• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chùa Dơi - Sóc Trăng

catsamac

Member
Trong dịp đi công tác cùng đoàn tại một số tỉnh phía Nam, CMS có dịp thăm vài danh thắng của Miền Tây khá đẹp và độc đáo giới thiệu cùng các bạn chùa Dơi ở Sóc Trăng:

Chùa tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong, phường 3 thị xã Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cách trung tâm thị xã chừng 2 km. Đây là một ngôi chùa đẹp hài hòa trong khoảng không gian xanh bốn mùa. Cây cối ở đây cao to và là nơi cư ngụ của hàng trăm loài chim muông. Đặc biệt là trong khuôn viên của chùa khá rộng, nơi đây có hàng vạn con dơi quạ cư trú bao đời nay, chúng treo mình trên những cành cây cao vào ban ngày. Còn khi hoàng hôn buông xuống thì đàn dơi bay đi kiếm ăn khắp vùng, lúc trời sáng dơi lại trở về nơi đây. Chính vì vậy chùa có tên rất dễ nhớ và ấn tượng là Chùa Dơi. Điều thú vị nữa là dơi cư trú kín cả khuôn viên, nhưng không bao giờ ăn và phá hoại cây trái trong khu vực chùa nơi chúng nương náu. Chùa Dơi còn được gọi là chùa Mã Tộc hay chùa Mahatne. Chùa này được xây dựng vào thế kỷ 16 và được trùng tu nhiều lần. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống Khmer. Du khách đến tham quan chùa không thể bỏ qua những giây phút ngắm nhìn pho tượng Đức phật cổ bằng đá cao 1,5 mét và nhìn bộ Kinh Phật viết trên lá cây Thốt nốt. Rất nhiều nam thanh niên đến tuổi trưởng thành đều vào chùa tu hành học kinh phật một thời gian sau đó mới trở về với đời thường.
Chùa Dơi – một ngôi chùa được kiến trúc, màu sắc khá đẹp. Sự hấp dẫn du khách không chỉ là lối kiến trúc chùa cầu kỳ, nhiều tháp nhỏ trên mái chùa, màu sắc rực rỡ, nổi bật trong khuôn viên xanh, rộng mà còn được chiêm ngưỡng một loại dơi quạ to con hơn dơi thường, trông rất lạ mắt. Quả thật, đây là một ngôi chùa có sức hấp dẫn du khách khá lớn. Người dân địa phương và chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã khai thác thế mạnh vùng đất nhiều chùa-tháp, lễ hội để phát triển du lịch

Dơi trong chùa thuộc loại dơi quạ, có trọng lượng từ 1 - 1,5kg với sải cánh rộng đến 1,5m. Đàn dơi treo mình trên những cành cây trong khuôn viên chùa suốt ngày. Từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều dơi bay đi kiếm ăn, để 5 giờ sáng hôm sau lại quay về. Dơi không bao giờ ăn các trái cây ở trong chùa.

Hiện tại dơi ở đây đang được bảo vệ nghiêm ngặt cấm săn bắt:



Một phần chùa đang được xây dựng lại:




(bài có sử dụng ảnh đàn dơi và tư liệu bài viết từ một số trang web du lịch do máy điện thoại không chụp cận cảnh được đàn dơi)
 

catsamac

Member
Khu vực vườn cây có đàn dơi đậu:


Hoa văn kiến trúc ở tường bao cổng chùa




Cổng phụ của chùa:

 

catsamac

Member
Cổng chính của chùa:



Cổng có tượng hai con rắn năm đầu canh giữ:



Hoa văn rất đẹp mắt

 

catsamac

Member
Những nhà sư chân đất bước đi hối hả vào chùa:



Tượng các vị phật trong phần còn lại của chùa


 

catsamac

Member

Khu hậu viện


Và không quên chụp ảnh một chú chó cỏ Việt Nam ở đây khi đoàn dừng chân bên đường uống nước:





Không biết bài này có vi phạm nội quy không nữa! Nếu không vi phạm thì mai mình sẽ post thêm lễ hội OK OM BOK, Ao Bà Om(Ao Vuông) và chùa Âng - Kiến trúc cổ văn hóa Khmer.
 
Top