• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó ta loang nổ

Mình thấy con chó này rất đẹp, mình thích những con chó dáng cao gầy thế này, tạo cảm giác tốc độ. Mình cũng thích kểu lông của nó, nhìn rất ngầu.
 
Em chẳng thấy đẹp gì cả.Gầy trơ cả xương sườn, mông.Màu thì loang loang giống y chó của papa em khác mỗi màu. Ghét cực ăn thì ăn ngon, ị toàn sai chỗ, quần áo rẻ toàn cắn mà nuôi lâu rồi chứ có phải không đâu.Mang tiếng cũng là phú quốc đấy nhưng em ghét hông thèm chăm kệ papa chăm. Nhiều khi thỉng thoảng lên nhìn ngứa mắt cho cái dép vào mõm
Bạn này có vẻ ngầu nhỉ. Cho bạn biết là PQ cũng là giống láu cá lắm đấy nhé. Cái con cũng được gọi là PQ nhà tôi nếu tự dưng nó không tội lỗi gì mà bị cho cái dép vào mõm thì nếu là oshin trong nhà thì đi viện làm thẩm mỹ là cái chắc còn nếu là người nhà và không phải người được nó coi là chủ thì nhẹ nhât cũng ... được lĩnh vài bãi tè đánh dấu vào đầu giường đấy chứ chẳng chơi đâu. Hehehe
 

adam

Member
em không hiểu bác thấy em nó đẹp ở cái điểm gì???
màu mảng tạm được nhưng cũng không phải thuộc dạng quá đẹp như bác nói.
người thì gầy còm(trơ cả xương mông)
đuôi thì bị lỗi(cụp xuống,theo tiêu chuẩn chó phú quốc thì phải cong vót cần câu)
thế mà bác còn phán được câu đấy thì...
em nhận xét chân thành về 2 lỗi chưa đạt của em nay.có gì không phải mong bác chủ top bỏ qua.
chúc anh em sức khỏe và thành công ạ.
đọc những dòng này thì................cũng bó tay luôn.............nhận xét như thế này thì................:D
 
Phán cứ như là.... đúng là càng những thằng ngu lại càng hay thích tỏ ra nguy hiểm. Nghe thấy cái giá của nó thì ngã ngồi c m nó xuống đất, bày đặt ti toe.
 

Hai31

Member
Em chẳng thấy đẹp gì cả.Gầy trơ cả xương sườn, mông.Màu thì loang loang giống y chó của papa em khác mỗi màu. Ghét cực ăn thì ăn ngon, ị toàn sai chỗ, quần áo rẻ toàn cắn mà nuôi lâu rồi chứ có phải không đâu.Mang tiếng cũng là phú quốc đấy nhưng em ghét hông thèm chăm kệ papa chăm. Nhiều khi thỉng thoảng lên nhìn ngứa mắt cho cái dép vào mõm
- bạn ko thấy đẹp là vì bạn chưa yêu, và thích chó
- mầu lông thì mỗi người thích một mầu khác nhau
- Ị toàn sai chỗ là do bạn
- cắn phá là bản tính đặc trưng của chó PQ, muốn nó ko phá thì phải dậy bảo nó
- chó khôn ngoan là phải do chủ nuôi
Nếu bạn cứ rình đánh nó, có ngày nó cắn bạn, nếu khi đó nó ko cắn bạn thì mới đánh giá nó là con chó ngu.!
 

liyuxin

Member
Em chẳng thấy đẹp gì cả.Gầy trơ cả xương sườn, mông.Màu thì loang loang giống y chó của papa em khác mỗi màu. Ghét cực ăn thì ăn ngon, ị toàn sai chỗ, quần áo rẻ toàn cắn mà nuôi lâu rồi chứ có phải không đâu.Mang tiếng cũng là phú quốc đấy nhưng em ghét hông thèm chăm kệ papa chăm. Nhiều khi thỉng thoảng lên nhìn ngứa mắt cho cái dép vào mõm
Con gái phải ko? Chưa bao giờ bị chó đuổi nên còi to nhỉ? Đừng đi off chó nhé, chứ kiểu mà ngứa mắt cho cái dép vào mõm âý mà đi ra những chỗ đó thì dễ phải đi tiêm dại với ăn dép vào mõm lắm!!!!!!!!!!!!
 
Em chẳng thấy đẹp gì cả.Gầy trơ cả xương sườn, mông.Màu thì loang loang giống y chó của papa em khác mỗi màu. Ghét cực ăn thì ăn ngon, ị toàn sai chỗ, quần áo rẻ toàn cắn mà nuôi lâu rồi chứ có phải không đâu.Mang tiếng cũng là phú quốc đấy nhưng em ghét hông thèm chăm kệ papa chăm. Nhiều khi thỉng thoảng lên nhìn ngứa mắt cho cái dép vào mõm
bác này chém gió hay thật đọc mà cười nôn cả người,nếu bác vô mượn đao của bác nhé=))=))=))=))=))
 

bo.bo

Member
Em chẳng thấy đẹp gì cả.Gầy trơ cả xương sườn, mông.Màu thì loang loang giống y chó của papa em khác mỗi màu. Ghét cực ăn thì ăn ngon, ị toàn sai chỗ, quần áo rẻ toàn cắn mà nuôi lâu rồi chứ có phải không đâu.Mang tiếng cũng là phú quốc đấy nhưng em ghét hông thèm chăm kệ papa chăm. Nhiều khi thỉng thoảng lên nhìn ngứa mắt cho cái dép vào mõm
<<<<< Đọc mấy cái dòng cm của bạn mà mình buồn cười quá ! Mình thấy chó nhà bạn là chó ngu rồi bạn à ! Bạn nên nhớ chó có tốt hay hok là do chủ bạn nhé ! Bắt chó phải sợ không phải khó nhưng nó trung thành với mình hay không thì mới là khó đấy bạn à ! Chứ bạn đừng nghĩ nó là chó của mình th ìmiinình thích đánh nó lúc nào cũng được hay nó là cái vật để bạn " giận cá chém thớt" thế . Nuôi chó mà để đánh thì tốt nhất đừng nên nuôi làm gì ! Giống Phú quốc rất là tinh đấy bạn à ! Hãy thử 1 lần coi nó như người bạn của mình đi nhé ! Con gái không nên thế đâu
 
Top