Em oi, cún tiêm phòng rồi mà vẫn bị dính à? Hay là ăn phải cái gì bậy bạ khi em thả nó ra ngoài chăng? Ở thành phố là sợ nhất cái bọ cẩu tặc. Chúc cún nhà em chóng khỏe Bảo nhá.Chào các bác, đấy là tư vấn của bs o Hanvet đấy ạ. Hiện tại cún nhà em đã hết nôn, ỉa chỉ còn loãng và mềm. Ăn nhẹ được rồi. Hy vọng là qua khỏi.
Tiêm phòng không phải là bức tường thép, nên vẫn có con bị dính chấu là lẽ đương nhiên chị Tú à. ThânEm oi, cún tiêm phòng rồi mà vẫn bị dính à? Hay là ăn phải cái gì bậy bạ khi em thả nó ra ngoài chăng? Ở thành phố là sợ nhất cái bọ cẩu tặc. Chúc cún nhà em chóng khỏe Bảo nhá.
Không phải nuôi nhốt mà không lơn được nữa đâu em à, chị nghĩ là do giống chó thôi, con chó PQ đực nhà chị thả nhông nhông, cũng chỉ nặng tầm 17kg thôi, người rất thon và chắc, nhẹ nhàng và nhanh như một mũi tên bắn em ạ Phải nhìn em nó chạy nhất là khi có biến cần tăng tốc thì mới hay Rất khôn. Hình như phần lớn cái bọn PQ nó chỉ nhằng nhằng thế thôi hay sao ấy, nghe nói có sự khác biệt về giống chó PQ bắc đảo và nam đảo thì phải.em cảm ơn chị Tú, cún nhà em đã khoẻ rồi ạ. Nhưng điều kiện nuôi nhốt nhiều nên có lẽ là không lớn được nữa.