cần đun lên cho chín rồi dằm nhừ là mèo ăn được luôn, chả cần tách xương.

mèo nhà cháu cho ăn cá không thì ăn nhiều lắm, bao nhiêu cũng hết. cứ thòm thèm kiểu gì ấy ạ. hay tại vì chúng nó quen ăn cơm đầy 1 bụng rồi, giờ ăn cá không no kễng bụng nên thấy không quen

mấy con yêu tinh này, ăn uống phức tạp hơn cả mình
 

Gemma

Active Member
@Xuka: Thường mình cho nó ăn theo nhu cầu, có nghĩa là khi nào nó muốn thì cho nó ăn. Ngày nó ăn 3-4 con cá nục loại vừa, nếu to thì ăn 2 con. Sáng ăn một bữa vừa vừa, trưa có khi ăn, có khi không ăn, tối một bữa kềnh càng. Thật ra nếu cho ăn tuyền cá thì nó lại không ăn nhiều (vì nó đủ chất nên lâu đói). Lâu lâu nó cũng tí tách vài hạt khô, gọi là dặm thêm thôi.

Mình không biết ở HN có bán cá nục hấp sẵn không. Ở miền Nam có món cá nục được hấp chín từ các tỉnh miền biển và chuyển về TP.HCM bán. Trên đường vận chuyển, những con cá bị tổn thương (xây xát, gãy đầu, mất đuôi, dập nát...) sẽ được chọn bán riêng cho những người nuôi mèo. Giá cá mèo chỉ bằng 1/2 giá cá cho người ăn, hiện tại là 6k/ 3 con; đủ cho khẩu phần 1 ngày của Tí Chuột.

Cá nục hấp sẵn thịt hơi khô, dai, thơm mùi cá biển nên lũ mèo ưa thích. Các loại cá khác không có loại nào được hâm mộ như thế.
Mình thấy ở chợ bán loại cá nục hấp sẵn cho người, để trong giỏ tre bán đâu 15.000 đ/giỏ gì đó. Còn không biết chỗ chợ Phù Dung mua cá là ở đâu, họ bán riêng cá cho mèo à? Mình phục Phù Dung ở chỗ ngồi tỉ mẩn dẽ xương cho chúng nó. Cái loại cá nục hấp sẵn ấy thịt nó săn lại nên dẽ xương phải dùng tay mới được, mà như thế thì xong việc rửa xà phòng mấy chục bận mới sạch :((

Mình lười nên nghĩ ra sáng kiến mua fillet cá basa tươi trong siêu thị về bỏ lò vi ba hấp chín rồi cắt nhỏ cho chúng nó ăn. Lũ mèo cũng khoái chí chén sạch món cá basa fillet, nhưng sau vài bận hấp món cá này, mình ngửi thấy mùi hóa chất tẩm ướp để giữ cá được lâu nên sợ, không dám cho chúng nó ăn nữa. Chắc hôm nào học tập Phù Dung lặn lội ra chợ mua cá mèo cho chúng nó ăn vậy.

Trưa nay chỗ shop Pet Yêu gần nhà gọi điện giục đặt một bao 10kg Royal Canin Kitten 36 kẻo tháng tới nó sẽ tăng khoảng 100.000 đồng/bao gì đấy mà lại sắp khan hàng. Mẹ cháu sợ quá đã gật đầu đăng ký một bao 10 kg mà phải mấy ngày sau mới có cơ. Thời buổi này người cung cấp hàng là thượng đế chứ không phải người mua nữa :(( Phải chuyển dần cho chúng nó sang ăn cá hết cho nó nhẹ người :-wx-(>:/:-??
 

lululubu

Active Member
Trưa nay chỗ shop Pet Yêu gần nhà gọi điện giục đặt một bao 10kg Royal Canin Kitten 36 kẻo tháng tới nó sẽ tăng khoảng 100.000 đồng/bao gì đấy mà lại sắp khan hàng. Mẹ cháu sợ quá đã gật đầu đăng ký một bao 10 kg mà phải mấy ngày sau mới có cơ. Thời buổi này người cung cấp hàng là thượng đế chứ không phải người mua nữa :(( Phải chuyển dần cho chúng nó sang ăn cá hết cho nó nhẹ người :-wx-(>:/:-??
Chị ơi, muốn thành thượng đế thì phải có cạnh tranh cơ, mà hiện giờ ở VN thằng Canin đang ở thế độc quyền trong thị trường high-end (tạm gọi thế, vì không có thằng nào khác cả). Bây giờ nó mới là thượng đế, mình phải đi theo. Cũng dư kiểu ngày xưa chưa có Viettel 2 anh Vina Mobi bắt mình phải gọi điện với giá cước hơn 3k/phút vậy, kêu thì kêu chứ dùng vẫn phải dùng, vì không thể mang cái cố định theo người được. Mới cả đợt này nhà nước sướng quá tăng giá xăng cho 2 lần, lên hùng hục như trâu, bắt nó không tăng giá kể cũng khó. Đang quen ăn lợi nhuận tầm bao nhiêu % đó thì phải tăng để còn ăn tiếp như vậy, thế thôi. Đến lúc nào dân không mua nữa hoặc là có cháu khác cạnh tranh làm giảm thị phần thì tính tiếp.
 

phenmaleat

Active Member
mèo nhà em không ăn hạt mà ăn tươi cũng đi không thành khuôn được, nhất là ăn cá
 

tsunami

Member
nhiều người càng ngày càng vô nhân đạo:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-< người chỉ biết ngồi mát hưởng lợi ăn trên đầu người khác suy nghĩ ra nhiều cách để lấy vật chất của người khác mà còn tỏ ra rất thánh thiện,còn những người lao động bằng sức,tấm lòng thật thà thì cuộc sống khốn khó không đủ xoay xở .xã hội phát triển nhanh quá con người không kịp thích nghi nên dẫn đến nhiều hậu quả:)|
Chả hiểu các bác thế nào chứ em chả hiểu cậu này nói cái gì :-?? Có gì liên quan k mà nhận được đến 5 thanks :-?? Có lẽ mình hơi tối dạ chăng :))
Nhà mình thì rất rất ít cho mèo ăn thức ăn khô ... chả có gì bằng thức ăn tươi cả, phải k nào? Cứ kho cho em 1 nồi cá kho dầm với cơm, ăn 3 đến 4 bữa là hết lại kho tiếp. Nhà mình có thói quen mua khoảng 1 - 2 kg cá tươi về mổ sạch sẽ nhét vào ngăn đá kho cho mèo ăn dần :D Không biết có bạn nào giống mình không? Thi thoảng cần bồi dưỡng thì cứ trứng vịt lộn mà phang, chả bao giờ mua Royal hay whiskat cho mèo ăn thường xuyên cả, trừ khi nhà có việc đi vắng :)
 

lululubu

Active Member
Nhà mình thì chịu không làm kiểu đấy được, vì mình toàn đi từ sáng đến tối, em mình thì ghét mèo nên đừng hòng nó trộn cơm cho mà ăn, nếu không dùng hạt sẽ rất khó mà đảm bảo lượng thức ăn cho mèo được. Hồi đầu mình cũng cho mèo ăn cơm trộn thịt gà/ thịt bò, thỉnh thoảng ăn phô mai, trứng cút lộn, gan gà nữa. Nhưng mấy loại thức ăn ấy không để được lâu, mùa hè thì nhanh thiu, mùa đông thì nhanh khô, tóm đi tóm lại hạt vẫn là phù hợp với nhà mình nhất. Mỗi ngày mình bổ sung thêm cho bọn lông lá 1 bữa tươi (gan/thịt/trứng cút) và cố gắng đảm bảo đủ lượng nước (đứa nào tối tối cũng bị mình nhồi 30ml sữa thì mới yên thân). Mới cả do hay đi hóng hớt nên trước khi Canin tăng giá mền cũng đã được báo để tích trữ ổn ổn rồi, thành ra chắc vẫn cho bọn mèo sống cùng Canin thêm được 1 thời gian.
 

ngudaymuon

Active Member
@Xuka: Thường mình cho nó ăn theo nhu cầu, có nghĩa là khi nào nó muốn thì cho nó ăn. Ngày nó ăn 3-4 con cá nục loại vừa, nếu to thì ăn 2 con. Sáng ăn một bữa vừa vừa, trưa có khi ăn, có khi không ăn, tối một bữa kềnh càng. Thật ra nếu cho ăn tuyền cá thì nó lại không ăn nhiều (vì nó đủ chất nên lâu đói). Lâu lâu nó cũng tí tách vài hạt khô, gọi là dặm thêm thôi.

Mình không biết ở HN có bán cá nục hấp sẵn không. Ở miền Nam có món cá nục được hấp chín từ các tỉnh miền biển và chuyển về TP.HCM bán. Trên đường vận chuyển, những con cá bị tổn thương (xây xát, gãy đầu, mất đuôi, dập nát...) sẽ được chọn bán riêng cho những người nuôi mèo. Giá cá mèo chỉ bằng 1/2 giá cá cho người ăn, hiện tại là 6k/ 3 con; đủ cho khẩu phần 1 ngày của Tí Chuột.

Cá nục hấp sẵn thịt hơi khô, dai, thơm mùi cá biển nên lũ mèo ưa thích. Các loại cá khác không có loại nào được hâm mộ như thế.
Chị ơi, e cũng đang ngâm cứu vụ ăn cá cho tụi nhóc, nhưng mà nhà e cái thằng Gấu, bụng dạ nó xấu điên đảo, cứ ăn cái ji dính đến thức ăn tươi ( trừ thịt ) là nó ra cái sản phẩm mà người ta gọi là...té le :(.
Quá chán cái bọn độc quyền rồi. Thời buổi khách hàng là thượng đế, thế mà người tiêu dùng lúc nào cũng phải nơm nớp lo tăng giá. Mà muốn mua rẻ liệu có được khi giá thành đã bị...ép phải bán cao :D
 

thuan81

Active Member
Chị ơi, e cũng đang ngâm cứu vụ ăn cá cho tụi nhóc, nhưng mà nhà e cái thằng Gấu, bụng dạ nó xấu điên đảo, cứ ăn cái ji dính đến thức ăn tươi ( trừ thịt ) là nó ra cái sản phẩm mà người ta gọi là...té le :(.
Quá chán cái bọn độc quyền rồi. Thời buổi khách hàng là thượng đế, thế mà người tiêu dùng lúc nào cũng phải nơm nớp lo tăng giá. Mà muốn mua rẻ liệu có được khi giá thành đã bị...ép phải bán cao :D
đúng là em :)):))..chị Dung xoá bài rồi mà cứ phải có xen chút xíu vào hoài là sao ta?? :)):)):-ss:-ss
 

julioboy

Member
Chả hiểu các bác thế nào chứ em chả hiểu cậu này nói cái gì :-?? Có gì liên quan k mà nhận được đến 5 thanks :-?? Có lẽ mình hơi tối dạ chăng :))
thích thì xem không thích thì đừng xem,đồng quan điểm thì thank không đồng quan điểm thì đừng bới móc thế thôi
 

madcat

Member
Em hay lần mò trên mấy trang bán hàng của TQ để mua đồ dùng cho mèo thấy họ cũng
chủ yếu dùng RC , Audinor và purina cat chow, ko biết chất lượng thế nào.
Mèo nhà em quân số đông, chủ thì đi làm từ sáng đến tối nên vẫn phải dùng hạt
 
Con gái nhà này thì từ hồi ốm do bệnh về đường ruột thì chuyển sang ăn tươi 100% rồi, thức ăn tươi vừa ngon, rẻ mà lại bổ chứ không như canin, vừa đắt mà chả ngon lành gì, ăn mãi cũng chán>:p. Nhà này thì chủ yếu là gà luộc, bò luộc, gan luộc cá hấp, tôm hấp, mực hấp...nói chung toàn hấp:p. Hôm qua mới mua cái lườn gà 6 lạng, rửa sạch, chia 4 phần, bọc túi nilon cho vào ngăn đá, đến khi nào ăn thì bỏ 1 phần ra rã đông rồi luộc lên:). Còn các thức ăn khác như tôm, mực... khi nào ăn thì mua 1-2 lạng ăn bữa nào mua bữa nấy chứ không để tủ lạnh:D. Cũng may nhà lúc nào cũng có người nên muốn cho nó ăn thức ăn tươi cũng đơn giản. Mèo nhà mình thì không thích ăn cơm, bất cứ thứ gì như cá kho hay gà, tôm... trộn với cơm thì chỉ cần ngửi cái-> quay đầu bỏ đi luôn:(. Chính ra bọn này ăn uống còn khó tính hơn mình:((.
 

lululubu

Active Member
Mình thấy Purina, Fancy feast và Friskies, Natural balance... ở bên Mỹ khá được chuộng, giá cũng ngang ngang Canin. Đi hóng hớt xung quanh thấy 1 số anh chị bên đấy kêu là có những shop chuyên môn off 50% giá thức ăn mèo, tùy loại tùy đợt, thích thế8->. Giá mà nhập về được cho phong phú, he2.
 
Theo mình, Purina, Fancy feast và Friskies (đe^`u la` loa.i cha^'t lu*o*.ng tha^'p. Co`n te^. ho*n Canin, theo mi`nh) đều là loại chất lượng thấp, còn tệ hơn cả Canin.
 

Gemma

Active Member
Purina, Fancy feast và Friskies đe^`u la` loa.i cha^'t lu*o*.ng tha^'p. Co`n te^. ho*n Canin, theo mi`nh.
He he, có chiên gia thức ăn mèo ở Mỹ tham gia ý kiến rồi nè, người ở nước sở tại thì cho ý kiến chính xác rồi. Vậy bên ấy loại nào là chất lượng cao hở cô Lifegoeson? Lâu quá không thấy cô cập nhật tình hình mấy đứa ở nhà :x:x
 
Top