• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Rott 5 tháng bị viêm phổi. Giúp em với.

hatdetim

New Member
Sau khi đọc bài của bác sĩ greenvet về bệnh viêm phế quản ở chó, thì em thấy rất giống con Rott nhà em, cả tuần nay nó bị ho, chảy nước mũi xanh, nhưng chưa đến mức bị biếng ăn. Em đã đi khám thì bác sỹ thú y nói nó bị bệnh phổi, và đã chích thuốc được 5 buổi liên tiếp rồi nhưng vẫn không hết bệnh. Em có nên đổi sang phòng mạch thú ý khác không ạ? Bác sỹ giúp em cách chăm sóc dinh dưỡng cho nó, vì em sợ nó chết lắm, cả nhà em rất thương nó.
 

hoaloaken

Member
bạn phải kiên nhẫn điều trị cho cún nha, đừng hấp tấp, cún nhà mình mới có 2 tháng tuổi nè, cũng đang bị viêm phổi, đang điều trị, phải là tối đa 10 ngày mới hết bệnh bạn ạ, song song với điều trị bạn phải giữ ấm cho cún, ko cho cún uống sữa, ko tắm,ko ăn đồ béo,ko cho cún nằm dưới đất, và nên tăng cường rau củ cho cún nha bạn, chúc cún của bạn mau khỏi bệnh và khỏe mạnh...,thân :)
 

nghuuhoa

Member
Đúng ra là phải tối thiểu 10 ngày mới có thể yên tâm được. Sau khi 'hết' còn phải chích thêm 3 ngày thuốc nửa mới yên tâm.
 

Cloud

New Member
Bé Cloud nhà tớ cũng bị y như vậy, đi tiêm 2 tuần nay rồi mà vẫn chưa khỏi. Bác sĩ nói tớ chỉ được cho bé ăn thịt thôi, hoaloaken cho cún ăn cả rau củ hả bạn. Bé nhà tớ mấy hôm nay bắt đầu lười ăn, lần nào cũng phải dụ dỗ mãi mới ăn được vài miếng, xong lại còn bị đi ngoài nữa ... tớ lo lắm. Mà tớ ko giữ ấm cho em được vì em nhà tớ xù nên nó hay nóng, lúc nào cũng nằm chỗ mát nhất phòng.

Tớ thấy tiêm 2 tuần rồi hôm nào cũng 3, 4 mũi mà ko có tiến triển gì, đang băn khoăn ko biết có nên chuyển bác sĩ khác không hay là cứ kiên trì. Sao lâu vậy rồi mà chưa có dấu hiệu cụ thể gì là em sẽ khỏi bệnh hết :((
 

tuyen_dr

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Thứ nhất: Bạn nên đích thân hỏi trực tiếp cún của bạn bị bệnh gì ? bác sĩ đang dùng loại thuốc gì ? Bạn được quyền hỏi điều đó !
Thứ hai: trường hợp cún ăn ít, hoặc ko ăn mà ko nôn mửa thì bạn cần pha nước đường ấm + chút ít muối rồi dùng bơm tiêm (ko có kim đâu nhé) bơm qua đường miệng cho nó để có sức chống chọi tiếp !
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Giữ ấm, không cho nằm trực tiếp xuống đất, nhất là ở tầng chệt, ban đêm thắp cho cún một ngọn đèn 100w tại cho nó ngủ, tránh gió, cho ăn cơm vơi thịt nạc, tối ngủ tốt nhất cho vô trong phòng. kết hợp các cách trên và tiêm . Chuúc cún mau khoẻ!
 

cucthitheo09

New Member
bạn hãy nấu cháo hơi đặc như cháo thịt bò ( thịt heo) với cà rốt ( khoai tây, bí đỏ ) và làm nước gừng cho nó uống chứ bạn đừng cho uống nước muối như vậy nó sẽ rụng lông đó và mình sẽ gửi bạn 1 đỉa chỉ thú y cũng đáng tin cậy Phòng Mạch Thú Y Cẩm Vân 321 Nguyễn Thị Nhỏ P.16 ,Q.11. Vì lúc trước mình cũng có 1 con bị như vậy nhưng giờ đã khoẻ. chúc con chó bạn mau khoẻ.
 

-=KenQ=-

Member
trời, cứ tiếp tục chích đi bạn, hồi đó con cocker của mình chích liên tục 1 tháng mới khỏi hẳn đó, chứ bệnh viêm phổi ko trị tận gốc mà bị lại là nguy hiểm lắm
 

Cloud

New Member
Bác sĩ nói bé bị viêm phổi do siêu vi nên ho khục khặc cả ngày, chảy nước mũi, ra gèn mắt, hồi 2 tuần đầu mới điều trị ăn uống hoành tráng lắm bây giờ đã lười ăn rồi.

Tớ cho Cloud ăn nutri-plus gel đều đặn, nấu cả thịt heo, bò, gà nữa nhưng em chỉ ăn gel còn mấy thứ kia ăn vài miếng là bỏ. Bác sĩ nói đang bị tiêu chảy thì phải ngừng ăn chỉ uống nước đường thôi.

Từ trước tớ ko biết toàn để em nằm trước quạt với lại điều hoà, bây giờ sẽ giữ cho em ấm (mà từ trước chẳng thấy bác sĩ dặn dò gì chuyện này hết). Tớ cho em nằm trên phòng tớ (tầng 2), mà nó ko chịu ngủ trong giường toàn bò ra ngoài sàn nằm thôi :(

Cám ơn mọi người. Tớ sẽ cập nhật tin tức em đều đặn, có gì nhờ mọi người chỉ bảo giúp đỡ nhé.
 

Cloud

New Member
tớ chúc hatdetim may mắn và em rott mạnh khoẻ. Bé Cloud nhà tớ ko qua được rồi. Cả ngày hôm qua bé nằm bẹp rồi đến chiều tối bắt đầu lả đi. Ông xã tớ gọi điện để tớ về nhà, về đến nhà thì bé đã đi rồi ...............ông xã nói bé đã cố gắng đến phút cuối cùng để chống lại bệnh mà ko được huhuhuh

tớ chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết chúc các bạn khác may mắn ko phải như tớ thôi
 
chia buồn với bạn. thôi rút kinh nghiệm lần sau bạn nhé. nên mua chó ở những chỗ quen biết hoặc có uy tín, còn nếu mua ở khu LHP hay NTMK thì phải lựa cẩn thận, sau đó cho đến BS khám cẩn thận và chích ngừa các bệnh. chẳng thà mình ko nuôi, chứ đem về nuôi mà ko giữ được bé thì buồn lắm :(

hồi mình mới nuôi cún, ko biết gì và cũng thấy tội nghiệp nên mới mua 2 bé, 1 ở LHP, 1 ở lề đường Nguyễn Trãi, đem về nhà phải chăm kĩ, để ý kĩ và đến BS mấy lần mới hết bệnh, hic

bạn xem có thành viên nào trong 4rum bán cún thì xem xét nhé. mong bạn hết buồn và có thể nuôi được 1 bé cún khác.
 
Nếu có đk bạn nên mua thuốc về tự chích: mua ở tiệm thuốc thú y:
-BIO D.O.C : chích một bên bắp của chú cún theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc
-Kế tiếp mua EUCAMPHOR, B- COMPLEX,DEXA,ANALGINE: phối hợp bốn loại thuốc lại rồi chích bên còn lại theo chĩ dẫn trên nhãn thuốc nhưng dexa chỉ được dùng trong ba ngày kh dùng cho những ngày sau ngày 2 lần trong một tuần sẽ khỏi .Trong khi điều trị bạn nên giữ ấm cho cún, dùng khăn lau sạch mắt cún , nếu mũi cún bị *** mũi bít lại bạn nên móc ra cho nó dễ thỡ. cho ăn cháo với muối .chúc bạn thành công
 
Top