• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó trông vườn cắn chết khách du lịch

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
(24h) - Trong lúc thăm thú trang trại, một du khách người Ai Len đã bị hai đàn chó lai cắn nát người cho tới chết.

Mới đây, một du khách 50 tuổi người Ai Len đã chết sau khi bị hai chú chó tấn công trong nông trại ở Teluk Bahang. Cả hai tai của Maurice Sullivan đều bị chó cắn đứt và cằm bị rách ra sau một cuộc tấn công của bầy chó vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật. Bên cạnh đó, cơ thể của anh vẫn có nhiều những vết thương khác.

Được biết, Sullivan đã đi vào nông trại với bạn gái Agnieszka 28 tuổi, người Ba Lan để chụp hình những quả sầu riêng được trồng trong vườn. Sau đó, cô bạn gái đã ra ngoài chụp hình để chuẩn bị đăng tải lên Internet, còn Sullivan vẫn ở lại trong vườn và bất ngờ bị bầy chó tấn công.



Nạn nhân Sullivan - 50 tuổi đã qua đời sau vụ tấn công

Cảnh sát tại đây cho biết, họ đang điều tra vì sao bầy chó lại tấn công Sullivan. Khi đến gặp chủ vườn Teoh 41 tuổi, ông khai nhận mình chỉ biết Sullivan chưa đầy 24 tiếng: “Chúng tôi gặp nhau lúc 11h30 sáng thứ 7 và anh ấy nói rằng đang muốn nghiên cứu về cơ cấu nông trại. Sau đó Sullivan đặt vấn đề với tôi là hãy để cho anh ấy và bạn của mình đến nhà tôi ở vài ngày, để họ có thể giúp tôi với danh nghĩa là một tình nguyện viên trong suốt quãng thời gian ở Penang”, chủ trang trại cho biết.

Teoh cho biết, lúc đó vợ ông bất chợt nhìn qua cửa sổ thì thấy cách đó khoảng 50m, có 2 trong số 4 con chó của họ (một đực và một cái) nhào tới tấn công Sullivan. “Vợ tôi chứng kiến Sullivan đang cố gắng để tránh né bầy chó, nhưng hai con chó trong vườn đều hung hãn nhào tới tấn công, cắn tai, tay và chân của anh ấy. Vợ tôi đã chạy ra ngoài để kéo lũ chó lại nhưng hoàn toàn vô dụng.”, Teoh cho biết. Bên cạnh đó, ông còn chỉ ra những vết thương ở ngón tay và chân của vợ ông trong lúc ngăn lũ chó đã bị chúng phản kháng lại.


Một trong hai "hung thủ gây án" - Chó cắn chết người

“Tôi vô cùng bất ngờ và không hiểu sao lại xảy ra chuyện này, vì chúng tôi luôn nhốt bầy chó vào chuồng sau khi cho chúng ăn vào mỗi sáng. Chúng tôi đã nuôi bầy chó này hai năm rồi và chưa bao giờ xảy ra bất cứ tai nạn nào cả”, chủ trang trại nói với phóng viên.


Bạn gái của Sullivan may mắn thoát chết vì đã kịp ra ngoài nông trại chụp ảnh

Được biết, “hung thủ gây án” đều là hai loài chó lai và khi gây án, chúng không hề bị xích lại. Jablonska, là người bạn gái đã khóc nức nở bên xác của nạn nhân tại bệnh viện Balik Pulau vào đêm đó đã cho biết, Sullivan là một tình nguyện viên bảo vệ môi trường học. “Anh ấy đã mời tôi tham gia cùng vào kỳ nghỉ và chúng tôi đã đặt chân đến Grik, Perak và Pahang trước khi lên đảo.” Được biết, cả hai đã quen biết nhau 10 năm và yêu nhau hơn 5 năm.
 

Boy Hai Phong86

Active Member
(24h) - Trong lúc thăm thú trang trại, một du khách người Ai Len đã bị hai đàn chó lai cắn nát người cho tới chết.

Mới đây, một du khách 50 tuổi người Ai Len đã chết sau khi bị hai chú chó tấn công trong nông trại ở Teluk Bahang. Cả hai tai của Maurice Sullivan đều bị chó cắn đứt và cằm bị rách ra sau một cuộc tấn công của bầy chó vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật. Bên cạnh đó, cơ thể của anh vẫn có nhiều những vết thương khác.

Được biết, Sullivan đã đi vào nông trại với bạn gái Agnieszka 28 tuổi, người Ba Lan để chụp hình những quả sầu riêng được trồng trong vườn. Sau đó, cô bạn gái đã ra ngoài chụp hình để chuẩn bị đăng tải lên Internet, còn Sullivan vẫn ở lại trong vườn và bất ngờ bị bầy chó tấn công.



Nạn nhân Sullivan - 50 tuổi đã qua đời sau vụ tấn công

Cảnh sát tại đây cho biết, họ đang điều tra vì sao bầy chó lại tấn công Sullivan. Khi đến gặp chủ vườn Teoh 41 tuổi, ông khai nhận mình chỉ biết Sullivan chưa đầy 24 tiếng: “Chúng tôi gặp nhau lúc 11h30 sáng thứ 7 và anh ấy nói rằng đang muốn nghiên cứu về cơ cấu nông trại. Sau đó Sullivan đặt vấn đề với tôi là hãy để cho anh ấy và bạn của mình đến nhà tôi ở vài ngày, để họ có thể giúp tôi với danh nghĩa là một tình nguyện viên trong suốt quãng thời gian ở Penang”, chủ trang trại cho biết.

Teoh cho biết, lúc đó vợ ông bất chợt nhìn qua cửa sổ thì thấy cách đó khoảng 50m, có 2 trong số 4 con chó của họ (một đực và một cái) nhào tới tấn công Sullivan. “Vợ tôi chứng kiến Sullivan đang cố gắng để tránh né bầy chó, nhưng hai con chó trong vườn đều hung hãn nhào tới tấn công, cắn tai, tay và chân của anh ấy. Vợ tôi đã chạy ra ngoài để kéo lũ chó lại nhưng hoàn toàn vô dụng.”, Teoh cho biết. Bên cạnh đó, ông còn chỉ ra những vết thương ở ngón tay và chân của vợ ông trong lúc ngăn lũ chó đã bị chúng phản kháng lại.


Một trong hai "hung thủ gây án" - Chó cắn chết người

“Tôi vô cùng bất ngờ và không hiểu sao lại xảy ra chuyện này, vì chúng tôi luôn nhốt bầy chó vào chuồng sau khi cho chúng ăn vào mỗi sáng. Chúng tôi đã nuôi bầy chó này hai năm rồi và chưa bao giờ xảy ra bất cứ tai nạn nào cả”, chủ trang trại nói với phóng viên.


Bạn gái của Sullivan may mắn thoát chết vì đã kịp ra ngoài nông trại chụp ảnh

Được biết, “hung thủ gây án” đều là hai loài chó lai và khi gây án, chúng không hề bị xích lại. Jablonska, là người bạn gái đã khóc nức nở bên xác của nạn nhân tại bệnh viện Balik Pulau vào đêm đó đã cho biết, Sullivan là một tình nguyện viên bảo vệ môi trường học. “Anh ấy đã mời tôi tham gia cùng vào kỳ nghỉ và chúng tôi đã đặt chân đến Grik, Perak và Pahang trước khi lên đảo.” Được biết, cả hai đã quen biết nhau 10 năm và yêu nhau hơn 5 năm.
Nhìn mà sợ quá bác ạh, mấy con chó chiến nhà em cũng lo quá, :not talking:
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng


Em này nhìn cứ như em Pitbull ấy nhỉ , da man quá em này cho nên thớt đi thôi :D:D
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Chó mà say máu tấn công cả chủ nuôi thì đúng là không nên nuôi vì là mối họa tiềm ẩn.
 

Scoobydoo

Member
Con này trông bặm trợn quá, đi vào vườn nhà ai cứ cẩn thận hỏi có chó hay không, lớ ngớ gặp phải thằng này thì hết đường về.
 
Chó mà say máu tấn công cả chủ nuôi thì đúng là không nên nuôi vì là mối họa tiềm ẩn.
cái này mình không đồng ý với bạn! chó dữ là do chủ nuôi làm cho nó dữ, tùy theo cách dạy dỗ và cách sống của người chủ mà ra con chó. Kể cả những con pitbull từng bách chiến bách thắng ở những khu chọi chó bất hợp pháp ở Mĩ này sau khi được giải cứu và có những người chủ tốt thì chúng trở thành những con pit hiền lành như lab sau một thời gian sống với chủ mới !
 

andyaus155

Active Member
cái này mình không đồng ý với bạn! chó dữ là do chủ nuôi làm cho nó dữ, tùy theo cách dạy dỗ và cách sống của người chủ mà ra con chó. Kể cả những con pitbull từng bách chiến bách thắng ở những khu chọi chó bất hợp pháp ở Mĩ này sau khi được giải cứu và có những người chủ tốt thì chúng trở thành những con pit hiền lành như lab sau một thời gian sống với chủ mới !
Cái máu hiếu chiến hay bản năng tự vệ/bảo vệ (over protect) thuộc về bản năng quá cao thì dù 1 người chủ có tốt đến mấy, có hiền đến mấy thì những con chó vẫn dữ dằn
Đây là bài học cảnh báo cho những người không hiểu gì về cách dạy chó những cứ thích những con chó ngầu, dữ dằn.
 
Cái máu hiếu chiến hay bản năng tự vệ/bảo vệ (over protect) thuộc về bản năng quá cao thì dù 1 người chủ có tốt đến mấy, có hiền đến mấy thì những con chó vẫn dữ dằn
Đây là bài học cảnh báo cho những người không hiểu gì về cách dạy chó những cứ thích những con chó ngầu, dữ dằn.
thực ra cái máu hiếu chiến của 1 con chó là do môi trường sống mà ra, trong đó người chủ đóng vai trò quết định ! Việc chủ hiền nuông chiều chó của mình khiến nó trở nên kêu ngạo, hung hăng cũng là chuyện thường gặp. Không phải chủ hiền là chó sẽ hiền mà chủ tốt am hiểu về chó và biết quan tâm dạy dỗ thì con chó sẽ trở nên thân thiện.
 
Top