hchungkt80
Dịch giả Vietpet
Chú chó Iggy bị lạc mất chủ khi đang đi dạo và cô chủ nhỏ đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
Chú chó Iggy và cô chủ 12 tuổi cách đây 5 năm.
Nhưng năm năm trôi qua, cô chủ Brierly Howard giờ đã 12 tuổi đã được gặp lại chú cún có bộ lông màu sô cô la khi chú đang ở cách xa cô hơn 200 km. Năm 2005, chú chó Iggy được 18 tháng tuổi đã bị mất tích. Cô chủ Brierley và anh trai Jasper đã rất buồn bã và bố mẹ chúng thì nghĩ rằng chú chó đã bị bắt cóc.
Nhưng gia đình này đã được đoàn tụ với chú chó sau khi người ta nhìn thấy nó đang đi lang thang trên đường và đã đưa nó đến bác sĩ thú y. Bác sĩ phát hiện thấy chú chó đã được gắn một con chip và họ có thể báo cho gia đình Brierley về nơi nó đang ở.
Cô chủ và chó sau gặp lại nhau sau 5 năm.
Mẹ Brierley nói: “Chúng tôi đã từ bỏ hy vọng. Thật là tuyệt vời khi được đoàn tụ với nó dù bây giờ tôi không còn nhận ra nó nữa. Nó đã tăng cân khá nhiều. Điều ngạc nhiên là nó vẫn còn chơi đùa với chúng tôi như thể một chú cún nhỏ vậy. Thật may mắn khi có một phụ nữ đã mang nó đến bác sĩ thú y để kiểm tra và họ đã phát hiện ra con chip.
Khi tôi gọi cho người phụ nữ đó, chị hỏi tôi xem tên chú chó là gì. Tôi nói với chị ấy và khi chị nói lại cái tên đó với chú chó thì chị thốt lên: “Chúa ơi, tai nó đang dựng lên kìa”. Chú chó đã nhớ tên của mình.
Vân Anh
Theo DM

Chú chó Iggy và cô chủ 12 tuổi cách đây 5 năm.
Nhưng năm năm trôi qua, cô chủ Brierly Howard giờ đã 12 tuổi đã được gặp lại chú cún có bộ lông màu sô cô la khi chú đang ở cách xa cô hơn 200 km. Năm 2005, chú chó Iggy được 18 tháng tuổi đã bị mất tích. Cô chủ Brierley và anh trai Jasper đã rất buồn bã và bố mẹ chúng thì nghĩ rằng chú chó đã bị bắt cóc.
Nhưng gia đình này đã được đoàn tụ với chú chó sau khi người ta nhìn thấy nó đang đi lang thang trên đường và đã đưa nó đến bác sĩ thú y. Bác sĩ phát hiện thấy chú chó đã được gắn một con chip và họ có thể báo cho gia đình Brierley về nơi nó đang ở.

Cô chủ và chó sau gặp lại nhau sau 5 năm.
Mẹ Brierley nói: “Chúng tôi đã từ bỏ hy vọng. Thật là tuyệt vời khi được đoàn tụ với nó dù bây giờ tôi không còn nhận ra nó nữa. Nó đã tăng cân khá nhiều. Điều ngạc nhiên là nó vẫn còn chơi đùa với chúng tôi như thể một chú cún nhỏ vậy. Thật may mắn khi có một phụ nữ đã mang nó đến bác sĩ thú y để kiểm tra và họ đã phát hiện ra con chip.
Khi tôi gọi cho người phụ nữ đó, chị hỏi tôi xem tên chú chó là gì. Tôi nói với chị ấy và khi chị nói lại cái tên đó với chú chó thì chị thốt lên: “Chúa ơi, tai nó đang dựng lên kìa”. Chú chó đã nhớ tên của mình.
Vân Anh
Theo DM